Một nữ nghệ sĩ cầu xin mọi người đừng nhắc đến chuyện bàn thờ cố NSƯT Vũ Linh

Tùng Ninh , Theo Đời sống Pháp luật 00:07 30/07/2024
Chia sẻ

"Tôi cầu xin mọi người, nếu thương ba Vũ Linh thì đừng nhắc đến chuyện bàn thờ. Ba Vũ Linh đã mất và bàn thờ đó đang thờ ba Vũ Linh" - Bình Tinh nói.

Thời gian qua xảy ra nhiều ồn ào giữa con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh là Hồng Loan cùng người bạn thân thiết là chị Ni với nghệ sĩ Vũ Luân. Hai bên liên tục tranh cãi, gây ồn ào mạng xã hội, kéo theo cả nghệ sĩ Bình Tinh.

Trước sức ép dư luận, nghệ sĩ Bình Tinh đã lên tiếng.

Tôi không cho phép mình hỗn hào với anh Vũ Luân

Mọi người có thể nói anh hai Vũ Luân thế này thế khác, mọi người có quyền, nhưng tôi không có quyền. Đạo lý của riêng tôi không cho phép tôi lên tiếng hỗn hào với anh mình dù là một lời, một chữ. Tôi không cần biết anh Vũ Luân đúng hay sai nhưng tôi không có quyền nói hỗn về anh.

Một nữ nghệ sĩ cầu xin mọi người đừng nhắc đến chuyện bàn thờ cố NSƯT Vũ Linh- Ảnh 1.

Bình Tinh và Vũ Linh

Vì thế, tôi không thể đứng về phía Hồng Loan để nói anh Vũ Luân. Nhưng tôi vẫn luôn ở bên cạnh Hồng Loan, an ủi Hồng Loan.

Tôi mong các anh chị bớt nóng lại và cần thời gian. Các anh chị đều đang rất nóng. Một cái miệng của tôi chen vào cũng không giải quyết được gì. Vì thế nên tôi chọn giải pháp im lặng.

Chính anh Hai Vũ Luân cũng đã bảo tôi rằng, em lo chạy show, lo đi hát đi, đừng nói gì cả. Tôi cũng bảo lại với anh Hai rằng, anh cũng vậy nhé. Anh em mình lo chạy show kiếm tiền, lo làm lo hát, lo phục vụ khán giả, đừng nói thêm gì trên mạng xã hội.

Tôi vẫn luôn ở bên cạnh an ủi Hồng Loan. Mỗi lần nói chuyện với tôi, Hồng Loan đều khóc và tôi luôn bảo không khóc nữa, phải cứng rắn lên, mọi thứ cần có thời gian.

Hồng Loan cảm ơn tôi vì đã luôn lo lắng, ủng hộ mình. Cái tôi lo lắng nhất cho Hồng Loan không phải giấy tờ, pháp lý gì cả mà là chính cuộc sống kinh tế lúc này vì Loan có đến 5 đứa con. Tôi lo vô cùng.

Thời gian gần đây, Hồng Loan tự lực cánh sinh, buôn bán bằng mồ hôi nước mắt, tự kiếm tiền và dành được một chút.

Có lần Hồng Loan bảo tôi đợt này buôn bán được nên muốn phụ giúp với tôi chút tiền lo cho ba Vũ Linh vì lúc trước tôi đã lo nhiều. Tôi từ chối ngay và bảo Hồng Loan: Tao nghèo thì nghèo thật nhưng sơ hở là cho. Tao lo cho đoàn Huỳnh Long bao nhiêu con người, rồi cả gia đình còn lo được.

Tôi mừng cho Hồng Loan vì kinh tế giờ đã ổn định nhưng tôi vẫn luôn bên cạnh em mình.

Tôi khẳng định, anh hai Vũ Luân rất thương tôi và Hồng Loan.

Một nữ nghệ sĩ cầu xin mọi người đừng nhắc đến chuyện bàn thờ cố NSƯT Vũ Linh- Ảnh 2.

Tôi không thể đấu đá, tranh cãi với khán giả

Từ rất lâu rồi tôi đã nói không muốn dính líu gì đến drama này. Lần này tôi lên tiếng vì mọi người nhắc nhiều tới chuyện bàn thờ của ba Vũ Linh.

Tôi cầu xin mọi người, nếu thương ba Vũ Linh thì đừng nhắc đến chuyện bàn thờ. Ba Vũ Linh đã mất và bàn thờ đó đang thờ ba Vũ Linh.

Tôi thề với mọi người, tôi không hề biết chuyện giữa anh Vũ Luân và chị Ni, không ai cho tôi biết. Lần đó tôi ở Canada gọi về cho má Thanh mới được má kể lại cho, nhưng má cũng nói tôi không nên dính líu vào tranh cãi, drama, lo mà đi hát.

Khán giả là ân nhân nuôi anh em nghệ sĩ chúng tôi nên tôi không thể đi đấu đá, tranh cãi với khán giả trong cộng đồng mạng này dù người đó thương hay ghét tôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày