Minh chứng cho thấy: Nếu bọn trẻ bỗng dưng im ắng, thì chắc hẳn chúng đang phá cái gì đó rồi

Mai Mai, Theo Helino 12:22 22/03/2018

Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng những đứa trẻ nghịch ngợm thì thường thông minh, nhưng nghịch quá như thế này thì...

Trẻ con luôn được gọi là những thiên thần đáng yêu bởi những hành động và lời nói ngây ngô, đáng yêu. Thế nhưng có vẻ sau thời gian sống trong bụng mẹ, thế giới này lại có nhiều điều lạ lẫm khiến lũ trẻ không thể để chân tay yên và hễ rời khỏi tầm mắt của người lớn thì chúng lập tức biến thành các "tiểu quỷ" chính hiệu.

 Mới đây, một tài khoản có tên Hà Tạ đã đăng tải lên Facebook hình ảnh 3 đứa trẻ đầu dính đầy sữa bột kèm theo dòng trạng thái: "Đây là cháu gái em, nó lấy cả hộp sữa bột 900g đổ lên đầu thằng em trai nó, đổ xong thì cùng nhau vầy khắp nhà, đến chết" khiến cư dân mạng thích thú. Ngay lập tức, như chạm đúng vào nỗi lòng của nhiều bậc phụ huynh, những bức ảnh và câu chuyện "bóc phốt" con trẻ ra đời vô cùng đáng yêu và hài hước. 

Cùng chiêm ngưỡng những bức hình khiến các ông bố bà mẹ vừa bất lực, vừa buồn cười:

Minh chứng cho thấy: Nếu bọn trẻ bỗng dưng im ắng, thì chắc hẳn chúng đang phá cái gì đó rồi - Ảnh 1.

Chính là vụ án "sữa bột".

Minh chứng cho thấy: Nếu bọn trẻ bỗng dưng im ắng, thì chắc hẳn chúng đang phá cái gì đó rồi - Ảnh 2.

Mới rời mắt khỏi hắn 5 phút cuộc đời.

Minh chứng cho thấy: Nếu bọn trẻ bỗng dưng im ắng, thì chắc hẳn chúng đang phá cái gì đó rồi - Ảnh 3.

Mang mascaracủa mẹ ra để... kẻ lông mày.

Minh chứng cho thấy: Nếu bọn trẻ bỗng dưng im ắng, thì chắc hẳn chúng đang phá cái gì đó rồi - Ảnh 4.

Không hình dung ra cái thứ màu nâu trên mặt cô bé này là gì nữa rồi.

Minh chứng cho thấy: Nếu bọn trẻ bỗng dưng im ắng, thì chắc hẳn chúng đang phá cái gì đó rồi - Ảnh 5.

Ôi cái miệng xinh miệng đẹp đâu rồi?

Minh chứng cho thấy: Nếu bọn trẻ bỗng dưng im ắng, thì chắc hẳn chúng đang phá cái gì đó rồi - Ảnh 6.

Mẹ ơi con thèm ăn chè đỗ đen cơ.

Minh chứng cho thấy: Nếu bọn trẻ bỗng dưng im ắng, thì chắc hẳn chúng đang phá cái gì đó rồi - Ảnh 7.

Bôi trộm son của mẹ.

Minh chứng cho thấy: Nếu bọn trẻ bỗng dưng im ắng, thì chắc hẳn chúng đang phá cái gì đó rồi - Ảnh 8.

Mẹ giặt chăn đi, con xin lỗi nhiều nhiều.

Bởi vậy mới nói, không nên rời mắt khỏi trẻ dù chỉ là 1 giây, chúng thực sự quá nhanh và nguy hiểm. Những trò nghịch này không nguy hiểm nhưng lại quá mệt cho người đi "thu dọn chiến trường", tuy đáng yêu nhưng đáng yêu quá như thế này thì quả thực là mệt lắm.

Thật ra không chỉ ở Việt Nam mà hầu như các quốc gia trên thế giới đều khuyến khích cha mẹ để con trẻ nghịch ngợm, tự tìm tòi và khám phá, tất nhiên vẫn trong tầm ngắm của phụ huynh để tránh nguy hiểm. Việc này sẽ giúp bé phát triển nhân cách, trí tuệ và thể chất, đặc biệt còn khiến tình cảm gia đình thêm gần gũi.

Ngay sau khi đăng tải, những bức hình này đã thu hút được tới hơn 2000 lượt thích và hàng nghìn bình luận khác. Cùng điểm qua một số comment bá đạo của cư dân mạng:

Tài khoản Mỹ Linh viết: "3 đứa cháu tui còn quẩy tung bột mì khắp nhà. Rắc lên cả người bố tui đang ngủ ở ghế. Cười ầm lên và còn hồn nhiên gọi mẹ tui vào xem "ông bột mì và căn nhà tuyết. Bất lực".

"Con gái mình nó còn lấy cái phấn mắt của dì nó tô chân cho thằng em đen xì. Bắt được thì nó bảo tưởng cái này để bôi cho đẹp chân, nó chỉ là muốn em nó đẹp hơn mà thôi", Facebook Lê Thu Hà bình luận.