Trong buổi phỏng vấn đầu tiên trên podcast The Jamie Kern Lima Show, cô mở lòng về những khó khăn từng trải qua khi là thành viên Hoàng gia và hạnh phúc hiện tại bên tổ ấm nhỏ của mình.
Đây là lần đầu tiên Meghan xuất hiện trên podcast của người bạn Jamie Kern Lima – nhà sáng lập thương hiệu IT Cosmetics. Trò chuyện trong không khí thân mật, Meghan chia sẻ những góc nhìn hiếm hoi về cuộc sống riêng tư, về khoảng thời gian đầy áp lực khi trở thành người của công chúng, và cách cô từng bước tìm lại chính mình sau khi rời khỏi Hoàng gia Anh.
Khi nhắc đến mối quan hệ với Vương tử Harry, Meghan không giấu được xúc động khi nhớ lại những ngày đầu hẹn hò dưới áp lực truyền thông. Cô nói: “Lúc đầu, mọi thứ đều đẹp như mơ – nhưng rồi ngay lập tức, chúng tôi cùng nhau bước vào chiến hào. Chỉ sáu tháng sau khi bắt đầu, chúng tôi đã phải đối mặt với những điều không tưởng”.
Ngay khi mối quan hệ được công khai, Điện Buckingham từng ra thông cáo lên án “làn sóng công kích và quấy rối” mà Meghan phải gánh chịu từ truyền thông lá cải. Cặp đôi sau đó đã nhiều lần lên tiếng cho biết họ không được bảo vệ đúng mức. Meghan từng kể rằng khi mang thai Archie, cô tìm đến Hoàng gia để xin hỗ trợ về sức khỏe tâm thần, nhưng bị từ chối vì lý do hình ảnh.
Năm 2020, vợ chồng Meghan – Harry rút lui khỏi vai trò thành viên làm việc của Hoàng gia và chuyển đến California. Mối quan hệ giữa họ và phần còn lại của Hoàng gia đến nay vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.
Khi có được khoảng lặng sau nhiều biến động, Meghan cho biết cô và chồng mới thật sự “tận hưởng nhau như những người bạn đời”. Cô chia sẻ: “Bảy năm bên nhau, và giờ khi có không gian để thở, chúng tôi yêu nhau theo một cách rất khác. Tôi cảm thấy như bây giờ mới là giai đoạn trăng mật của chúng tôi”.
Cô mỉm cười khi gọi chồng là “một con cáo” và tự hào nói: “Nếu bạn chưa nhận ra thì chồng tôi rất, rất đẹp trai. Nhưng trái tim anh ấy còn đẹp hơn nữa”.
Cô cũng tin rằng cả hai sẽ bên nhau trọn đời, không chỉ bởi tình yêu, mà còn là sự thấu hiểu và nâng đỡ nhau sau những biến cố không dễ gọi tên.
Trong cuộc trò chuyện, Meghan cũng hé lộ thói quen riêng tư nhưng đầy cảm xúc: mỗi tối, trước khi đi ngủ, cô gửi email cho Archie và Lilibet. “Tôi nghĩ đó là một hộp thời gian tuyệt vời để tạo ra cho con mình – những kỷ niệm mà sau này các con có thể mở ra khi 16 hoặc 18 tuổi”, cô nói.
Meghan cho biết cô tự tạo tài khoản email cho từng bé và vẫn đều đặn gửi đi những lời nhắn, hình ảnh kỷ niệm như phiếu điểm hay bức vẽ đầu đời. “Đó là ngôn ngữ tình yêu của tôi – không phải những cử chỉ lớn lao, mà là những điều nhỏ bé thì thầm rằng: ‘Mẹ thấy con. Mẹ đang nuôi dưỡng con’."
Cô xúc động khi nói mình “tự hào về các con”, đôi mắt hoe đỏ trong khoảnh khắc ghi hình. Và trong lời chia sẻ đó, có thể thấy một Meghan rất khác – sâu lắng, lặng lẽ, và đầy tình mẫu tử.
Meghan cũng thẳng thắn thừa nhận: nhiều năm qua, cô từng cảm thấy mình phải không ngừng chứng minh bản thân. “Bạn phải chứng minh rằng bạn đủ tốt, đủ đẹp, đủ thông minh, là người bạn, người vợ, người mẹ tốt… Tôi từng sống trong trò chơi ấy”, cô nói.
“Nhưng bây giờ, tôi không còn cần điều đó nữa. Tôi biết tôi là kiểu người như thế nào, tôi biết cách tôi yêu thương và tôi thích trở thành con người ấy – với những người mà tôi yêu”.
Sau tất cả, có thể nói Meghan đang bước vào một chương mới: trưởng thành hơn, bình yên hơn và không còn bị ràng buộc bởi những định kiến cũ. Với podcast riêng, dự án kinh doanh mới, loạt phim truyền hình và một gia đình trọn vẹn phía sau, cô dường như đã tìm lại được chính mình – không cần ồn ào, không cần phải được “chứng nhận”, chỉ cần với những người thương yêu cô là đủ.
Theo Express