Man Utd: Thứ 5 tại sao không đáng để tự hào?

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 20:37 20/03/2017

Man Utd leo lên vị trí thứ 5 lần đầu tiên sau 184 ngày, và lập tức rất nhiều fan mang tiêu chuẩn của quá khứ áp đặt và mỉa mai niềm vui của thầy trò Mourinho. Thật vô lý.

Những NHM Man Utd đích thực đang ăn mừng lần đầu tiên sau 184 ngày, Quỷ đỏ kết thúc một vòng đấu Premier League trong nhóm 5 đội dẫn đầu. Sau một thời gian rất dài ngồi bền vững ở vị trí thứ 6, rốt cuộc chúng ta cũng đã thấy M.U dịch chuyển.

Càng thú vị hơn khi chiến thắng đưa Man Utd vào Top 5 chính là thắng lợi thứ 600 của Quỷ đỏ trong lịch sử Premier League, và Man Utd trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh cán mốc 600 chiến thắng ở sân chơi này.

Vị trí thứ 5 và 600 chiến thắng - đó là một điểm giao thoa thú vị giữa quá khứ và hiện tại.

Man Utd: Thứ 5 tại sao không đáng để tự hào? - Ảnh 1.

Lingard ăn mừng bàn thắng vào lưới thủ thành Victor Valdes.

Hiện tại: Man Utd - đội bóng thống trị phần lớn lịch sử Premier League - chỉ vừa leo lên thứ 5 BXH, vị trí chưa đủ để họ dự Champions League mùa tới. Rất nhiều người cho rằng, đó chỉ là vị trí thứ 5 mà thôi, chẳng có gì đáng ăn mừng cả.

Họ - những CĐV đã theo dõi Man Utd ngót nghét chục năm qua mỉa mai rằng, Quỷ đỏ vô đối ngày nào ra nông nỗi nào mà phải ăn mừng vị trí thứ 5? Năm xưa, vị trí này đối với Sir Alex thậm chí còn được coi là thất bại. Thật ra cách nói này chẳng có gì sai cả.

Trùng hợp, ngày Quỷ đỏ vào Top 5 lần đầu tiên sau 184 ngày lại đúng ngày họ đi vào lịch sử Premier League trên tư cách CLB có nhiều thắng lợi nhất. Đây là một cột mốc vĩ đại. 600 chiến thắng, con số cho thấy sự thống trị tuyệt đối của Man Utd ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Man Utd: Thứ 5 tại sao không đáng để tự hào? - Ảnh 2.

Cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn thắng của Fellaini trong trận đấu với Middlesbrough.

Nhưng vinh quang này không thuộc về hiện tại. Phần lớn những chiến thắng tạo nên cột mốc 600 là công lao của những thế hệ đàn anh, khi mà chuyện Man Utd ngồi ở vị trí thứ 5 được coi là một sự sỉ nhục chứ không đáng vui mừng như ngày hôm nay.

Vậy liệu NHM Man Utd sẽ chọn sự kiện nào để ăn mừng? Nếu họ chọn cột mốc 600 thì xin chia buồn, bạn là một kẻ ăn mày dĩ vãng. Còn nếu vui mừng với vị trí thứ 5 và cơ hội lọt vào Top 4 rộng mở, không có gì đáng xấu hổ cả. Vì nó là chiến quả của hiện tại. Chúng ta sống vì hiện tại chứ không nuối tiếc quá khứ vàng son.

Trong bài phát biểu trước thềm trận đấu giữa Boro và Man Utd, HLV Jose Mourinho khẳng định: Đừng bao giờ trông đợi ông sẽ ăn mừng một chiến thắng của Man Utd giống như cách ông đã ăn mừng chức vô địch Champions League của Porto năm xưa. 

Có những cảm xúc mãi mãi sẽ không trở lại. Mourinho sở hữu một quá khứ cũng chói lọi không kém những gì Quỷ đỏ đã từng trải qua, nhưng ông đã ngừng hồi tưởng về nó và tập trung hết sức để đưa Man Utd tiến từng bước một lên một vị trí trong Top 4.

Man Utd: Thứ 5 tại sao không đáng để tự hào? - Ảnh 3.

Màn ăn mừng chạy dọc sân của Mourinho khi dẫn dắt Porto vượt qua chính Man Utd tại Champions League năm 2004.

Mourinho chiến đấu vì hiện tại, còn NHM Man Utd thì vẫn mang những vinh quang trong quá khứ để so sánh và áp đặt vào hiện tại. Đó là sự bất công với Người đặc biệt và bất công với cả những cầu thủ Man Utd hiện tại.

Thay vì so sánh với những vinh quang quá khứ thì nên biết rằng, Man Utd đang là CLB sở hữu chuỗi bất bại dài nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vào thời điểm hiện tại. Họ đã không thua trong 18 trận liên tiếp tại Premier League. Đó chẳng phải là một niềm tự hào hay sao?

Man Utd: Thứ 5 tại sao không đáng để tự hào? - Ảnh 4.

Ibrahimovic, nguồn cảm hứng bất tận của Man Utd trong chuỗi 18 trận bất bại.

Cứ sau mỗi chiến thắng của Quỷ đỏ, người ta lại tự gò ép Man Utd phải tìm ánh hào quang quá khứ trở lại. Nhưng có những vinh quang thuộc về quá khứ thì hãy cứ để nó đẹp trong quá khứ thôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày