Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!

Phác Thái Anh, Theo Phụ Nữ Số 16:50 14/09/2024
Chia sẻ

5 món đồ quen thuộc trong cuộc sống đã được mẹ tôi biến hoá "thần sầu" như thế này đây.

Thú thật, gia đình tôi rất ít khi mua các thiết bị lưu trữ, dẫu vậy đồ đạc trong nhà luôn được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Đó là bởi vì mẹ tôi lúc nào cũng dồi dào ý tưởng tận dụng đồ cũ và biến chúng thành sự "thay thế" hoàn hảo cho những dụng cụ lưu trữ.

Nếu bạn không tin, hãy ngắm nghía 5 thành quả lưu trữ dưới đây của mẹ tôi. Tôi tin rằng bạn cũng sẽ ngạc nhiên giống như tôi khi lần đầu thấy chúng!

1. Chai nhựa

Chai nhựa đã qua sử dụng là món đồ không mấy xa lạ trong cuộc sống. Và dù thế, tôi vẫn bất ngờ trước những cách tận dụng cực kỳ linh hoạt của mẹ tôi. 

Bạn thấy đó, mẹ tôi đã quấn thêm 1 dải ruy băng vào chai nhựa, cắt phần đầu chai và biến chúng thành bình đựng hoa đẹp mắt, lại còn rất "ton-sur-ton" với màu của bông hoa.

Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 1.

Hoặc lần khác, với bình nhựa loại to, mẹ tôi đã dùng thêm dây thừng để thiết kế chúng thành hộp đựng có tay cầm tiện lợi. Đây là nơi để mẹ tôi đựng những sợi dây vải nhiều màu sắc, vì thân bình trong suốt nên mỗi lần tìm đồ rất thuận tiện.

Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 2.

Mẹ tôi còn biến chai nhựa thành hộp đựng mì sợi, tôi chưa từng nghĩ có thể tận dụng chúng theo cách này. Có vẻ như đựng mì trong đây sẽ giúp mì không bị ẩm và gãy, đặc biệt là rất tiện lợi mang theo khi đi du lịch, đi picnic.

Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 3.

Tôi đã rất nể phục mẹo tiết kiệm này của mẹ: chai nhựa dùng xong đem cắt thành hình thù theo ý muốn, sau đó chọc 1 lỗ nhỏ ở phía trên. Chỉ 2 thao tác này, mẹ tôi đã biến chai nhựa thành khay đựng giẻ lau trong tích tắc, quá tiện lợi mà chẳng tốn lấy 1 xu! Nếu áp dụng, bạn đừng quên chọc thêm vài lỗ ở dưới đáy chai để tăng khả năng thoát nước.

Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 4.

2. Túi đựng

Những chiếc túi "take away" khi đi mua đồ ở siêu thị, mua nước uống ở quán cafe,... nhìn rất xinh nhưng hiếm khi nào tôi có dịp để tái sử dụng chúng. Thế mà trong mắt mẹ tôi, đây lại là "bảo bối" lưu trữ đồ. 

Không cần thao tác gì phức tạp, mẹ tôi chỉ rạch một đường ở dưới đáy túi để sử dụng chúng như 1 chiếc hộp rút giấy ăn. Cảm nhận chân thực của tôi đó là: tiện lợi vô cùng!

Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 5.

3. Túi giữ nhiệt

Mẹ tôi đã tận dụng túi giữ nhiệt để biến chúng thành thùng rác nhà bếp chỉ bằng cách kẹp tay cầm của túi vào thành cửa tủ. Ở phòng tắm nhà tôi cũng có 1 thiết kế tương tự, dùng để đựng các loại rác thải như bông tẩy trang, mặt nạ, khăn mặt đã qua sử dụng... 

Tôi đánh giá cao thiết kế này vì chúng tiện lại khá bắt mắt, không hề chiếm diện tích hay làm xấu không gian. Thêm vào đó, túi giữ nhiệt có khả năng chống thấm nước nên sẽ không lo bị rò rỉ nước ra sàn nhà. Vậy nên bạn cứ yên tâm áp dụng nếu thấy thích ý tưởng này của mẹ tôi.

Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 6.
Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 7.

4. Vỏ gối


Mẹ tôi đã dùng vỏ gối để làm túi đựng đồ. Sau khi gấp vỏ chăn và ga giường, mẹ tôi liền cuốn gọn vào vỏ gối, sau đó mới đem cất vào tủ, trông thật sự ngăn nắp và gọn gàng. Bằng cách này, mỗi khi muốn thay ga gối trong nhà, tôi đều có thể dễ dàng lấy cả bộ ra mà không cần lục tung tủ đồ.


Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 8.
Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 9.

5. Hộp carton


Ở nhà tôi, các loại hộp carton, hộp giấy, bìa cứng... không bao giờ có chuyện vứt đi mà luôn được mẹ tôi tận dụng triệt để. Mẹ tôi sẽ cắt bỏ 1 góc và xếp chúng vừa vặn vào tủ giày, mỗi 1 chiếc hộp sẽ đựng 1 đôi giày, thoạt nhìn đã thấy tiện lợi và sạch sẽ. 


Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 10.

Kể cả đặt trong tủ giày hay đặt ở ngoài thì chúng đều thuận tiện như thế. Nếu muốn, bạn có thể xếp chồng lên và dùng thêm băng keo/keo dán để đảm bảo độ chắc chắn cho chiếc kệ giày tự chế này.


Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 11.

Nguồn: Aboluowang

Mẹ tôi có 5 cách tái chế đồ tuyệt đỉnh, đến tôi còn chẳng nghĩ ra chúng có thể làm được như thế!- Ảnh 12.

Nguồn: Aboluowang

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày