Những chiếc cốc sữa trà mà chúng ta thường uống xong rồi vứt đi, ai ngờ chúng lại trở nên hữu ích đến vậy trong tay mẹ tôi. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cách mẹ tôi biến những chiếc cốc sữa trà này thành “báu vật”, thật sự quá tài tình!
01. Thùng rác để bàn
Khi ăn uống, những mẩu vụn thức ăn hay rác nhỏ thường bị bỏ lại trên bàn, đúng không? Mỗi lần dọn dẹp bàn ăn lại khá phiền, có những vết bẩn còn chẳng lau sạch được. Nhưng mẹ tôi thì đơn giản hơn nhiều: đặt một chiếc cốc sữa trà lên bàn, rác nhỏ từ bữa ăn cứ thế bỏ vào đó, đầy thì tiện tay vứt luôn cả cốc. Hoặc để ở góc bếp, lúc rửa rau hay nhặt rau, mẹ cũng tiện tay ném rác vào cốc.
02. Ống đựng cọ trang điểm
Khi trang điểm, tôi dùng khá nhiều dụng cụ, và chúng thường được để trong ống đựng – thứ mà một cái rẻ nhất cũng phải vài chục nghìn. Nhưng mẹ tôi chẳng tốn đồng nào đã làm cho tôi một cái.
Chỉ cần đặt chiếc cốc sữa trà lên bàn trang điểm, thế là xong một ống đựng cọ. Vỏ cốc có hoa văn xinh xắn, dung tích lại lớn, đựng đồ trang điểm thì quá hợp. Ngoài ra, lúc học bài, tôi còn dùng nó để chứa bút, tiết kiệm luôn cả tiền mua ống bút, chẳng cần chi thêm gì nữa.
03. Tranh trang trí
Các bạn có ngờ được không, bức tranh trang trí trong nhà tôi là do mẹ tự tay làm.
Sau khi chuyển nhà, tôi muốn mua một bức tranh treo tường, nhưng tranh trên mạng toàn kiểu giống nhau, chẳng có gì mới mẻ. Thế mà mẹ tôi dùng những chiếc cốc sữa trà tôi uống xong, tự tay làm một bức tranh độc đáo.
Mẹ nói: “Con thích uống sữa trà, cứ dán mấy cái cốc này lên tấm nỉ, thế là có bức tranh đẹp, treo trong nhà vừa lạ vừa xinh.”
04. Cốc súc miệng
Khi đi công tác hay du lịch, mẹ tôi không bao giờ cho tôi dùng cốc súc miệng có sẵn trong khách sạn. Mẹ bảo: “Đồ gì đưa vào miệng thì phải cẩn thận, đừng ngây ngô dùng luôn, không sạch đâu.”
Nhưng tôi lại thấy mang đồ rửa mặt theo người quá bất tiện. Mẹ liền nghĩ ra cách: “Khi ở khách sạn, nếu con gọi sữa trà uống, đừng vứt cốc đi. Rửa sạch là có ngay cốc súc miệng. Muốn uống nước thì dùng nó thay cốc cũng được.”
Phải công nhận, mẹ tôi đúng là thông minh!
05. Chậu thủy canh
Mẹ tôi thích trồng cây, nhưng chậu hoa trên mạng thường đắt, vài chục nghìn một cái. Vậy mà mẹ chẳng cần mua, dùng luôn cốc sữa trà để làm thủy canh. Mấy cây thủy canh trong nhà đều được mẹ trồng bằng cốc sữa trà, từ những thứ quen thuộc như đậu phộng, gừng – chẳng cần mua cây giống đâu cả.
Mẹ bảo: “Cốc sữa trà trồng cây vừa đẹp vừa rẻ, cần gì tốn tiền mua chậu?” Giờ tôi cũng mang cốc sữa trà trồng cây ở góc làm việc, nhìn cây xanh mỗi ngày, tâm trạng tốt hơn hẳn.
06. Bể cá mini
Nghe có lạ không, nuôi cá mà chẳng cần mua bể?
Mẹ tôi gần đây nghỉ hưu, rảnh rỗi nên bắt đầu nuôi cá cho vui. Mẹ bảo: “Bể cá chẳng cần mua, cốc sữa trà là đủ.” Dùng cốc sữa trà nuôi cá, vừa nhỏ gọn vừa xinh. Mẹ nói: “Nhiều thứ trong đời sống chẳng cần tốn tiền mua, như cốc sữa trà nuôi cá này, chẳng phải cũng ổn sao?”
07. Ống đựng khăn rửa mặt
Tôi thường vứt khăn khô rửa mặt sau khi dùng, nhưng mẹ bảo: “Vứt đi phí lắm, để lại lau gương hay sàn cũng được.” Mẹ dán một chiếc cốc sữa trà bên cạnh bàn rửa mặt, khăn dùng xong bỏ vào đó để gom lại. Dưới đáy cốc, mẹ khoét một lỗ nhỏ, kéo khăn từ dưới lên dùng dần, tiện lợi vô cùng.
08. Hũ đựng thức ăn cho mèo
Cốc sữa trà còn được mẹ tận dụng thế nào nữa? Mẹ tôi đổ thức ăn cho mèo vào cốc, mỗi cốc là khẩu phần vài ngày. Khi cho mèo ăn, không cần mở túi lớn rồi đóng lại, tránh đồ ăn bị hỏng.
Nếu nhà bạn còn cốc sữa trà không dùng tới, đừng vội vứt đi. Hãy thử 8 mẹo tái chế tôi vừa chia sẻ, cái nào cũng thực dụng và đáng học hỏi!
Theo: Toutiao