CEO Avex đóng cửa Twitter vì fan của JYJ

HanaZ, Theo 16:00 21/07/2011

Lùm xùm quanh ca khúc "Wasurenaide" do Jaejoong sáng tác đấy!

Mới đây, sau khi hứng chịu trận “mưa đá” tới tấp từ các fan JYJ, CEO Max Matsuura của Avex Entertainment đã đóng cửa trang Twitter của mình. Mọi chuyện bắt đầu khi các fan JYJ tình cờ phát hiện ra rằng, ca sĩ Trung Quốc tên Ray Chou trực thuộc sự quản lý của Avex dường như đã đạo một ca khúc do Jaejoong sáng tác. Ca khúc trong vòng nghi vấn này chính là Wasurenaide, nằm trong album cuối có sự tham gia của đầy đủ 5 thành viên DBSKThe Secret Code.  



 
Nhiều fan cho rằng Ray Chou đã “đạo” ca khúc Wasurenaide” của DBSK 

Sau khi biết tin, ngày 17/7 vừa qua, Jaejoong đã viết trên trang Twitter bằng tiếng Nhật: Wasurenaide không phải ca khúc của tôi, cũng không phải của bất cứ ai khác. Đó là ca khúc của cả 5 thành viên DBSK. Vậy nên tôi không muốn chỉ có một người hay ba người hát ca khúc này.” 

Các fan JYJ đã ngay lập tức “hành động” khi nghi ngờ ca khúc của thần tượng bị “đạo nhái” 

Cũng trong ngày 17, Max Matsuura đã bày tỏ trên trang Twitter cá nhân: “Tôi hoàn toàn không liên quan và cũng không biết gì về chuyện này. Nhưng có rất nhiều người cố tình hiểu sai những việc tôi đã làm, cũng như nặc danh đưa ra những nhận xét thiếu suy nghĩ về tôi. Thật đáng buồn. Trong trường hợp này, tôi chỉ là nạn nhân. Thế nên xin hãy cư xử đúng mực với tôi.” 

Chính Jaejoong cũng lên trang Twitter của mình để gián tiếp bày tỏ suy nghĩ về sự việc 

Thêm vào đó, Max Matsuura còn “phản pháo” lại một lời bình “ném đá” trên Twitter của mình: “Vì chẳng có lí do gì khiến tôi phải làm những chuyện kiểu như vậy nên tôi sẽ tạm ngừng sử dụng Twitter.” Tuy nhiên, tuyên bố này của Max Matsuura lại như “đổ dầu vào lửa”, hàng loạt fan lại tiếp tục chiến dịch “khủng bố” bằng những bình luận như: “Tôi chỉ ngừng lại khi đã đòi được công bằng cho JYJ, “Ông là người đứng đầu công ty, nhưng ông lại gọi một nhóm nhạc như thế đấy”… 

Trong khi đó, sau khi một mực “kêu oan”, CEO Max Matsuura của Avex Entertainment đã quyết định đóng cửa Twitter của mình 
 
Sau “cơn bão” chỉ trích của cộng đồng fan JYJ, Max Matsuura đã viết: “Cảm ơn vì tất cả mọi thứ cho đến thời điểm này. Đâu đó cũng có nhiều kẻ ngốc giống như tôi vậy. Tôi rất vui vì vẫn còn những người hiểu tôi. Xin tạm biệt trong một thời gian!” Thế nhưng theo sau đó lại là một tuyên bố khác của của vị CEO này: “Tốt thôi! Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày nào đó!”, kèm theo hành động đóng cửa trang Twitter.