Mẹ xúc phạm con gái mỗi khi thiếu tiền, ép con "giăng bẫy" sếp để đổi đời khiến netizen phẫn nộ: "Đây là mẹ sao?"

Thanh Thanh , Theo Phụ nữ Số 20:34 08/03/2025
Chia sẻ

Một bà mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi buông lời lẽ xúc phạm, ép buộc con gái mới đi làm "giăng bẫy" sếp. Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về cách hành xử của người mẹ.

Câu chuyện về một người mẹ sống dựa vào trợ cấp xã hội, có thói quen tiêu xài hoang phí và buông lời lẽ xúc phạm con gái mới đi làm đã được chia sẻ trên mạng.

Theo đó vào ngày 5/3 một bài viết với tiêu đề "Tôi ghét mẹ tôi, bà ấy là người hưởng trợ cấp" đã xuất hiện trên một diễn đàn trực tuyến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xứ kim chi.

Mẹ xúc phạm con gái mỗi khi thiếu tiền, ép con

Một người mẹ sống nhờ vào tiền trợ cấp đã có những phát ngôn gây sốc với con gái. Ảnh minh hoạ: Image Today

Tác giả bài viết (A. - 22 tuổi) cho biết: "Mẹ tôi tiêu tiền rất vô tội vạ. Bà ấy từng đột nhiên muốn mua xe hơi, thế là dồn hết tiền mua một chiếc xe cũ. Kết quả là bà ấy không có tiền trả các hóa đơn điện nước, tiền thuê nhà". A. cho biết thêm: "Chiếc xe đó cũng chẳng đi được bao lâu vì tốn quá nhiều tiền sửa chữa nên cuối cùng phải bán phế liệu".

Theo lời A., đây không phải là lần đầu tiên mẹ cô hành xử như vậy. Có lần bà ấy đột nhiên mua một chiếc xe đạp tập thể dục vì muốn tập thể hình, rồi lại mua cả một bộ ghế sofa mới. Khi đi ăn cùng bạn bè, bà ấy sẵn sàng trả 300.000 won (hơn 5.000.000 đồng) tiền ăn uống rồi tuyên bố: "Phải chịu chi thế này mới không bị coi thường". Vấn đề là gia đình A. thuộc diện hộ nghèo, nên mỗi lần mẹ cô tiêu xài hoang phí như vậy, cả nhà lại phải chật vật sống qua ngày trong nhiều tháng.

Điều khiến A. sốc hơn cả là những lời lẽ xúc phạm mà mẹ cô dành cho mình mỗi khi thiếu tiền.

A kể: "Tôi đang làm trợ lý văn phòng cho một công ty khởi nghiệp, sếp tôi là đàn ông chưa vợ, khoảng gần 40 tuổi. Biết được điều này, mẹ tôi liên tục giục tôi 'thử quyến rũ sếp xem sao'".

A. còn cho biết mẹ cô nói những câu như: "Đàn ông ai cũng giống nhau cả, cứ dụ dỗ là sẽ sập bẫy", "Cứ 'đè' ra là được, không có thằng nào thoát được đâu" và thậm chí là "Cứ 'dính bầu' trước đã rồi tính".

Mẹ xúc phạm con gái mỗi khi thiếu tiền, ép con

Mặc dù không đồng tình với những dạy dỗ của mẹ nhưng A. chẳng thể làm gì vì đó là mẹ cô. Ảnh minh hoạ

Tháng trước, khi A. đưa mẹ đi viện vì bà bị thương ở chân, bà ấy lại tiếp tục buông lời lẽ khó nghe. Bà nói với A. rằng: "Bác sĩ cứ nhìn con chằm chằm, chắc là có ý gì đó rồi. Thử 'thả thính' xem sao. Nếu là mẹ ở tuổi con, mẹ 'cưa đổ' được cả trăm anh giàu có rồi. Con đúng là đồ ngốc. Đàn bà chỉ cần 'cởi' một cái là cả đời sung sướng".

A. tâm sự: "Tôi từng muốn học đại học nhưng vì mẹ nên phải đi làm luôn. Tôi muốn tiết kiệm tiền để sau này có thể đi học, đi du lịch nước ngoài, nên mỗi tháng tôi để dành 500.000 won, 500.000 won chi tiêu sinh hoạt, còn lại đưa hết cho mẹ. Thế mà bà ấy vẫn không hài lòng".

Cô nói thêm: "Nghĩ đến cuộc đời mẹ cũng thấy tội, nhưng tôi thấy cuộc sống của mình đang bị bà ấy hủy hoại. Tôi phải làm sao bây giờ?".

Cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước câu chuyện của A..

Nhiều người bình luận: "Không thể tin nổi có bà mẹ nào lại nói với con gái mình như vậy", "Tôi không thấy bà mẹ đáng thương chút nào, chỉ thấy thương cho cô gái", "Bà mẹ này đúng là 'ác quỷ đội lốt người'", "Mẹ nào lại nói với con như thế? Đây có phải là mẹ không?", "Hãy dọn ra ở riêng và cắt đứt liên lạc với bà ấy đi".

Theo Money today Korea

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày