Mẹ 3 con đi chạy bộ buổi sáng rồi mất tích bí ẩn, cảnh sát phát hiện điều kinh hoàng dưới đáy hồ

Tú Tú, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 13:01 22/07/2025
Chia sẻ

Một buổi chạy bộ sáng sớm nhưng người mẹ này đã không thể trở về với gia đình.

Một vụ mất tích gây rúng động nước Anh đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế. Nạn nhân là Rachel Booth - người mẹ 38 tuổi của ba cậu con trai, đã rời khỏi nhà từ sáng sớm để chạy bộ và mua sữa, nhưng sau đó không bao giờ quay trở lại. Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt hai ngày trong hy vọng mong manh, để rồi khép lại bằng một phát hiện khiến ai nấy bàng hoàng - thi thể cô được tìm thấy dưới một hồ nước ở Oakmere.

Rachel biến mất vào khoảng 3h50 sáng thứ bảy ngày 19/7, sau khi xuất hiện trong đoạn CCTV tại trạm xăng Shell ở làng Sandiway, hạt Cheshire. Cô mặc đồ thể thao, mua sữa và một chai rượu rồi rời đi. Từ đó, không ai còn nhìn thấy cô nữa.

Mẹ 3 con đi chạy bộ buổi sáng rồi mất tích bí ẩn, cảnh sát phát hiện điều kinh hoàng dưới đáy hồ- Ảnh 1.

Không lâu sau khi gia đình báo cảnh sát, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được triển khai. Cảnh sát Cheshire đã phong tỏa trung tâm thể thao dưới nước Wild Shore Delamere, huy động đội lặn, chó nghiệp vụ cùng nhiều xe cứu hỏa tới hiện trường. Khu vực hồ Delamere - cách trạm xăng khoảng 2,7km - trở thành trọng tâm điều tra. Đến hôm nay 21/7, lực lượng chức năng phát hiện ra thi thể được cho là của Rachel ở trên hồ.

Thông tin khiến cộng đồng mạng choáng váng. Một người từng sống gần nhà nạn nhân chia sẻ trên Facebook: "Cô ấy là một trong những người tốt bụng nhất tôi từng biết". Người khác xúc động viết: "Rachel có ba cậu con trai đáng yêu và một người chồng yêu thương".

Mẹ 3 con đi chạy bộ buổi sáng rồi mất tích bí ẩn, cảnh sát phát hiện điều kinh hoàng dưới đáy hồ- Ảnh 2.

Dù cảnh sát chưa công bố danh tính chính thức, nhưng gia đình Rachel đã được thông báo. Họ hiện đang được hỗ trợ từ các chuyên viên tâm lý và xin giữ kín thông tin để có thời gian hồi phục sau cú sốc lớn. "Không có dấu hiệu đáng ngờ nào trong cái chết này, nhưng một hồ sơ điều tra vẫn sẽ được lập" - cảnh sát xác nhận.

Đáng chú ý, ngay trước khi thi thể được phát hiện, có hai nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác vàng đang đi nhờ xe về hướng Crewe - chi tiết khiến nhiều người hy vọng Rachel vẫn còn sống. Tuy nhiên, sự thật sau cùng đã dập tắt hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Mẹ 3 con đi chạy bộ buổi sáng rồi mất tích bí ẩn, cảnh sát phát hiện điều kinh hoàng dưới đáy hồ- Ảnh 3.

Rachel Booth kết hôn với chồng là Carl vào năm 2022 - có ba con trai 13, 10 và 6 tuổi. Gia đình cô sống tại Northwich, cách hiện trường khoảng 7 dặm. Cô rời khỏi nhà trong một buổi sáng tưởng chừng như bình thường, để rồi không bao giờ quay lại. Hiện trung tâm Wild Shore Delamere vẫn tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra. 

Một vụ mất tích giữa đời thường, khởi đầu bằng một buổi chạy bộ sáng sớm và kết thúc bằng bi kịch dưới đáy hồ - khiến mọi người bàng hoàng. Câu chuyện của Rachel Booth đang trở thành lời cảnh tỉnh về sự mong manh của cuộc sống, và là nỗi đau không thể nguôi với những người ở lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày