Vào đầu năm, một người đàn ông sống ở bang Connecticut (Mỹ) đã mua một chiếc bát gốm sứ màu xanh tại chợ trời với giá 35 đô la (khoảng 880.000 đồng).
Một năm sau, anh quyết định đem chiếc bát này đi đấu giá tại Sotheby's, và kết quả khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi nó được bán với giá 721.800 đô la (khoảng 18,2 tỷ đồng), gấp hơn 20.000 lần so với giá mua ban đầu. Khỏi phải nói, con số này đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và hoang mang đến nhường nào.
Theo tờ Metro đưa tin, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng người đàn ông này lại có niềm đam mê lớn với việc sưu tập đồ cổ. Năm ngoái, khi đang đi dạo trong chợ trời, anh tình cờ phát hiện một chiếc bát gốm mang đậm phong cách Trung Quốc. Tuy là đồ cũ nhưng chiếc bát vẫn được bảo quản tốt và bên ngoài được trang trí tinh xảo với những họa tiết hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa cúc và hoa lựu.
Vì được bảo quản tốt nên bề mặt của chiếc bát mịn màng như lụa, khiến anh không thể rời mắt và ngay lập tức mua nó với giá 35 đô la với mục đích sưu tầm. Tuy nhiên sau đó, anh quyết định chụp ảnh chiếc bát và gửi cho các chuyên gia để thẩm định giá trị.
Sau khi xem xét, các chuyên gia phát hiện rằng chiếc bát này có nguồn gốc vô cùng đặc biệt, được cho là một chiếc bát gốm sứ xanh từ thời Minh, triều đại của Hoàng đế Thành Tổ vào thế kỷ 15. Chiếc bát này được gọi là bát hoa sen, sở hữu đường kính chỉ khoảng 6 inch (15 cm).
Với hàng trăm năm lịch sử, chiếc bát được ước tính có giá trị từ 300.000 đến 500.000 USD (khoảng 7 - 12 tỷ đồng).
Và trong buổi đấu giá diễn ra vào ngày 17 tháng 2, Angela McAtee, Giám đốc bộ phận nghệ thuật Trung Quốc tại Sotheby's cho biết chiếc bát được bắt đầu đấu giá từ 200.000 USD, cuối cùng thuộc về người đấu giá cao nhất với giá 580.000 USD. Sau khi cộng thêm các chi phí liên quan, người thắng cuộc đã thanh toán tổng cộng 721.800 USD để sở hữu chiếc bát. Danh tính của người mua không được Sotheby's công khai để bảo vệ quyền riêng tư.
Nguồn: Aboluowang