Màn trình diễn drone lớn nhất từ trước đến nay: Lịch sử hào hùng và tương lai rực rỡ hoà cùng một dải khiến mọi chờ đợi đều xứng đáng

H. Trang - Clip: Di Anh, Theo Đời sống pháp luật 22:33 09/06/2024

Khép lại mùa Lễ hội Sông nước năm 2024, dải ngân hà với 1.100 drone thắp sáng cả màn đêm đã mang đến những khoảnh khắc khó quên trong lòng người dân và du khách.

Vậy là Lễ hội Sông nước TPHCM mùa thứ 2 cũng đã đi đến những hành trình cuối cùng sau hơn 1 tuần diễn ra với những chương trình đặc sắc và sôi động. Và để chính thức khép lại mùa lễ hội thành công rực rỡ thì hôm nay (9/6) BTC đã "vẽ" lên bầu trời TP.HCM bằng màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật cực ấn tượng.

Màn trình diễn 1100 drone cực ấn tượng khép lại Lễ hội Sông nước TPHCM 2024

Nếu như đêm khai mạc của Lễ hội Sông nước 2024 chiêu đãi khán giả bằng màn kết hợp của pháo hoa cùng nghệ thuật drone thì đêm bế mạc cũng "khủng" không kém với sự xuất hiện của 1.100 chiếc máy bay không người lái rực sáng trên sông Sài Gòn. 

Vào ngày hôm qua, trời đổ mưa lớn khiến việc xem màn trình diễn đặc sắc này không được trọn vẹn và khó khăn hơn. Thật may mắn là ngày hôm nay (9/6) thì mọi thứ đã "thiên thời địa lợi" nên cảm xúc của những người được chứng kiến màn trình diễn này càng thêm đủ đầy, hoà chung với không khí nhộn nhịp cùng mọi người xung quanh, ngước lên trời lại là "dải ngân hà ánh sáng" tái hiện lịch sử và tiến tới tương lai vô cùng xúc động.

1.100 drone "cất cánh" để vẽ lên bầu trời thành phố

Sân khấu chính của màn trình diễn này nằm trước Đình An Khánh (TP. Thủ Đức). Đây sẽ là nơi 1.100 drone sẽ tập kết và bắt đầu "cất cánh" để vẽ lên bầu trời thành phố những bức tranh bằng nhiều màu sắc ánh sáng như một lời chào tạm biệt tri ân của Lễ hội sông nước đến với người dân và du khách. Vậy nên ngay từ sớm các địa điểm xung quanh khu vực trung tâm Bến Bạch Đằng, phố đi bộ và khu vực ven sông Sài Gòn trở thành một "khán đài khổng lồ" để xem trình diễn drone show.

Và ngay khi màn trình diễn "Lung linh dòng sông hát" bắt đầu cũng là lúc cả ngàn chiếc drone bừng sáng bay lượn như một dải ngân hà. Đây cũng là màn trình diễn drone lớn nhất từ trước đến nay vậy nên đã thu hút đông đảo người dân đổ ra đường chiêm ngưỡng.

"We love HO CHI MINH City"

Không chỉ đơn thuần là nhiều số lượng drone hơn hay những chiếc thuyền huyền thoại lại tiếp tục được tái hiện, mà màn chào kết của mùa lễ hội năm nay này còn có thêm nhiều hình ảnh sống động, nhất là các các biểu tượng đặc trưng của TPHCM từ tòa nhà Landmark 81, thông điệp "We love HO CHI MINH City" được sắp xếp và thể hiện một cách đầy sáng tạo. Chưa kể còn một loạt những hình ảnh đậm hơi thở lịch sử hào hùng của dân tộc ta khiến khán giả thêm xúc động và tự hào.

Có thể thấy việc ứng dụng công nghệ này không chỉ nâng mang đến những trải nghiệm mới về một sự kiện của thành phố mà còn giúp quảng bá hình ảnh TP.HCM hiện lên với sự hiện đại, sáng tạo và năng động.

Và dù là chương trình mở đầu hay kết thúc thì Lễ hội sông nước TP.HCM lần 2 đã thực sự gây ấn tượng trong lòng người dân cũng như du khách trong và ngoài nước. Chưa kể, những hoạt động phong phú xuyên suốt lễ hội cũng rầm rộ không kém, từ các cuộc thi đua thuyền, biểu diễn nghệ thuật trên sông, đến các chương trình giải trí đa dạng cho mọi lứa tuổi.

Tuy đã thực sự khép lại nhưng chắc chắn những dấu ấn của lễ hội năm nay sẽ còn in đậm mãi. Màn trình diễn drone không chỉ mang lại niềm vui, sự hứng khởi cho người xem mà còn khẳng định vị thế của TP.HCM trong việc tổ chức các sự kiện lớn, tầm cỡ quốc tế. Với thành công này, người dân TP.HCM chắc chắn sẽ còn đón nhận nhiều sự kiện đặc sắc hơn trong tương lai.

Nguồn ảnh: Phạm Thế Hiển


https://kenh14.vn/man-trinh-dien-drone-lon-nhat-tphcm-lich-su-hao-hung-va-tuong-lai-ruc-ro-hoa-cung-mot-dai-khien-moi-cho-doi-deu-tro-nen-xung-dang-20240609215910138.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày