Một đêm tràn ngập hạnh phúc khi ông già Noel gõ cửa tặng quà cho những em bé ở Hà Nội

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 07:03 22/12/2017

Giáng sinh đưa chúng ta đến gần nhau hơn, ông già Noel chính là biểu tượng của sự sum vầy, đủ đầy và hạnh phúc mà mỗi người đều khát khao. Những ngày gần kề lễ hội, các ông già lại bận bịu, thay nhau phân phát niềm vui cho con trẻ.

Một mùa Giáng sinh nữa lại sắp về, không biết các bạn đã viết thư hỏi xin ông già Noel tặng quà gì cho mình chưa? Còn riêng cô bé Khánh An (4 tuổi, Hà Nội) đã được gặp một nhân vật đặc biệt trong ngày Hà Nội rét đậm. Ông già Noel trong thân hình hơi "múp múp" xí, khệnh khạng vác túi quà từ từ tiến vào nhà và con trẻ lúc này như vỡ òa trong niềm vui.

Một đêm tràn ngập hạnh phúc khi ông già Noel gõ cửa tặng quà cho những em bé ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ông già Noel buộc chặt túi quà sẵn sàng đến gặp lũ nhỏ.

Hà Nội, 19/12/2017 - chỉ còn vài bữa nữa là tới Giáng sinh, bé Khánh An viết:

"Kính gửi ông già Noel, 

Cháu là Khánh An, cháu 4 tuổi. Và cháu mong đêm Noel sẽ được tặng một con búp bê thật xinh. Cháu sẽ luôn nghe lời ông bà bố mẹ và yêu thương mọi người ạ.

Cháu cảm ơn ông ạ!".

Một đêm tràn ngập hạnh phúc khi ông già Noel gõ cửa tặng quà cho những em bé ở Hà Nội - Ảnh 2.

Ông già Noel "múp múp" đúng chuẩn trong truyền thuyết.

Từ lớp học mẫu giáo về nhà khi hay tin đêm nay ông già Noel sẽ tới thăm mình, Khánh An vui mừng hò reo. Cảm xúc háo hức xen lẫn mong chờ từ trường về nhà của bé khiến chị Thu Hà (mẹ bé An) cũng vui lây. "Chị chưa bao giờ được ông già Noel tặng quà cả nên chị muốn con chị sẽ có một đêm Noel thật ý nghĩa". 

Nhận được tâm tư tình cảm của bé Khánh An, nhóm ông già Noel có hơn 7 năm kinh nghiệm đã chuẩn bị sẵn sàng để đến nhà gặp bé. Được biết trưởng nhóm dịch vụ ông già Noel là anh Giáp Văn Hải (Hà Nội). Nhóm của anh đã bắt đầu làm công việc ý nghĩa này từ năm 2010 với quy mô tại 3 tỉnh thành lớn là Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM. Ngoài ra, nhóm còn tổ chức phát quà cho các bé ở Nha Trang và Đà Nẵng tùy các năm.

Một đêm tràn ngập hạnh phúc khi ông già Noel gõ cửa tặng quà cho những em bé ở Hà Nội - Ảnh 3.

Với lũ nhỏ, ông già Noel luôn là một niềm ký ức đáng mong đợi.

Mỗi đợt Giáng sinh gần về, nhóm đều tổ chức "tuyển dụng" các ông già Noel. Yêu cầu với mỗi ứng viên là không quá khắt khe. Ngoài những điều kiện cơ bản về vóc dáng như chiều cao trên 1m7, nặng trên 65kg hoặc thậm chí càng "múp" giống ông già Noel trong truyền thuyết thì càng tốt. Ngoài ra về tính cách còn phải biết gần gũi với con trẻ, từng làm ông già Noel hoặc có kinh nghiệm là một lợi thế. 

Một đêm tràn ngập hạnh phúc khi ông già Noel gõ cửa tặng quà cho những em bé ở Hà Nội - Ảnh 4.

Và lần này, ông già Noel tên Tuấn được giao trọng trách tới gõ cửa nhà bé Khánh An. Trong bộ trang phục màu đỏ đặc trưng, phần bụng được lót miếng độn thêm để trông thật... béo, anh Tuấn cũng có phần háo hức, mong chờ được gặp bé An. "Ai cũng tự tạo cho mình những chiếc mặt nạ trên khuôn mặt thật. Nhưng với tôi, bộ áo quần ông già Noel luôn là điều hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi từng có", anh Tuấn chia sẻ. 

Làm nghề ông già Noel không đơn thuần là đến tặng quà rồi ra về mà đó còn là một nghệ thuật lấy lòng các em bé. Đôi lúc thường ngày bố mẹ ở nhà bảo các bé không nghe, chứ nếu là ông già Noel khuyên thì các bé có thể sẽ vâng lời hơn. Nên ngoài nhiệm vụ lần này là tặng quà cho bé An, anh Tuấn còn được mẹ bé lưu ý: "Anh nhớ dặn bé hay ăn chóng lớn hộ em nhé!".

