Mẹ đẻ Diễm My: Nhiều người trách rằng lên livestream như vậy là "giết chết con của mình"

Lan Chi, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 10:47 29/10/2021

Sau khi lên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ về chuyện "mất con", ba mẹ của Diễm My đã gặp nhiều áp lực từ phía dư luận.

Tối ngày 24/10, ba mẹ ruột của Diễm My, cô gái liên quan đến sự việc của Thiền am bên bờ vũ trụ (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai), đã lên sóng livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng. Trong buổi livestream, vợ chồng anh Thắng đã chia sẻ về hành trình tìm con trong mỏi mòn lẫn tuyệt vọng.

Ngày 28/10, trao đổi với PV, anh Võ Văn Thắng cho biết vợ chồng anh đã tìm đủ mọi cách từ thuê thám tử tư, nhờ bà con, họ hàng, YouTuber vào cuộc tìm kiếm Diễm My nhưng không có kết quả.

Cuối cùng, ba mẹ của Diễm My phải "cầu cứu" bà Nguyễn Phương Hằng. Từ khi lên sóng livestream, vợ chồng anh Thắng đã gặp phải nhiều áp lực từ phía dư luận, cộng đồng mạng. "Họ điện thoại, bình luận trách móc chúng tôi, nói rằng chính chúng tôi lên livestream là giết chết con của mình. Những ngày qua, tôi đã rất mệt mỏi", chị Đoàn Thị Tuyết Mai - mẹ ruột Diễm My chia sẻ.

Mẹ đẻ Diễm My: Nhiều người trách rằng lên livestream như vậy là giết chết con của mình - Ảnh 1.

Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Thiền am bên bờ vũ trụ đã từng bị tố cáo là trục lợi từ thiện

Từ khi con gái bỏ nhà đi, vợ chồng anh Võ Văn Thắng chưa bao giờ bỏ qua thông tin nào về nơi ở hay bất kỳ video nào liên quan đến con.

Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền thông tin cho rằng Huyền Trân (tiểu ni cô từng thi The Voice Kids) và Diễm My hiện tại đã làm mẹ.

Ba ruột của Diễm My cho biết: "Chúng tôi đã nghe thông tin khoảng vài tháng nay. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa gặp được con, chưa rõ sự tình ra sao.

Mẹ của My rất lo lắng cho cháu, đến nỗi bỏ ăn, mất ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể. Lúc tôi thông tin cho My về tình trạng của mẹ, nó chỉ nói rằng mẹ bệnh thì có bác sĩ lo. Câu nói đó thật sự đã khiến chúng tôi đau lòng".

Tuy nhiên, chị Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ của Diễm My cũng khẳng định đoạn video cháu khóc lóc, uất hận, trách cứ cha mẹ được lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày nay thực chất đã được đăng tải vào nửa năm trước.

"Tôi nhớ đó là vào tháng 3/2021, khi Diễm My đã bỏ nhà đi rồi. Mái tóc, gương mặt của con, người làm mẹ làm sao không nhớ rõ. Dù không gặp My nhưng tôi xem clip, biết được từng giai đoạn con khác như thế nào.

Khi nhiều kênh mạng xã hội, đài truyền hình, báo chí... phản ánh về Tịnh thất Bồng Lai, cháu trách chúng tôi là người đã 'đứng sau' việc này. Nó quyết bảo vệ nơi đó tới cùng", chị Mai nghẹn ngào nói.

Mẹ đẻ Diễm My: Nhiều người trách rằng lên livestream như vậy là giết chết con của mình - Ảnh 2.

Diễm My đã từng xuất gia tại Tịnh thất Bồng Lai

Thời gian qua, sự việc Diễm My - cô gái từng khiến Tịnh thất Bồng Lai (hay còn có tên gọi khác là Thiền am bên bờ vũ trụ) đại náo - lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao. Ngày 24/10, bố mẹ Diễm My đã lên sóng livestream cùng bà Phương Hằng để tường thuật lại vụ việc dưới góc độ cá nhân.

Kể từ tháng 6/2020, bố mẹ Diễm My vẫn chưa gặp được con. Tuy nhiên, cả anh Thắng và chị Mai vẫn ngày đêm trông ngóng tin tức con gái.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày