Mẹ đau đớn bán đi chiếc cũi của đứa con chết yểu từ trong bụng, 1 tuần sau cụ ông mua nó mang đến thứ khiến cô ôm mặt khóc nức nở

L.T, Theo Pháp luật và Bạn đọc 23:20 17/03/2022

Câu chuyện cảm động này đã lấy nước mắt của nhiều người và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bà mẹ tên Valerie Watts, đến từ Cokata, bang Minnesota (Mỹ) đã phải trải qua chuyện đau đớn tột cùng mà không một người làm cha mẹ nào muốn. Khi đã mang thai con được gần 9 tháng, tức hành trình đầy khó nhọc của Valerie sắp "cán đích" thì hung tin ập đến. Bác sĩ bất ngờ thông báo em bé trong bụng cô đã ngừng tim.

Nỗi đau của người phụ nữ ấy hẳn là không ai có thể tưởng tượng được. Biết bao trông ngóng, hoài mong và cả háo hức đã tan biến trong chốc lát, đau đớn hơn cả là Valerie đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón con yêu chào đời, bao gồm một phòng riêng cho em bé với nôi cũi, bỉm, sữa, đồ chơi... đầy đủ.

Mẹ đau đớn bán đi chiếc cũi của đứa con chết yểu từ trong bụng, 1 tuần sau cụ ông mua nó mang đến thứ khiến cô ôm mặt khóc nức nở - Ảnh 1.

Valerie Watts đau đớn mỗi khi nhớ đến đứa con chết yểu của mình.

Valerie đã sống trong đau đớn tuyệt vọng suốt một thời gian dài nhưng cuối cùng cô vẫn phải gắng gượng mà bước tiếp dù không có con bên cạnh. Người mẹ trẻ đã chọn bán đi chiếc cũi mà đứa con bé bỏng của cô chưa kịp nằm - nhưng bản thân Valerie cũng không chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra sau khi nó được bán.

Câu chuyện cảm động này xảy ra từ năm 2014 nhưng nó vẫn được lan truyền khắp nơi trên Internet.

Phút giây tan nát cõi lòng của một người mẹ

Valerie đã kể lại chuyện cô mất con khi chưa chào đời với kênh truyền hình Fox9. Cô nói: "Cả tuần đó, tôi để ý thấy thằng bé không đạp nhiều trong bụng như thường lệ. Tôi đã rất lo lắng".

Bằng linh cảm của một người mẹ, Valerie nhanh chóng đến gặp bác sĩ để thăm khám. Họ tuyên bố thai nhi đã chết trong bụng mẹ. Tin tức đó như một cú sét đánh khiến Valerie muốn gục ngã. Cô vẫn đặt tên cho con là Noah và gia đình làm lễ tang cho cậu bé.

Sau trải nghiệm đau thương khi đón con chào đời mà chẳng được nghe tiếng khóc của con, Valerie không muốn bán đi bất cứ thứ gì của Noah hoặc thậm chí cô không đủ can đảm để bước vào căn phòng mà cô đã chuẩn bị sẵn cho con. Nỗi đau dai dẳng khiến Valerie chẳng thể làm gì suốt 1 năm sau đó.

Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2014, người mẹ trẻ quyết định chôn giấu ký ức đau buồn lại và mạnh mẽ sống tiếp vì con. Valerie đem bán những món đồ trong căn phòng riêng của Noah. Đó là một lựa chọn khó khăn và cô buộc mình phải bán đi một số thứ - đặc biệt là chiếc cũi mà cô luôn lấy nó làm "điểm tựa" mỗi khi nhớ Noah.

Người lạ tốt bụng

Đem bán nhưng Valerie vẫn đinh ninh rằng chẳng ai mua nó cả. Trước sự ngạc nhiên của cô, một người đàn ông lớn tuổi tên là Gerald lại thích món đồ này. Ông Gerald thường tái chế những đạc cũ khi rảnh rỗi và nghĩ rằng mình có thể tận dụng cũi.

"Cô ấy hơi do dự khi bán nó cho tôi, tôi biết rằng có lẽ cô ấy không muốn bán nó. Tuy nhiên, cô ấy đã quyết định dứt khoát", ông Gerald kể lại với Fox9.

Mẹ đau đớn bán đi chiếc cũi của đứa con chết yểu từ trong bụng, 1 tuần sau cụ ông mua nó mang đến thứ khiến cô ôm mặt khóc nức nở - Ảnh 2.

Ông Gerald là người đã mua chiếc cũi và dành cho Valerie sự bất ngờ.

Khi ấy, ông Gerald không hề biết lý do thực sự đằng sau việc Valerie bán chiếc cũi. Ông đã thấy Valerie bán cả quần áo sơ sinh và cho rằng con cô có lẽ đã lớn hơn và cô không còn cần những thứ này nữa.

Nhưng trước đó, vợ của ông đã trò chuyện với Valarie và hỏi đứa trẻ bao nhiêu tuổi. Valarie giải thích rằng đứa con của cô đã qua đời vào tháng 7 năm trước.

Ông Gerald gấp gọn chiếc cũi vào xe của họ cùng vợ về nhà. Trên đường đi, vợ ông kể cho ông nghe câu chuyện của Valerie. Họ nhận ra rằng chiếc cũi này hẳn có ý nghĩa như thế nào đối với cô và tại sao cô lại có vẻ do dự khi bán nó. Họ nghĩ mình nên trả lại chiếc cũi.

Nhưng ông Gerald cũng hiểu rằng việc để nó có hình dạng giống như một cái cũi có thể khiến nỗi đau của Valerie dai dẳng không nguôi. Vì vậy ông quyết định biến nó thành một chiếc ghế dài xinh đẹp như một vật kỷ niệm cho Noah.

Một tuần sau, ông Gerald trở lại nhà Valerie với món quà do chính tay ông tạo ra. Chiếc cũi không dùng đến giờ đã trở thành một chiếc ghế dài xinh đẹp nằm trong nhà cô như một kỷ niệm về cậu con trai bé bỏng Noah của cô.

Mẹ đau đớn bán đi chiếc cũi của đứa con chết yểu từ trong bụng, 1 tuần sau cụ ông mua nó mang đến thứ khiến cô ôm mặt khóc nức nở - Ảnh 3.

Hình ảnh chiếc ghế xinh xắn được làm từ chiếc cũi mà bé Noah chưa kịp nằm.

Valerie đã rơi nước mắt trước nghĩa cử cao đẹp của người lạ tốt bụng này.

"Tôi đã đã khóc khi biết lòng tốt của ông ấy. Thế giới này có biết bao nhiêu người tốt bụng. Và đây là một ví dụ", cô nói với Fox9 trong sự xúc động còn vẹn nguyên.

Nguồn: Newsner

https://afamily.vn/me-dau-don-ban-di-chiec-cui-cua-dua-con-chet-yeu-tu-trong-bung-1-tuan-sau-cu-ong-mua-no-mang-den-thu-khien-co-om-mat-khoc-nuc-no-20220317102022295.chn