Mẹ Kasim Hoàng Vũ: Đi hát ở nước ngoài bị cướp, bóp cổ ngất xỉu, tự cắt tóc xin giải nghệ

Tùng Ninh , Theo Đời sống Pháp luật 20:33 23/09/2024
Chia sẻ

"Tôi nghe mẹ nói xong, vào phòng tắm cắt hết tóc như đàn ông và quỳ lạy Tổ nghiệp xin cho tôi được giải nghệ để đi làm công việc khác nuôi gia đình" - mẹ Kasim Hoàng Vũ chia sẻ.

Vừa qua, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ một clip quay lại đêm nhạc thiện nguyện quyên góp giúp đỡ ca sĩ Kasim Hoàng Vũ có tiền phẫu thuật.

Tại đêm nhạc này, mẹ Kasim Hoàng Vũ là ca sĩ Bích Phương đã chia sẻ về lý do bà giải nghệ cách đây nhiều năm. Bà nói: "Kính thưa các anh chị em đồng nghiệp. Tôi muốn kể về câu chuyện tại sao tôi giải nghệ. Tôi đi hát cùng thế hệ với Trizzie Phương Trinh. Năm 1994, tôi nhận được lời mời đi hát ở nước ngoài vì tôi là dân học guitar bass từ bé, chuyên hát nhạc ngoại.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ: Đi hát ở nước ngoài bị cướp, bóp cổ ngất xỉu, tự cắt tóc xin giải nghệ- Ảnh 1.

Kasim Hoàng Vũ và mẹ - ca sĩ Bích Phương

Cuộc sống bên đó rất khó khăn, khó để làm ra được đồng tiền. Tôi gặp một tai nạn nghiêm trọng tới mức có thể mất mạng, nhưng trời đã cứu tôi để sống đến ngày hôm nay, để được biết ơn quý vị khán giả.

Tôi bị cướp, bị bóp cổ. 10 ngón tay của chúng in lên cổ tôi. Tôi không thở được và ngất xỉu, rồi tỉnh dậy đi lang thang ngoài đường, máu me đầy người.

Không ai dừng lại đón tôi, chỉ có một bác taxi ven đường cũng là một Việt kiều cho tôi đi nhờ. Tôi bảo bác ấy rằng tôi đã bị cướp hết rồi, xin chở tôi tới chỗ người nhà tôi để tôi lấy tiền trả. Nhưng bác taxi ấy không lấy của tôi một đồng nào hết.

Từ đó, tôi phát nguyện trong lòng mình là nếu đi làm có tiền sẽ cống hiến cho cộng đồng, làm từ thiện và giúp đỡ mọi người.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ: Đi hát ở nước ngoài bị cướp, bóp cổ ngất xỉu, tự cắt tóc xin giải nghệ- Ảnh 2.

Lúc đó, mẹ tôi ở Đà Nẵng đã có linh cảm. Mẹ tôi hỏi sao mẹ gọi cho con không được, có chuyện gì cứ nói thật với mẹ. Tôi kể hết mọi chuyện thì mẹ tôi bảo: Con và ba của Kasim chia tay, Kasim chỉ có mình con, cha mẹ cũng chỉ có mình con. Con làm nhiều tiền làm gì, nổi tiếng làm gì? Mẹ cần con trở về để lo cho Kasim, lo cho cha mẹ lúc tuổi già.

Tôi nghe mẹ nói xong, vào phòng tắm cắt hết tóc như đàn ông và quỳ lạy Tổ nghiệp xin cho tôi được giải nghệ để đi làm công việc khác nuôi gia đình.

Ngày hôm nay, tôi muốn nói với Kasim rằng, con phải khỏe vì nếu con không khỏe thì cuộc đời này chẳng còn nghĩa lý gì và cũng không ai lo cho mẹ lúc tuổi già. Đâu phải người nghệ sĩ nào cũng được diễm phúc như ngày hôm nay, được đồng nghiệp và khán giả yêu thương.

Tôi sống hiếu thảo với cha mẹ, con trai tôi cũng hiếu thảo với tôi. Tôi xin ơn trên cứu giúp mẹ con tôi. Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày