Ngắm những chiếc mũ cực "quái" của môn hockey

Mật Ong, Theo 00:00 05/02/2011

Nhờ những chiếc mũ đầy sáng tạo và thời trang của các thủ môn, hockey đã không còn đơn thuần chỉ là một môn thể thao thuần túy mà đã có nét của một… sàn diễn thời trang.<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Năm 1930 Clint Benedict của Maroons Montreal trở thành thủ môn đầu tiên ra sân cùng một chiếc mặt nạ tại "Giải vô địch khúc côn cầu Mỹ" (NHL). Chiếc mặt nạ “nguyên thủy” này chỉ bảo vệ phần mũi, trán, má và xương hàm. Với việc làm cản trở tầm nhìn của chủ nhân, chiếc mặt nạ này chỉ được Clint sử dụng vỏn vẹn trong hai trận đấu.

Clint Benedict - "ông tổ" của mặt nạ hockey

Mãi cho đến những năm 50 và đầu thập niên 60, các thủ môn mới bắt đầu sử dụng những chiếc mặt nạ một cách phổ  biến hơn. Những chiếc mặt nạ này đã bắt đầu được chế tạo bằng sợi thủy tinh, một chất liệu "cao cấp" hơn rất nhiều.

Gerry Cheevers - "designer" đầy sáng tạo

Nếu Clint Benedict là “nhà phát minh” ra những chiếc mũ bảo vệ thì Gerry Cheevers, thủ môn của đội Boston Bruins, chính là “ông tổ” của việc trang trí lên nó. Mục đich ban đầu của Gerry chỉ là vẽ một mũi khâu lên trên mặt nạ của mình để đánh dấu nơi ông bị “trúng đòn”.

Ngày nay, với những tiến của khoa học kỹ thuật thì những chiếc mũ bảo vệ này cũng được trang trí cầu kỳ và lạ mắt hơn rất nhiều. Trong ảnh là anh chàng thủ môn Rick DiPietro của đội New York Islanders với chiếc mặt nạ về chiến tranh đầy ý nghĩa.

Chiếc mũ in hình Yoda của anh chàng Wade
 
Wade Dubielewicz có lẽ là một fan trung thành của Star Wars. Chiếc mặt nạ của anh in hình Yoda, một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim huyền thoại này.
 
Mời các bạn xem tiếp một vài "tuyệt tác nghệ thuật" khác nhé!
 
Cướp biển vùng Caribe nè!
 
Còn đây là Spider Man
 
Một loạt các siêu anh hùng như Hulk, Iron Man và Spider Man
 
 
 
 
 
 
 
Rất sáng tạo và độc đáo các teen nhỉ?