Mẹ Ghẻ tập 4 đầy khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương

Paul, Theo Trí Thức Trẻ 07:59 13/05/2020

Mẹ Ghẻ tập 4 là chuỗi những tình tiết khó hiểu, vỡ ruột thừa là tình trạng nghiêm trọng mà Quân lại chịu đựng cả ngày không chết, trong khi Thư chỉ bị chiếc xe đạp tông nhẹ mà phải vào viện cấp cứu.

Mẹ Ghẻ - dự án truyền hình nối sóng Luật Trời đến nay đã phát sóng 4 tập. Nhìn chung phim vẫn chưa có tình tiết bứt phá nào và vẫn đang dai dẳng những tình huống chậm chạm, khó hiểu. Đặc biệt là trong tập 4, câu chuyện về số phận của các nhân vật đang được tô điểm kỹ hơn nhưng lại bằng những tình tiết mâu thuẫn gây nhức não.

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 1.

Cơ địa khó hiểu của hai đứa trẻ: Bé trai bể ruột thừa cả ngày không chết, bé gái bị xe đạp tông thì phải nhập viện theo dõi?

Nửa đầu tập 4, bé Quân bị đau bụng nhưng Diệu (Văn Phượng) lại không chịu đưa con vào viện. Bé Quân cứ thế quằn quại đau bụng cả ngày. Khi trời tắt nắng, Quân chịu không nổi nữa, Diệu mới phát hiện rồi đưa con vào bệnh viện. Tại đây, bác sĩ cho Diệu biết rằng con cô bị bể ruột thừa, phải phẫu thuật. Theo lý thuyết thì bể ruột thừa để lâu sẽ dẫn đến nhiễm trùng máu, đến người lớn còn tử vong chứ đừng nói trẻ nhỏ. Ấy thế mà dù chỉ là một đứa trẻ, Quân vẫn chịu đựng được tình trạng nguy kịch này cả ngày.

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 2.
Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 3.

Quân đau đớn cả ngày trời

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 4.
Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 5.
Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 6.

Bác sĩ thông báo Quân bị vỡ ruột thừa

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 7.

Thế mà sáng hôm sau, bé vẫn bình an vô sự

Ngược lại với Quân là Thư. Bé trai cứng cỏi vô lý bao nhiêu, thì bé gái mỏng tang đáng sợ bấy nhiêu. Cô bé bị tông nhẹ bởi một chiếc... xe đạp, thế là phải vào viện cấp cứu? Do mẹ bận đi chơi, nên quên đón hai anh em Thư đi học về. Nóng lòng về nhà nên cô bé lao ra đường. Bất ngờ, một chiếc xe đạp tạt ngang hất em ngã xuống đất. Thư ngã ngồi bệt, không bị đập đầu nhưng vẫn đưa vào viện cấp cứu. Vào đến bệnh viện, cô bé cũng nói với Phong (Hà Trí Quang) - bố mình rằng em bị đau chân, sợ bị mất chân mà thôi chứ đầu óc không bị va đập và không sao cả. Nhưng kết luận của bác sĩ mới bất ngờ, Thư bị giữ lại theo dõi qua đêm chỉ đơn giản vì các thầy thuốc lo rằng em bị... bầm?

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 8.

Vụ tai nạn không thể nhẹ nhàng hơn, Thư bị tông bởi một chiếc xe đạp

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 9.

Cả nhà làm rùm beng cả lên, Thư phải ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi những vết bầm?

Nhân vật "anh hùng cứu mỹ nhân" siêu dởm, phút trước vừa ra tay cứu mỹ nhân, phút sau đã thành gã đổ đốn mê mẩn "tứ đổ tường"?

Một nhân vật xuất hiện không biết để làm gì trong tập 4 Mẹ Ghẻ với cách miêu tả vô cùng mâu thuẫn. Anh chàng xuất hiện với hình ảnh một vị anh hùng vô cùng dũng cảm, lao vào cứu Diệp khi cô bị giang hồ đánh đập. Nhưng cuối cùng, gã trai này lại bị đánh tơi bời và quay sang xu nịnh ngược lại bọn xấu? Chưa hết, sau khi cứu mỹ nhân xong, anh chàng đi... đánh bài, nhậu nhẹt rồi cuối cùng kết thúc hoạt động trong ngày bằng cách đi tìm gái bán hoa, say bí tỉ, bị cướp ví và đánh đập tơi bời.

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 10.

Diệu bị kẻ xấu trấn lột

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 11.
Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 12.

Anh hùng rơm ra tay cứu mỹ nhân

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 13.

Nhưng sau đó lại bị đánh tơi bời

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 14.
Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 15.

Mặt chưa hết bầm, gã này đã đi đánh bài

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 16.

Đi nhậu

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 17.

Đi tìm gái bán hoa

Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 18.
Mẹ Ghẻ tập 4 tràn đầy sự khó hiểu: Người vỡ ruột thừa cả ngày vẫn tỉnh, kẻ vội cấp cứu vì ngã xe sương sương - Ảnh 19.

Và bị cướp

Sự xuất hiện của gã trai này đặt ra hàng loạt câu hỏi. Mục đích gã giải cứu Diệu là gì? Với hành động, số phận khá mâu thuẫn, đây là kiểu nhân vật như thế nào? Tại sao giải cứu xong rồi... thôi, Diệu không gặp lại gã trai này nữa? Mối liên kết giữa hai người là gì? Tuy mới chỉ xuất hiện, nhưng hình tượng nhân vật này xây dựng chưa được rõ ràng. Khiến mọi chuyện khá là khó hiểu.

Tuy nhiên, chuyện lý giải tính cách, số phận và nhân vật của người đàn ông này có thể sẽ được giải thích thêm trong những tập tiếp theo. Nhưng giải thích có hợp lý không thì lại chưa thể nói được.

Mẹ Ghẻ sẽ lên sóng lúc 20h các ngày thứ 2-7 hàng tuần trên THVL1