Gần 21h, ông già Noel "cưỡi" xe máy có mặt trước cửa nhà bé Khánh An. Chỉnh lại trang phục từ quần áo tới mũ, bộ râu trắng, anh Tuấn còn tranh thủ ngó nghiêng món quà đã được bọc gói cẩn thận. Đúng như mong ước, một cô búp bê xinh đẹp trong bộ váy màu xanh đang chờ được tặng cho Khánh An. 

Anh Tuấn "cưỡi" xe máy đến nhà bé An. 

Mở cửa bước vào căn nhà nhỏ, anh Tuấn cất tiếng: "Chào mọi người, ông già Noel đến rồi đây!". Bé An hạnh phúc nhảy cẫng lên. Niềm vui khi được nhìn thấy nhân vật trước đây chỉ từng được kể qua truyện tranh, An sung sướng lắm. 

"- Cháu có biết ông là ai không?

- Dạ là ông già Noel!".

Một đêm tràn ngập hạnh phúc khi ông già Noel gõ cửa tặng quà cho những em bé ở Hà Nội - Ảnh 6.

Bé Khánh An nhắm mắt chờ nhận quà từ ông già Noel.

Tụi con nít vẫn thường có hàng tá câu hỏi mỗi khi gặp ông già Noel. Hết ngạc nhiên đến cười tít cả mắt, An cũng như mọi trẻ khác thật sự ngỡ ngàng khi được gặp ông già Noel. Em tặng ông một màn nhảy trên nền nhạc Bống bống bang bang, khoanh hai tay hứa rõ từng lời: "Cháu sẽ học giỏi, ăn thật nhiều, luôn nghe lời ông bà bố mẹ ạ".

Niềm vui của mỗi bạn trẻ khi hóa thân vào ông già Noel chính là giây phút được ngắm nhìn lũ trẻ cười tươi. Những cảm xúc rất trẻ con của bọn trẻ giúp anh Tuấn cảm thấy có thêm động lực để có thể tiếp tục làm công việc này, dù nó khá là vất vả. Một điều bất ngờ mà có lẽ là anh Tuấn chưa từng nghĩ, ấy là khi ông già Noel được bé An tặng quà. 

Một đêm tràn ngập hạnh phúc khi ông già Noel gõ cửa tặng quà cho những em bé ở Hà Nội - Ảnh 7.

Một cô búp bê xinh đẹp dành cho bé An.

Bé An vui vẻ nhảy múa tặng ông già Noel. 

Đó là một bức tranh nét vẽ có hơi nghuệch ngoạc nhưng là điều xứng đáng mọi ông già Noel được đón nhận. "Mình có gợi ý cho bé làm một món quà tặng ông già Noel. Chị muốn tặng lại tình cảm như thế nên nói bé vẽ một bức tranh tặng ông. Bé tự tô một ngôi nhà, cây cối, hoa. Dù không được long lanh nhưng chị thấy hài lòng vì đấy là một bức tranh bé tự vẽ", chị Hà tâm sự. 

Chia tay bé An và gia đình, anh Tuấn rũ bỏ lớp áo màu đỏ nhưng vẫn giữ khư khư bức tranh được tặng. Đến nhà gặp gỡ các bé và trò chuyện là niềm vui những ngày này của các ông già Noel như anh Tuấn. 

Một đêm tràn ngập hạnh phúc khi ông già Noel gõ cửa tặng quà cho những em bé ở Hà Nội - Ảnh 9.

Một đêm tràn ngập hạnh phúc khi ông già Noel gõ cửa tặng quà cho những em bé ở Hà Nội - Ảnh 10.

Món quà anh Tuấn được bé An tặng ngược lại mình.

Thay lời ông già Noel gửi tới bé Khánh An và các bé dịp lễ sắp tới. 

"Bé Khánh An thân mến, 

Bé đã được gặp ông già Noel thực sự rồi. Với lễ Giáng sinh, ông già Noel vẫn luôn là một phép màu, sẽ tiếp tục tặng cho chúng ta những kỷ niệm đẹp trong thời thơ ấu.

Giáng sinh đưa chúng ta đến gần nhau hơn, ông già Noel chính là biểu tượng của sự sum vầy, đủ đầy và hạnh phúc mà mỗi người đều khát khao.

Mừng lễ Giáng sinh an lành!".

Một đêm tràn ngập hạnh phúc khi ông già Noel gõ cửa tặng quà cho những em bé ở Hà Nội - Ảnh 11.

Một mùa Giáng sinh nữa lại về, cầu chúc cho tất cả mọi người một mùa an lành và ấm áp.