Sau rất nhiều những bộ phim truyền hình Hàn Quốc siêu hot được Việt Nam làm lại, Mối tình đầu của tôi tiếp tục ghi danh là bộ phim remake gây tranh cãi tiếp theo khiến khán giả cảm thấy nhức đầu. Dù mới chỉ lên sóng 7 tập phim, mỗi tập chỉ vỏn vẹn 20 phút nhưng Mối tình đầu của tôi đã cho thấy, nếu muốn theo dõi chặng đường 60 tập phim này, chúng ta cần rất nhiều dũng khí...
Hãy cùng hít vào rồi lại thở ra, rồi lại hít vào và thở một hơi thật dài vì cái sự lê thê dài dòng cùng diễn xuất lố đến quá đà của dàn diễn viên trong phim.
Nếu bản gốc chỉ có 16 tập thì về đến Việt Nam được biên ra hẳn 60 tập. Dù mỗi tập phim chỉ vỏn vẹn 20 phút nhưng cũng không làm cho ra được một diễn biến hấp dẫn. Kịch bản khán giả đã nằm lòng với bản gốc, chỉ mong một sự mới mẻ từ dàn diễn viên và dư vị Việt Nam. Nhưng không, Mối tình đầu của tôi chỉ làm tròn đúng một nhiệm vụ...
Tập nào cũng gom đủ trọn bộ meme diễn lố của Ninh Dương Lan Ngọc (vai An Chi). Mà xinh đẹp không nói, đằng này tạo hình của nhân vật còn xấu đau xấu đớn cơ.
Ô
Mai
Gót!!!!
Mau gọi cấp cứu để hộ giá gương mặt của Ninh Dương Lan Ngọc!!