Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng

Thiên An, Theo Thanhnienviet.vn 17:29 22/08/2024
Chia sẻ

Cô giáo này không chỉ xinh xắn mà còn có nguyên một bộ sưu tập outfit đi dạy rất hoành tráng.

Nhiều người vẫn cho rằng giáo viên phải nghiêm nghị, ăn mặc thì đơn giản, chỉn chu đến mức khô khan. Thế nhưng, càng ngày càng có nhiều người trẻ gia nhập vào đội ngũ giảng này, họ đã thổi vào môi trường học đường làn gió mới cả về phong cách giảng dạy lẫn thay đổi diện mạo, hình tượng thầy cô.

Các thầy cô ai chăm chút cho hình ảnh của bản thân hơn, bởi trên thực tế, đây cũng là một cách giúp học sinh có hứng thú học tập hơn. Mới đây, có một cô giáo cấp 2 đến từ Trung Quốc cũng đã nhận được rất nhiều lời khen từ netizen nước này nhờ bộ sưu tập outfit đi dạy đơn giản mà vẫn xinh xắn. Quan trọng nhất là bộ sưu tập của cô đa dạng đến độ netizen trêu chắc cô đi dạy cả năm chẳng sợ trùng outfit.

Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 1.
Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 2.

Cô giáo này sở hữu ngoại hình rất xinh xắn

Được biết, cô giáo này có biệt danh là Thất Thất, là một cô giáo Gen Z chính hiệu. Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh và hiện đang đảm nhiệm vị trí giáo viên Địa lý tại một trường trung học cơ sở tại Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc).

Trang phục mà Thất Thất chọn để lên lớp thường không hạn chế rằng phải là váy hay phải là quần áo đóng bộ, đóng thùng, ngược lại, cô giáo này ăn mặc khá thoải mái, đa dạng style. Thế nhưng dù mặc gì thì yếu tố gọn gàng, lịch sử và đơn giản cũng được cô ưu tiên hàng đầu. Điều này giúp cho cô vừa F5 hình ảnh được thường xuyên mà vẫn phù hợp với môi trường học đường.

Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 3.

Cô giáo trẻ ưu tiên những trang phục đơn giản nhưng vẫn vẫn nữ tính

Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 4.
Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 5.
Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 6.

Cô cũng không theo một phong cách cụ thể cố định nào cả

Trước một vài ý kiến của netizen cho rằng cô giáo mà ăn diện quá nhiều rồi chỉ chăm chăm chụp ảnh đăng lên MXH sẽ ảnh hưởng việc dạy học, Thất Thất khẳng định không có chuyện đó.

"Tôi thường chỉ chụp ảnh ở hành lang hoặc phòng học ít khi dùng tới, thời gian chụp là lúc ra chơi hoặc buổi trưa khi học sinh đã đi ăn hết, tuyệt đối không có chuyện vì chụp ảnh mà làm ảnh hưởng đến học sinh. Phụ huynh các lớp tôi phụ trách cũng không có ý kiến gì.

Tôi đăng ảnh mình lên là muốn chia sẻ với những người bạn có cùng sở thích thời trang. Thậm chí, không ít chị em phụ huynh còn ngỏ ý xin lời khuyên mix đồ từ tôi nữa. Tôi cảm thấy rất vui", cô giáo Thất Thất từng chia sẻ trên trang cá nhân như thế này.

Có thể nói, trong cuộc sống thường nhật, việc ăn mặc không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân mà còn phản ánh sự tôn trọng đối với những người xung quanh. Đặc biệt trong môi trường giáo dục, nơi mà thầy cô và học sinh thường xuyên tương tác với nhau, việc ăn mặc gọn gàng, chỉn chu không những giúp thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn làm mới hình ảnh giáo viên và khích lệ học sinh hứng thú hơn trong việc học tập.

Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 7.
Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 8.
Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 9.
Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 10.

Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 11.
Mỗi ngày diện một trang phục, cô giáo cấp 2 đi dạy cả năm không sợ trùng- Ảnh 12.

Một vài hình ảnh khác của cô giáo Thất Thất


Thiên An

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày