Manh mối vụ bí thư xã giết cháu vợ: Từ vụ cháy xe khó tin tới tin nhắn báo tai nạn từ số lạ

An Huy (T/h), Theo Nhịp Sống Việt 07:57 12/05/2020

Trước khi gây án, bị can đã lên kế hoạch cẩn thận, từ việc chở xe máy tới gửi gần hiện trường vài hôm, hòng chạy thoát thân ngay sau khi gây án, tới việc mua sim điện thoại mới để dặn dò con trai chăm sóc gia đình.

Âm mưu giết người thế mạng được tính toán cẩn thận

Trước khi vụ án xảy ra, nhiều hàng xóm của ông Minh đã cho hay ông ta nợ nần do làm ăn thua lỗ khi tham gia một sàn giao dịch cà phê, Minh có nợ số tiền hơn 10 tỷ đồng. Một lãnh đạo UBND xã Liên Hà cho biết trước khi xảy ra án mạng, ông Minh có kể về việc mua gói bảo hiểm nhân thân giá trị hơn 200 triệu một năm. Theo cơ quan điều tra nghi ngờ, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để trên xe ô tô và tạo hiện trường giả, nhằm trục lợi từ gói bảo hiểm để nhận 18 tỷ.

Trước đó khoảng 1 tuần, tức ngày 25/4, Minh đến một tiệm mua bán xe máy cũ tại xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông mua 1 chiếc xe máy rồi đưa lên xe ô tô bán tải chở đến gửi tại nhà của anh K’Biển ở xã Quảng Khê. Theo VnExpress đưa tin, cách hiện trường 1,5 km, một người trình báo: Chiều 27/4, người đàn ông chừng 50 tuổi, cao 1,7 m, dáng người mập, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, dắt theo xe Wave đến gửi. Người này sau đó nhờ chủ nhà chở ra "chỗ ôtô bị hỏng", đến đúng vị trí ôtô cháy. Đến 3h ngày 4/5 ông ta quay lại chỗ gửi xe máy, rồi lấy rời đi.

Cùng ngày 25/4, Minh cũng lái ôtô bán tải đến nghĩa địa cùng xã, để đào mộ một người chết vì ung thư mới chôn hơn một tuần. Nhưng do "mệt", ông ta từ bỏ ý định, dù đã đào đến nắp quan tài. Sau đó, Minh nảy sinh ý định giết người cháu vợ mình.

Manh mối vụ bí thư xã giết cháu vợ: Từ vụ cháy xe khó tin tới tin nhắn báo tai nạn từ số lạ - Ảnh 1.

Nghi phạm Đỗ Văn Minh tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông.

Theo báo Dân trí đưa tin, sau khi ôtô bán tải cháy được phát hiện, gia đình ông Minh nhận được tin nhắn từ người lạ thông báo ông bị tai nạn ở Đăk Nông. Trước đó, ông ta còn chủ động mua một sim điện thoại mới, lập tài khoản Zalo rồi nhắn tin cho con trai với nội dung dặn dò chăm sóc gia đình.

Cảnh sát tình nghi tin nhắn báo tai nạn chính là ông Minh nhắn, do người lạ khó biết được số điện thoại người thân khi vụ tai nạn xảy ra, chưa nói tới thi thể bị đốt ở nhiệt độ cao đến mức than hóa không thể nhận dạng.

Manh mối vụ bí thư xã giết cháu vợ: Từ vụ cháy xe khó tin tới tin nhắn báo tai nạn từ số lạ - Ảnh 2.

Ôtô của Minh cháy trơ khung vì bị đốt bằng ba can xăng, dầu. Ảnh: Trần Hóa.

Thủ đoạn tinh vi dựng hiện trường giả

Theo Vietnamnet thông tin, tối hôm trước khi xảy ra vụ cháy xe, Minh tới nhà cháu vợ là anh Vương uống rượu. Sau đó, Minh dùng búa bửa củi sát hại người cháu rồi treo đồng hồ, chìa khóa của mình vào thi thể, lái xe chở nạn nhân đến đoạn đường vắng, tông vào một cột mốc giao thông bên đường, tạo hiện trường một vụ tai nạn giao thông, sau đó đổ xăng dầu châm lửa đốt. Công an rà soát khu chòi rẫy nơi Vương làm thuê và phát hiện có nhiều vết máu trên nệm và cửa ra vào.

Cũng theo VnExpress, khi công an tiếp cận hiện trường vụ cháy xe, ban đầu không loại trừ khả năng vụ cháy do chất lượng xăng dầu kém. Tuy nhiên, với những nghiệp vụ điều tra sắc bén, cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn khó dẫn tới cháy xe tới mức như vậy, nên đã nhận định đây là một vụ án mạng.

Ngay sau khi gây án, đối tượng đã lấy xe máy được gửi gần đó từ trước, chạy xuống Bình Phước thuê nhà trọ để lẩn trốn.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an Đăk Nông nhận định, sự việc giết người để lấy xác thế thân, hòng nhận bảo hiểm dù đã có ở nước ngoài, nhưng chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Ngoài tội Giết người, cảnh sát sẽ khởi tố thêm tội Xâm phạm mồ mả với Đỗ Văn Minh.