Mourinho cần làm Man City im lặng chứ không phải… fan Man Utd

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 07:05 31/10/2017

Kết thúc trận đấu với Tottenham, Jose Mourinho tìm ngay máy quay gần nhất, đưa ngón tay chỏ lên môi và "suỵt". Ông yêu cầu fan Man Utd phải im lặng. Nhưng đối tượng mà Mourinho cần làm im lặng nên là gã hàng xóm ồn ào Man City.

Lần thứ… n trong sự nghiệp, Jose Mourinho chỉ trích chính cổ động viên đội nhà. Sau khi đánh bại Tottenham, Mou ngay lập tức hướng về máy quay gần nhất, đưa ngón tay chỏ lên môi và gửi thông điệp tới CĐV Quỷ đỏ: Suỵt, im lặng nào. Đừng hòng chỉ trích tôi và cũng đừng thắc mắc gì về các quyết định của tôi thêm nữa.

Lâu lắm rồi Mourinho mới làm một hành động khác người, nhưng sự khác người lần này tiếp tục mang tới sự khó chịu. Thắng Tottenham khi Harry Kane không có mặt trên sân liệu đã phải thành tích vẻ vang tới mức cho phép Mourinho lên mặt trước đám đông cổ động viên đội nhà hay không?

Mourinho cần làm Man City im lặng chứ không phải… fan Man Utd - Ảnh 1.

Sự ngạo mạn của Mou rốt cuộc còn lôi cả cây bút nổi tiếng Martin Samuel vào cuộc. Martin Samuel viết trên tờ Daily Mail: "Đối tượng mà Mourinho cần bịt mồm nên là gã hàng xóm ồn ào Man City chứ không phải cổ động viên Man Utd".

Samuel phân tích, không chỉ cán cân đẳng cấp ở thành Manchester đang dịch chuyển, mà cả sự thiện cảm của thế hệ người hâm mộ mới cũng đang đổi từ màu đỏ sang xanh. Man United hãy cứ coi chừng, không sớm thì muộn Man City cũng trở thành thần tượng mới của bóng đá Anh và khi đó, thì dù Quỷ đỏ có vô địch Premier League cũng không thể khiến gã hàng xóm City bớt ồn ào hơn.

Mourinho cần làm Man City im lặng chứ không phải… fan Man Utd - Ảnh 2.

Có rất nhiều chỉ số do Samuel cung cấp cho chúng ta thấy Man City đang hơn đứt Man Utd. Ví dụ: Man xanh đã thực hiện tới 7.300 đường chuyền tại Premier League mùa này, trong khi đó Man Utd mới chuyền 5.232 đường. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình/trận của Man City lên tới 71,8%, còn Man Utd chỉ kiểm soát 55,7% bóng/trận.

Man xanh đã ghi tới 35 bàn, trong khi Man đỏ mới 23 lần sút tung lưới đối thủ. Các trận đấu của Man City luôn tưng bừng những cú dứt điểm và nó được lượng hóa bằng con số 185 cú sút kể từ đầu mùa (Man Utd mới sút 147 lần). 19% các cú sút của Man City chuyển hóa thành bàn thắng, còn Man United chỉ chuyển hóa 16% số lần dứt điểm thành bàn. Và dĩ nhiên chỉ số quan trọng nhất: Man City đang dẫn đầu Premier League, Man Utd chỉ đứng thứ 2.

Tuần trước, Man Utd trải qua 90 phút nhạt nhẽo trước Benfica, cho dù vẫn thắng, nhưng chẳng ai nhớ. Trong khi đó Man City gặp câu lạc bộ đang có phong độ cao nhất Serie A, Napoli. Họ chỉ mất đúng 13 phút để buộc Napoli phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần. Chỉ mất 13 phút, Man City đã buộc Napoli chịu số bàn thua bằng 40% tổng số bàn thua sau… 9 vòng đấu tại Serie A.

Mourinho cần làm Man City im lặng chứ không phải… fan Man Utd - Ảnh 3.

Man City đang làm tất cả vì các cổ động viên. Họ mua về những siêu sao, họ thắng những trận đấu gây tiếng vang cực lớn, họ xây cả khu vui chơi… Disney Land trong SVĐ Etihad phục vụ trẻ em, họ tạo ra sự hưng phấn, tạo ra những cơn động đất trên khán đài.

Trong khi đó người hâm mộ Man Utd bị Mourinho yêu cầu phải im lặng. Trước Spurs, Man Utd chiến thắng, nhưng sân Old Trafford vẫn xuất hiện những tiếng la ó phản đối. Sau trận đấu, người hâm mộ chờ đợi những câu nói - dù biết thừa là xã giao - kiểu như: Tôi muốn tặng chiến thắng này cho cổ động viên. Nhưng không. Mourinho suỵt một tiếng dài trước ống kính yêu cầu đám đông phải câm nín nghe ông điều binh khiển tướng.

Mourinho hãy coi chừng. Ông càng tỏ ra ngạo mạn khi chiến thắng thì người hâm mộ sẽ càng dìm ông xuống nếu thất bại. Tốt nhất, hãy giơ ngón tay suỵt một tiếng dài trước mặt Pep Guardiola thay vì các cổ động viên Quỷ đỏ.