Máy bán mỳ tự động ở Trung Quốc đang gây bão: Không cần người điều khiển, giá rẻ hơn phở Việt Nam

Tuấn Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 31/10/2017

Đáng tiếc là hiện quán mỳ này đang tạm đóng cửa vì bị các cơ quan chức năng địa phương "sờ gáy".

Nghe có vẻ lạ phải không? Nhưng cách thức hoạt động của "nhà hàng" mini này cũng tương tự như các máy bán hàng tự động. Chỉ cần bấm nút, chọn món theo yêu cầu, thanh toán và đợi 45s là bạn đã có một tô mỳ nóng sốt. Máy bán mỳ này cho khách hàng vài lựa chọn như ăn kèm thịt bò, thịt lợn; cay hoặc không cay...

Máy bán mỳ tự động ở Trung Quốc đang gây bão: Không cần người điều khiển, giá rẻ hơn phở Việt Nam - Ảnh 1.

Quán mỳ này thu hút được rất đông khách đến ăn.

Máy bán mỳ này được đặt cái tên khá mỹ miều: "Vô Nhân Diện Quán" (quán mỳ không người). Thực khách có thể đến quận Từ Hối, Thượng Hải để trải nghiệm cỗ máy thú vị này.

Theo Sing Tao Daily, khách hàng rất hài lòng vì thời gian chờ đợi ngắn (45s), hương vị mỳ tương đối ổn mà giá lại "hạt dẻ", chỉ 10 NDT (tương đương 34 ngàn đồng) mà thôi. Những người đã ăn mỳ ở đây chấm trung bình 80/100 điểm.

Máy bán mỳ tự động ở Trung Quốc đang gây bão: Không cần người điều khiển, giá rẻ hơn phở Việt Nam - Ảnh 2.

Chọn loại mỳ, loại thịt bằng cảm ứng chẳng kém gì McDonald's hay KFC nhé.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại cảm thấy không hài lòng sau khi họ đi kiểm tra cơ sở vật chất nơi đây. Nói là vậy nhưng bạn đừng quá lo lắng về chất lượng mỳ, theo tờ Southern Metropolis Daily, lý do mà cỗ máy này bị dừng hoạt động là vì thiếu giấy tờ mà thôi.

Máy bán mỳ tự động ở Trung Quốc đang gây bão: Không cần người điều khiển, giá rẻ hơn phở Việt Nam - Ảnh 3.

Nó sẽ sớm quay trở lại phục vụ ngay khi chủ nhân của nó xin được giấy phép kinh doanh – thứ mà trước kia họ chưa được cấp mà đã cho dựng máy, trong thời gian tới. Lời nhắn ở trên máy bán mỳ này có ghi: "Thời hạn thử nghiệm đã kết thúc, chúng tôi sẽ sớm "tái xuất giang hồ" ngay sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho phép."

Trong thời gian chờ đợi, nếu bạn muốn ăn mỳ chống đói thì đành chấp nhận vào tạm Circle K hay Family Mart vậy nhé. Ăn cũng không khác gì máy làm đâu. Có khi còn không ngon bằng ấy!