Chơi kiteboarding, vùng biển Apataki, Pháp
Một người chơi kiteboarder (môn thể thao mà dù sẽ kéo người lướt sóng đi) trong vùng biển của Apataki, một hòn đảo thuộc quần đảo Tuamotus có cảnh quan tuyệt đẹp tại Polynesia thuộc Pháp. Nhiếp ảnh gia chụp kiểu ảnh này từ phía trên cùng của cây cột buồm lúc giữa trưa, khi ánh mặt trời đã lọt sâu trong nước để lộ những màu sắc tuyệt vời của Nam Thái Bình Dương.
Leo núi đá tại Trout Creek, Oregon
Phần lớn người Mỹ nghĩ về Smith Rocks khi họ muốn leo núi tại tiểu bang Oregon, nhưng Trout Creek mới là điểm đến đầy hứa hẹn cho những nhà leo núi và cả những nhà địa chất. Nó nằm ngay bên ngoài thành phố Madras. Đây sẽ là nơi để lại những bất ngờ cho các nhà leo núi.
Lướt sóng tại Avalanche, đảo Oahu, Hawaii
Vận động viên lướt sóng Garrett McNamara đã lướt trên bức tường nước cao 18 m ở rạn san hô Avalanche, địa điểm nổi tiếng tại bờ bắc của đảo Oahu, quần đảo Hawaii. Đã từng có những kẻ liều mạng sử dụng trực thăng để có thể tiếp cận đỉnh của những con sóng “quái vật” này.
Lao mình xuống thác Shepherds, Oregon
Vận động viên Heather Herbeck đang điều khiển chiếc thuyền kayak của mình trên thác nước Shepherds, nằm ở hạ lưu sông Wind gần Carson, bang Washington. Hãy thử tưởng tượng bạn ngồi trên chiếc thuyền và cứ thế... lao xuống ngọn thác!
Lặn xuống “Hang Quỷ” tại Cuba
Đi qua bức tường bằng san hô, nhà vô địch lặn tự do Deborah Andollo vừa lên từ độ sâu “khủng khiếp” của Hang Quỷ, với một chiếc đèn chiếu sáng. Được thuyền trưởng Jacques-Yves Cousteau ngưỡng mộ bởi sự đa dạng sinh vật biển, các cuộc thi lặn tầm cỡ thế giới đã được tổ chức tại Cuba trên 4 hệ thống rặng san hô, mỗi rặng trong số đó bằng hoặc dài hơn quần đảo san hô Florida Keys, Hoa Kỳ (dài 309 km).
Nhảy dù từ vách đá tại Nauy
Siêu sao Karina Hollekim đang nhảy dù từ độ cao 1.110 m tại Kjerag ở Nauy, quê hương của cô. Là nơi phổ biến cho những ngưòi yêu thích nhảy dù, đây còn là địa điểm lí tưởng cho các vận động viên leo núi.
Bay lượn với dù ở Australia
Các thí sinh đang cạnh tranh trong cuộc thi FAI Paragliding World Championship năm 2007. Đây là lần thứ 10 cuộc thi được tổ chức tại Manilla - điểm đến hàng đầu tại Australia cho các vận động viên.
Lái xe tự do tại Baja, Mexico
Giây phút “lơ lửng” trong không trung của vận động viên mô tô Aaron Chase giữa 2 đảo đá trong biển Cortez tại Baja California, Mexico. Vận động viên đang thực hiện một cảnh cho bộ phim tài liệu. Trong thời gian quay phim, các vận động viên và đội ngũ sản xuất “lập căn cứ’ của họ trên một chiếc thuyền để ngắm cá voi, cá heo - một địa điểm rất hoàn hảo.
Tham gia cuộc thi Primal Quest Adventure Race
Một thành viên của nhóm Halti Thuỵ Điển đang đi qua dãy núi trên một sợi dây tại Moab, Utah năm 2006. Sự kiện này đánh dấu cuộc phiêu lưu mạo hiểm lớn nhất từng được tổ chức, với 95 đội phải vượt qua 4 phần thi tổng cộng 644 km. Đội chiến thắng sẽ nhận được 250.000 đô la. Năm 2009, cuộc thi tổ chức tại Badlands của South Dakota. Địa điểm và ngày tổ chức năm nay chưa được công bố.
Đứng trên ván trượt trên sông Potomac, Virginia, Hoa Kỳ
Luke Hopkins đang đứng trên một chiếc ván (được thiết kế dài và hẹp như ván cứu hộ) tại nơi có nước chảy xiết nhất của sông Potomac gần Washington D.C. Môn thể thao mới nổi – di sản của người dân quần đảo Hawaii mang đến cho người chơi khả năng nhìn nhận, nắm bắt những con sóng nhiều hơn.