Mọi người cứ tưởng người Nhật đang nuốt kiếm Katana nhưng thật ra họ ăn kem

DS, Theo Thời Đại 15:57 26/08/2017

Bạn có thể cầm những cây kem này ra ngoài nắng để chụp hình lưu niệm mà không sợ chúng bị tan chảy.

Từ xa xưa, thành phố Seki thuộc tỉnh Gifu đã nổi tiếng với việc sản xuất và tạo ra những cây kiếm và con dao làm bếp. Và mới đây, thành phố này lại nổi tiếng với một trào lưu làm kiếm mới - nhưng không phải chặt chém hay thái thịt gì nữa, mà là những cây kiếm được làm từ kem.

Ý tưởng những cây kiếm kem được nghĩ ra bởi các học sinh cấp 3 và được các đầu bếp đồ ngọt biến thành hàng thật.

Mọi người cứ tưởng người Nhật đang nuốt kiếm Katana nhưng thật ra họ ăn kem - Ảnh 1.


Kiếm kem có hai vị là đậu ngọt và chanh, được bọc ngoài bằng bột sắn dây và giảm độ tan chảy của kem.

Mọi người cứ tưởng người Nhật đang nuốt kiếm Katana nhưng thật ra họ ăn kem - Ảnh 3.


Những cây kem Katana được bán với giá khoảng 1 nghìn JPY (khoảng 180 nghìn VND) và ngay lập tức đã trở thành trào lưu ở tỉnh Seki.

Mọi người cứ tưởng người Nhật đang nuốt kiếm Katana nhưng thật ra họ ăn kem - Ảnh 5.


Thực khách có thể cầm kem dựng đứng đem đi khắp mọi nơi mà không lo rằng kem sẽ tan chảy.

Mọi người cứ tưởng người Nhật đang nuốt kiếm Katana nhưng thật ra họ ăn kem - Ảnh 7.


Nhìn từ xa, trông chúng cũng ảo diệu chẳng khác gì những cây kiếm thật.

Mọi người cứ tưởng người Nhật đang nuốt kiếm Katana nhưng thật ra họ ăn kem - Ảnh 9.


Hiện tại, những cây kem kiếm mới chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn.

Mọi người cứ tưởng người Nhật đang nuốt kiếm Katana nhưng thật ra họ ăn kem - Ảnh 11.


Các đầu bếp cho biết, họ đang tìm cách để có thể tiến hành làm kem kiếm số lượng lớn trong thời gian tới.

Mọi người cứ tưởng người Nhật đang nuốt kiếm Katana nhưng thật ra họ ăn kem - Ảnh 13.


Nếu có cơ hội ghé qua những tiệm kem ở thành phố Seki, bạn đừng bỏ lỡ những cây kem này nhé.

Mọi người cứ tưởng người Nhật đang nuốt kiếm Katana nhưng thật ra họ ăn kem - Ảnh 15.

(Nguồn: Kotaku)