Một ngày chán chường của hội mù đường...

Yingie - Clip: Mutex, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 16/03/2017

Mù đường khổ lắm ai ơi, ra ngoài háo hức, tìm đường dài hơi!

"Em lạc đường rồi." "Đừng gấp, đằng trước em là cái gì?" "Đường." "Thế đằng sau?" "Vẫn là đường." "Ngoài đường ra có cái gì nữa không?" "... Cây." Bạn nghĩ bạn đang đọc truyện cười ư? Ồ không, đây chỉ là một đoạn đối thoại hết sức bình thường giữa một chàng trai và một cô gái thôi, vấn đề ở đây là cô gái mắc phải một hội chứng mà chắc hẳn là không ít người trong chúng ta mắc phải - Bệnh mù đường.

Mù đường khổ lắm luôn, người ta nói trước lạ sau quen nhưng với hội mù đường, có những con đường có đi 1 tỷ lần rồi cũng không nhớ nổi lên, vẫn không biết phải đi như thế nào. Mù đường đích thực là có cầm bản đồ trong tay thì mù vẫn hoàn mù. Ra đường một cái là phải ngay lập tức nhờ sự trợ giúp từ người thân, người yêu, nói chung là bất kì ai có thể.

Một ngày chán chường của hội mù đường... - Ảnh 2.

Một ngày chán chường của hội mù đường... - Ảnh 3.

Mỗi lần ra ngoài với hội mù đường quả đúng như một cuộc chiến với những con phố, con đường chằng chịt. Có lẽ trong mắt hội mù đường, một con đường, đi ngược đi xuôi là khác nhau, đi buổi sáng và đi buổi tối là khác nhau, đi mùa hè và đi mùa xuân là khác nhau, đi làm và đi chơi là khác nhau. Khổ ghê đó!

Nhất là khi bạn mù đường, nhưng chẳng may lại chơi với những đứa bạn mù đường chẳng kém. Hai đứa đi với nhau có khác gì đưa nhau đi khắp thế gian đâu. Vòng vòng cả buổi sáng vẫn chẳng đến được nơi cần đến, chán lắm cơ.

Một ngày chán chường của hội mù đường... - Ảnh 4.

Một ngày chán chường của hội mù đường... - Ảnh 5.

Thôi thì đành thông cảm, đây chẳng qua là do não với đường không hợp nhau đấy mà! Bạn nhớ phải thương lấy đứa bạn mù đường của bạn, chứ đừng kì thị nó nha!