Mua được cái "cốc để bàn chải" hay hay, ông chú dùng chán chê mới biết là cổ vật 4000 năm tuổi

Thiên Khang, Theo Helino 10:26 05/12/2018

Chiếc âu nhỏ chuyên cắm bàn chải có giá 4 bảng Anh của ông Karl Martin, Anh hóa ra lại là cổ vật ngàn năm tuổi.

Theo BBC, ông Karl Martin, 49 tuổi, đến từ Derbyshire, nước Anh đã mua chiếc cốc/âu nhỏ có hình một con linh dương với giá 4 bảng tại một khu chợ gần nhà cách đây 5 năm.

Mua được cái cốc để bàn chải hay hay, ông chú dùng chán chê mới biết là cổ vật 4000 năm tuổi - Ảnh 1.

Chiếc chạn cổ có tuổi đời 4000 năm.

Ông Martin làm việc cho công ty bán đấu giá Hansens Auctioneers và có sở thích sưu tầm những món đồ có hình thù cổ kính, thứ đồ vật này đã gây ấn tượng với ông ngay từ cái nhìn đầu tiên và ông đã lập tức sở hữu nó với cái giá rẻ như cho!

 "Tôi sử dụng nó trong nhà tắm để đựng bàn chải và thuốc đánh răng. Lúc đầu tôi cũng nghi nó rất cổ và quý hiếm nhưng rồi quên bẵng đi luôn", ông Martin cho biết.

Mua được cái cốc để bàn chải hay hay, ông chú dùng chán chê mới biết là cổ vật 4000 năm tuổi - Ảnh 2.

Người chủ cũ và chiếc chạn của mình.

Một người dẫn đấu giá có tên James Brenchley cho biết, chiếc chạn trên thuộc về văn hóa Harappa từ nền văn minh lưu vực sông Ấn thuộc địa phận Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan ngày nay. Cùng với nền văn minh Lưỡng Hà và Ai Cập cổ đại, đây là một trong những nền văn minh đầu tiên của nhân loại. Theo ước tính, chiếc chạn trên có từ những năm 1900 trước Công nguyên.

Tại một buổi bán đấu giá khác, chiếc chạn đã bán được với giá 80 bảng, giúp người chủ cũ của mình có được khoản lợi nhuận vài chục lần. Tuy vậy, ông Martin cảm thấy khá áy náy khi đã giữ một món đồ cổ trong nhà bấy lâu mà không hề hay biết.