Một người đàn ông đã đâm chết vợ mình và vì không có ai chứng kiến tại thời điểm đó, anh ta đã vứt xác cô ấy xuống đất và ném con dao đẫm máu trong rừng. Sau đó, anh lên xe và lái xe đến văn phòng làm việc. Một giờ sau cảnh sát gọi điện cho anh ta để báo rằng vợ anh đã bị giết. Họ hối thúc anh ta đến hiện trường vụ giết người ngay lập tức. Và khi đến đó, anh ta đã bị bắt trong tức khắc. Vậy làm thế nào để cảnh sát biết người chồng chính là kẻ sát nhân?
Có một người đàn ông cùng 2 con cừu và 1 con sói đang muốn qua bên kia sông. Ở cạnh bờ sông có một con thuyền nhưng chỉ có thể chở được mỗi lần 1 con vật qua. Và có một lưu ý rằng nếu người đàn ông để cừu một mình cùng với sói thì sói sẽ ăn thịt cừu. Bạn hãy tìm cách giúp người đàn ông này nhé!
Có 7 chiếc xe đang bị kẹt tại một ngã tư. Nếu di dời một chiếc xe thì giao thông tại đây sẽ được thông thoáng. Bạn sẽ chọn xe số mấy?
Cùng kiểm tra đáp án của các câu đố này nào!
Câu 1: Phía cảnh sát không hề nói địa điểm xảy ra vụ án mạng cho anh ta. (vấn đề xuất phát từ việc anh ta biết rõ địa điểm đó)
Câu 2: Để thuận tiện, ta đặt bờ người đàn ông và những con vật đang đứng là A1 và bờ kia là A2
Ở lần đi thứ nhất, người đàn ông sẽ cùng con sói sang A2. Lần thứ hai, anh ta sẽ đi một mình về A1. Rồi lại mang theo một con cừu từ A1 sang A2. Và lại từ A2 về A1 với con sói. Tiếp tục đưa con cừu còn lại từ A1 sang A2 (để sói ở lại A1). Sau đó lại từ A2 về A1 và lần đi cuối cùng thì chuyển được sói sang A2.
Câu 3: Đầu tiên hãy đặt chiếc nút rượu vang vào giữa cái đĩa, quẹt cháy một que diêm và đặt lên nút đó. Sau đó, úp chiếc cốc lên chiếc nút rượu và que diêm. Khi que diêm tắt, không khí trong cốc sẽ nguội dần và nước sẽ từ chiếc đĩa bị hút vào trong cốc.
Câu 4: Sư tử mà không ăn trong 3 năm thì làm sao còn sống để đứng sau cửa chứ!
Câu 5: Cô ấy cho chất độc vào một bên dao và cắt phần thịt dính độc đó cho con rể ăn
Câu 6: Xe số 3
Câu 7: 7 ngày, 2 feet vải cuối cùng chẳng cần phải cắt nữa.
Câu 8: Tù nhân ở góc trên bên trái sẽ dùng màu xanh để vẽ lên áo quần, cải trang thành cai ngục và trốn thoát.
Câu 9: Bể F
Nguồn:Brightside