Mẹ tịch thu iPad, cậu nhóc lớp 3 viết thư ngôn tình khiến ai cũng bật cười: Trẻ con giờ lớn nhanh quá!

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 19:31 16/12/2020

Dù ngoan ngoãn làm theo nhưng cậu con trai vẫn ngầm chống đối khi gửi thư cho "bạn gái" iPad.

Trong thời đại công nghệ, hình ảnh những đứa trẻ tay lướt màn hình điện thoại không còn xa lạ nữa. Nhưng điều này cũng kéo theo nhiều vấn đề, chẳng hạn như trẻ em quá mải mê sử dụng thiết bị điện tử mà quên rằng chúng đang sống và cần học hỏi ở thế giới thật.

Tuy biết tác hại, nhưng không ít cha mẹ vẫn ngó lơ vì quá bận rộn, nếu tịch thu điện thoại thì... biết lấy ai chăm con. Câu chuyện của bà mẹ dưới đây sẽ khiến bạn có cái nhìn khác.

Khi thấy cậu con trai quá cuồng smartphone, bà mẹ đã cương quyết tịch thu các thiết bị điện tử. Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng lại ngấm ngầm viết bức thư "ngôn tình" cho các đồ vật:

"Hmm... Chắc có lẽ từ nay mình sẽ không còn được gặp TV, iPad hay điện thoại nữa vì mẹ mình đã cấm rồi. Nhưng mình vẫn sẽ gặp các bạn trong giấc mơ và không ngại mở lên xem. Các bạn sẽ mãi được giữ gìn trong ký ức của mình và những tháng ngày bên nhau. Tạm biệt nhé!".

Mẹ tịch thu iPad, cậu nhóc lớp 3 viết thư ngôn tình khiến ai cũng bật cười: Trẻ con giờ lớn nhanh quá! - Ảnh 1.

Tâm thư "ngôn tình" mà cậu con trai lớp 3 gửi đến các thiết bị điện tử (Ảnh: Diệu Kha)

Ai cũng ngạc nhiên khi cậu bé mới học lớp 3 nhưng đã viết được những dòng chữ "mùi mẫn" như vậy. Nhiều người đã thú nhận bị đánh gục trước sự đáng yêu của cậu nhóc.

Tuy nhiên, dù con trai thật lòng thế nào thì bà mẹ này vẫn kiên quyết không cho con dùng lại. Hầu hết dân mạng cũng tán thành với quyết định của bà mẹ, và cho rằng chỉ nên cho cậu con tiếp tục dùng đồ điện tử khi nào mà cậu bé tỏ thái độ đã không còn quá cuồng với những đồ vật này.

Một số bình luận dưới bài đăng của người mẹ:

- "Biết là hại đấy nhưng cũng không dám tịch thu toàn bộ như chị mẹ này. Nếu lấy đi hết thì con trai mình khóc rống lên, đòi cho bằng được. Mà không cho thì biết lấy ai chơi với con", bạn H.N tâm sự.

- "Chả bù cho mình ngày xưa. Cha mình giấu iPad, thế là mò ra được cái app tìm iPhone. Đỉnh cao tuổi thơ quá đi", bạn K.A chia sẻ.

- "Không tính đến chính tả và gạch xóa thì cậu bé triển khai ý mượt mà, khá tốt so với độ tuổi lớp 3. Hơn hẳn một số bạn đại học viết cái story đọc 8 lần cũng không hiểu được", bạn T.A bình luận.

- "Văn phong ngôn tình ghê, trẻ con giờ lớn nhanh quá. Không biết có phải do đọc truyện ngôn tình hay phim tình cảm nên học lỏm lúc nào không biết", bạn T.D chia sẻ.

Mẹ tịch thu iPad, cậu nhóc lớp 3 viết thư ngôn tình khiến ai cũng bật cười: Trẻ con giờ lớn nhanh quá! - Ảnh 2.