Robot tại Nhật Bản cũng dám đi tranh cử Thị trưởng, không ngán đối thủ nào

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 12:31 18/04/2018

Trí tuệ nhân tạo tiên tiến mà lên chức Thị trưởng điều hành cả thành phố thì sẽ thế nào nhỉ?

Một con robot tên Michihito Matsuda mới đây đã đường đường chính chính đứng ra tranh cử chức Thị trưởng thành phố Tokyo. Đây là điều hoàn toàn hợp lệ khi hệ thống lập pháp của họ cho phép máy móc, cụ thể là trí tuệ nhân tạo (AI), cũng có quyền công bằng trong việc này.

Hiện tại, robot này còn đang tích cực vận động hành lang để tranh cử gắt gao hơn với các đối thủ khác. Được biết, những ứng viên khác cho vị trí Thị trưởng này cũng đều có cho mình những danh tiếng nhất định.

Robot tại Nhật Bản cũng dám đi tranh cử Thị trưởng, không ngán đối thủ nào - Ảnh 1.

Các tấm poster trên tường và thành xe tải.

Cách vận động mọi người bầu cử cho mình cũng không có gì là khác biệt giữa ứng viên robot này với người khác cả. Cũng vẫn là những tấm băng rôn, khẩu hiệu, poster quảng bá hình ảnh và chủ trương của mình nếu được bầu cử thành công.

Theo trang tin Otaquest từ Nhật Bản, vị Thị trưởng máy móc tương lai này hứa hẹn người dân một cách rất tự tin về khả năng điều hành các chính sách của mình, đồng thời phân tích mọi mặt lợi hại của cuộc sống để giúp dân tình ngày càng thịnh vượng hơn. Ngoài ra, các đơn góp ý và kiến nghị cũng sẽ được chú tâm giải quyết hơn trước, không có sự thiên vị nào cả. Thậm chí, việc xử lý các sai phạm và xung đột cũng không có gì là nằm ngoài tầm kiểm soát của Matsuda.

Robot tại Nhật Bản cũng dám đi tranh cử Thị trưởng, không ngán đối thủ nào - Ảnh 2.

Đây là thảnh quả công nghệ của 2 gương mặt lớn hiện đang làm việc ở 2 công ty thuộc hàng lớn mạnh nhất thế giới: Ông Tetsuo Matsumoto - phó chủ tịch phần mềm toàn cầu của SoftBank, và Norio Murakami - nhân viên phụ trách Google tại Nhật Bản.

Đây cũng không phải lần đầu tiên một sự việc lạ lùng thế này xảy ra tương tự như đất nước mặt trời mọc này. Năm 1938, một con la màu nâu còn tiến hành tranh cử vị trí Quận trưởng ở Milton, Washington nữa kia. Hoặc một con mèo tên Stubbs thì được ứng cử Thị trưởng ở Alaska vào năm 1997.