Mẹ Công Phượng: "Con tôi chắc chắn sẽ ghi bàn thắng đầu tiên"

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 27/01/2018

Hòa chung không khí cả nước, gia đình Công Phượng hi vọng cầu thủ này sẽ giúp đội nhà ghi bàn, giành chiến thắng trong trận chung kết lịch sử.

Trận chung kết U23 châu Á 2018 vừa mới bắt đầu và tinh thần của người dân xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) nơi cầu thủ Công Phượng vô cùng náo nhiệt.

Căn nhà ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa đã dựng rạp, treo băng rôn, khẩu hiệu, chuẩn bị mâm cỗ, nước uống tiếp đãi khách đến chung vui cùng gia đình.

Mẹ Công Phượng: Con tôi chắc chắn sẽ ghi bàn thắng đầu tiên - Ảnh 1.

Rất đông người hâm mộ tới nhà Công Phượng cùng xem trận chung kết lịch sử.

Mẹ Công Phượng: Con tôi chắc chắn sẽ ghi bàn thắng đầu tiên - Ảnh 2.

Mọi người đều hân hoan háo hức trước trận đấu.

Người già, trẻ em xã Mỹ Sơn có mặt từ rất sớm tại nhà Phượng để hòa chung vào không khí bóng đá trước giờ đội tuyển Việt Nam vào chung kết. Ông Bảy cho hay: "Quá hạnh phúc, cả đêm tôi không ngủ để chờ giây phút này".

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân địa phương cho biết: "Tôi chưa khi nào thấy tinh thần bà con lại hòa chung vào một bầu không khí đoàn kết thế này, họ quên hết chuyện đồng áng, gánh nặng cơm áo, hướng về một cảm xúc chung chiến thắng".

Mẹ Công Phượng: Con tôi chắc chắn sẽ ghi bàn thắng đầu tiên - Ảnh 3.

Người dân đang chờ chiến thắng vinh quang của đội tuyển U23 Việt Nam.

Mẹ Công Phượng: Con tôi chắc chắn sẽ ghi bàn thắng đầu tiên - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) tin tưởng con trai sẽ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng, do đội U23 Uzbekistan quá mạnh nên U23 Việt Nam khó có thể thắng ở 2 hiệp chính. Vì vậy có thể U23 Việt Nam sẽ phải kéo dài sang 2 hiệp phụ và cuối cùng giành chiến thắng ở chấm 11m như lần trước.

"Công Phượng sẽ ghi bàn thắng, tôi chắc chắn như vậy, vì đây là trận đấu vô cùng quan trọng mà cháu nó ước mơ lâu nay", bà Hoa nói.