Miệt thị sao trẻ tiềm năng nhất thế giới, cầu thủ bị "nghiệp quật", dính ngay cơn mưa đen đủi trong ngày bóng đá đỉnh cao trở lại

PHỤNG HIẾU, Theo NHỊP SỐNG VIỆT 00:31 17/05/2020

Trung vệ của Schalke 04 giờ này có lẽ đang hối tiếc vô cùng vì lỡ lời với ngôi sao bên phía Dortmund.

Borussia Dortmund và Schalke 04 là màn đọ sức được chú ý nhất ngày Bundesliga trở lại. Ngay từ những phút đầu của trận đấu, sức nóng được đẩy lên sau màn va chạm giữa tiền đạo trẻ Erling Braut Haaland và Jean-Clair Todibo.

Video quay chậm cho thấy Haaland vô tình va vai vào ngực của Todibo khi đang cố tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ. Nhưng dù giải thích rằng mình không cố ý, anh vẫn phải nhận những câu chửi thậm tệ. Theo ghi nhận của tài khoản Get French Football News trên Twitter, Todibo đã miệt thị bà của Haaland.

Miệt thị sao trẻ tiềm năng nhất thế giới, cầu thủ bị nghiệp quật, dính ngay cơn mưa đen đủi trong ngày bóng đá đỉnh cao trở lại - Ảnh 1.

"Không có fan nên chúng tôi nghe rất rõ đấy nhé. Jean-Clair Todibo đã miệt thị bà của Haaland trước khi phải chứng kiến đối thủ ghi bàn". Fan bóng đá đã xác nhận thông tin này trên Twitter.

Miệt thị sao trẻ tiềm năng nhất thế giới, cầu thủ bị nghiệp quật, dính ngay cơn mưa đen đủi trong ngày bóng đá đỉnh cao trở lại - Ảnh 2.

Cận cảnh pha lời qua tiếng lại giữa Haaland và Todibo.

Dù bị đối xử một cách thiếu văn hóa nhưng Haaland vẫn giữ được cái đầu lạnh. Thậm chí tiền đạo năm nay mới 19 tuổi còn tìm được cách trả thù vô cùng ngọt ngào, đó là ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 29.

Miệt thị sao trẻ tiềm năng nhất thế giới, cầu thủ bị nghiệp quật, dính ngay cơn mưa đen đủi trong ngày bóng đá đỉnh cao trở lại - Ảnh 3.

Chẳng gì ngọt ngào hơn việc vượt mặt đối thủ và ghi bàn.

Miệt thị sao trẻ tiềm năng nhất thế giới, cầu thủ bị nghiệp quật, dính ngay cơn mưa đen đủi trong ngày bóng đá đỉnh cao trở lại - Ảnh 4.

Bàn thắng vừa rồi là lần thứ 10 Haaland lập công ở mùa giải năm nay (chỉ sau 9 trận đã đấu).

Sau tình huống này, "nghiệp" vẫn chưa buông tha Todibo. CLB chủ quản của anh phải chịu thêm 3 bàn thua nữa trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, khép lại ngày thi đấu đầu tiên sau hơn 2 tháng chờ đợi bằng trận thua 0-4. Cá nhân Todibo cũng dính chấn thương và phải rời sân ngay đầu hiệp 2.

"Chửi người khác, bị thủng lưới và rồi dính chấn thương. Quả là một khởi đầu tuyệt hảo", một CĐV mỉa mai.

Trong cái rủi có cái may, vì Schalke 04 thua trắng Dortmund nên người ta không truy cứu tình huống này nữa. Nếu làm đúng luật, Todibo có thể sẽ bị phạt nặng.

Hôm nay Bundesliga đã trở lại mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Các cầu thủ vẫn thi đấu hết mình dù vắng bóng CĐV trên khán đài.