Một bộ phận khán giả chê Vũ. hát tiếng Quảng Đông: Sao phải khắt khe với nghệ sĩ Việt thế?

Minh Khôi, Theo Phụ Nữ Mới 09:00 17/05/2024

Anh chàng thậm chí đã tâm huyết học tiếng và phát âm để có một sân khấu mãn nhãn cùng Dear Jane.

Tối 12/5, Lễ trao giải CHILL CLUB Chart Award Presentation - sự kiện quan trọng của bảng xếp hạng âm nhạc cùng tên đã diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). Vũ., kết hợp cùng Dear Jane - ban nhạc hàng đầu xứ Cảng Thơm trong bản hit 2084 đã khiến các fan trong nước và quốc tế bất ngờ bởi màn thể hiện hoàn toàn bằng giọng Quảng Đông. Dear Jane cũng xuất sắc nhận được 3 giải thưởng của năm cho Ban nhạc và Bài hát Rock.

Vũ. hát tiếng Quảng Đông: khán giả nước ngoài khen, nhưng một bộ phận netizen Việt vẫn chê?

Vũ. song ca cùng Dear Jane trên sân khấu tại Hong Kong (Trung Quốc) "gây bão"

Sau khi Tim - giọng ca của ban nhạc Dear Jane gây bất ngờ khi cùng Vũ. thể hiện bản hit Những lời hứa bỏ quên bằng Tiếng Việt, toàn bộ khán phòng gần như vỡ oà khi chứng kiến Vũ. hoà giọng cùng Dear Jane trong ca khúc nổi tiếng của họ mang tên “2084”.

Một bộ phận khán giả chê Vũ. hát tiếng Quảng Đông: Sao phải khắt khe với nghệ sĩ Việt thế? - Ảnh 1.

Vũ. điển trai trên sân khấu cùng nghệ sĩ nước bạn

Sân khấu kết hợp của Vũ. và ban nhạc Dear Jane được nhiều người nhận xét là một trong những tiết mục ấn tượng nhất của chương trình. Trước 10.000 khán giả Hong Kong (Trung Quốc), Vũ. không chỉ mang tới visual điển trai, lịch lãm, anh chàng còn hát ca khúc "2084" hoàn toàn bằng tiếng Quảng cùng Dear Jane.

Một bộ phận khán giả chê Vũ. hát tiếng Quảng Đông: Sao phải khắt khe với nghệ sĩ Việt thế? - Ảnh 2.

Khán giả vỡ oà khi xem sân khấu trình diễn bùng nổ của Vũ. và Dear Jane

Không chỉ được ủng hộ nồng nhiệt bởi những nghệ sĩ và khán giả có mặt tại chương trình, người xem trực tiếp qua sóng truyền hình và livestream cũng bất ngờ và phấn khích khi thấy Vũ. phát âm tiếng Quảng Đông quá chuẩn. Từ sau đêm qua, "hoàng tử Indie" vẫn đang tiếp tục nhận được “cơn mưa lời khen" từ khán giả khắp nơi.

Vũ và Dear Jane từng gây tiếng vang lớn khi kết hợp trong ca khúc Những Lời Hứa Bỏ Quên

Tuy vậy, một bộ phận không nhỏ khán giả Việt Nam cho rằng phát âm của Vũ. vẫn còn nghe chưa đúng chuẩn, chưa ra màu sắc Quảng Đông. Nhiều comment cho rằng anh chàng vẫn còn hát theo âm sắc Việt Nam nên nghe hơi gượng gạo. Netizen bản xứ trái lại bày tỏ sự trân trọng khi biết được anh chàng đã tâm huyết, cố gắng học tiếng và phát âm để chuẩn bị cho tiết mục. Ngoài ra, các fan cũng cho rằng không nên quá khắt khe với một nghệ sĩ ngoại quốc như Vũ.

Một bộ phận khán giả chê Vũ. hát tiếng Quảng Đông: Sao phải khắt khe với nghệ sĩ Việt thế? - Ảnh 3.
Một bộ phận khán giả chê Vũ. hát tiếng Quảng Đông: Sao phải khắt khe với nghệ sĩ Việt thế? - Ảnh 4.

Vũ. và Dear Jane tái hiện lại trên đất Hong Kong (Trung Quốc) bức ảnh bìa của ca khúc hợp tác năm xưa

Một bộ phận khán giả chê Vũ. hát tiếng Quảng Đông: Sao phải khắt khe với nghệ sĩ Việt thế? - Ảnh 5.

2084 và Những Lời Hứa Bỏ Quên trở lại bảng xếp hạng của cả Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) sau màn trình diễn (Cập nhật ngày 16/5/2024).

Netizen Việt ngày càng "toxic", vì sao lại khắt khe với nghệ sĩ Việt đến thế?

Việc Vũ. nhận về không ít lời chỉ trích khi hát tiếng Quảng Đông một lần nữa thể hiện sự khắt khe đến mức cực đoan của một bộ phận cư dân mạng. Chương trình của Vũ. tham dự hoàn toàn mang tính chất giao lưu văn hóa, nam ca sĩ cũng đã nỗ lực thể hiện ca khúc bằng ngôn ngữ nước bạn chỉ trong thời gian ngắn. Đó là điều mà khán giả nước bạn thấy và trân trọng. Tuy nhiên, có vẻ như sự cố gắng và tinh thần của Vũ. vẫn chưa thể khiến sự "toxic" ở một bộ phận cư dân mạng thuyên giảm.

Chưa kể, việc nghệ sĩ Kpop hay ở các nước khác khi sang Việt Nam giao lưu đều không thiếu những tiết mục cover nhạc Việt với chất giọng "lơ lớ", không rõ lời. Nhưng thay vì nhận về những bình luận chỉ trích như Vũ., những tiết mục sao nước ngoài hát nhạc Việt lại "gây bão", nhận về vô vàn lời khen ngợi. Cùng một vấn đề: một nghệ sĩ hát bằng thứ tiếng khác tiếng mẹ đẻ, nhưng cách netizen nhìn nhận Vũ. và trường hợp các sao quốc tế lại quá khác biệt. Phải chăng, sự "sính ngoại" của một bộ phận cư dân mạng vẫn nặng nề đến thế, và nhất định không ủng hộ nghệ sĩ Việt dù họ có cố gắng ra sao?

Một bộ phận khán giả chê Vũ. hát tiếng Quảng Đông: Sao phải khắt khe với nghệ sĩ Việt thế? - Ảnh 6.

Nhiều ý kiến phản biện, bảo vệ phần trình diễn của Vũ.:

- Tôi thấy hát hay hơn nghệ sĩ nước bạn luôn, phát âm thì không rành mà lắm người Việt Nam chê thế...

- Thật sự thì giọng của Vũ lại rất hợp với tiếng Quảng, nghe chất giọng của Vũ lại nhớ đến mấy bộ phim Hong Kong (Trung Quốc) những năm 1900s.

- Tôi là người Quảng Đông và tôi thấy rất hay vì sự kết hợp của cả 2 ca sĩ, cảm thấy thán phục trước vì tinh thần học hỏi và sự lăn xả của Vũ. trước khi đến diễn trước đông đảo khán giả người Trung.

- Bớt chỉ trích nặng nề người ta lại các ông ạ. Tôi thấy nghệ sĩ từ Hàn Quốc, Trung Quốc hay Âu Mỹ khi đến Việt Nam và hát bài của nước mình cũng đâu phát âm chuẩn được như nghệ sĩ Việt hát, nhưng phần đông người nghe vẫn khen và tán dương vì nỗ lực và tinh thần của họ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày