Mãn nhãn đã tai với màn kết hợp của 6 giọng ca khủng trên sân khấu The Master Of Symphony 2017

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 13/11/2017

Ba đêm diễn (10, 11 và 12/11) của chương trình âm nhạc đẳng cấp The Master of Symphony 2017 đã khép lại với những tràng pháo tay không ngớt của khán giả khi được chiêu đãi một bữa tiệc tinh thần với nhiều cung bậc cảm xúc.

The Master of Symphony đã tạo nên sự đột phá và khắc ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc bởi chương trình không chỉ là đêm nhạc đẳng cấp tri ân khách hàng thường niên, mà còn là một chương trình nghệ thuật mà tất cả khán giả đều mong chờ.

Năm nay, chương trình The Master of Symphony đã tạo ra “cơn sốt” bất ngờ với sự tham gia biểu diễn lần đầu tiên của 6 giọng ca khủng mang màu sắc riêng biệt đã đi sâu vào những trái tim của giới mộ điệu: Hương Lan, Cẩm Vân, Ý Lan, Hồng Nhung, Thu Phương và Lệ Quyên. Với sự “giao thoa” giữa hai chất liệu phong thái là dòng nhạc quê hương và nhạc nhẹ trong những bản tình ca quen thuộc nhưng được làm mới về hòa âm và kết hợp với dàn nhạc giao hưởng đã mang đến một không gian âm nhạc sang trọng và vô cùng mới lạ.

Ngay từ tiết mục mở màn, khán giả đã không khỏi xuýt xoa với màn hợp ca của cả 6 nữ ca sĩ với 2 ca khúc Lòng mẹ (Y Vân) và Ca dao mẹ (Trịnh Công Sơn) dưới sự kết hợp khéo léo của đạo diễn Cao Trung Hiếu. Mỗi giọng hát cất lên là kèm theo một tràn pháo tay khen ngợi của khán giả có mặt tại Nhà hát Hoà Bình. Nhiều khán giả đã phải đứng lên để bày tỏ sự ủng hộ và yêu mến của mình cho tiết mục đầy ý nghĩa và ngọt ngào này.

Nối tiếp là sự trình diễn của nữ ca sĩ Thu Phương với giọng ca trầm khàn “riêng” đã chinh phục nhiều trái tim yêu nhạc. Đây là lần thứ 2 nữ ca sĩ tham gia chương trình The Master of Symphony quy mô và hoành tráng. Mỗi lần đứng trên sân khấu đậm chất nghệ thuật như vậy, Thu Phương đều mang đến những cung bậc cảm xúc âm nhạc khác nhau. Cô khiến khán giả như đắm chìm theo giai điệu êm ngọt qua các ca khúc: Những ngày thơ mộng (Hoàng Thi Thơ), sự kết hợp tinh tế của bản tình ca ngọt ngào Con đường xưa em đi (Châu Kỳ) và Xin thời gian qua mau (Lam Phương). Khép lại phần trình diễn của mình, giọng ca gốc Hải Phòng khiến khán giả “nổi da gà” với màn kết hợp lần đầu tiên cùng danh ca Cẩm Vân qua ca khúc Sóng về đâu – bài hát đã gắn liền với tên tuổi của đàn chị nhiều năm qua.

Mãn nhãn đã tai với màn kết hợp của 6 giọng ca khủng trên sân khấu The Master Of Symphony 2017 - Ảnh 1.

Tiếp nối chương trình, danh ca Cẩm Vân gửi đến khán giả một bài hát nổi tiếng khác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ru ta ngậm ngùi. Với bài hát đầy cảm xúc Cho em quên tuổi ngọc (Lam Phương), cô đã khiến không gian âm nhạc trong khán phòng trở nên sâu lắng hơn. Khán giả như được sống lại với những ký ức âm nhạc xa xưa qua giọng hát tình cảm, lãng mạn và đầy sâu sắc của cô.

Mãn nhãn đã tai với màn kết hợp của 6 giọng ca khủng trên sân khấu The Master Of Symphony 2017 - Ảnh 2.

Gắn liền với các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong nhiều năm đi hát, ngay khi cất giọng, diva Hồng Nhung đã khiến khán giả vô cùng thích thú với bài hát Hạ Trắng. Cô chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng với giọng hát cao vút của mình. Đặc biệt, lần đầu trên sân khấu The Master of Symphony, Hồng Nhung và ban nhạc Hoài Sa đã mang đến một màu sắc hoàn tới mới cho ca khúc Bao giờ biết tương tư của nhạc sĩ Phạm Duy. Chưa dừng lại ở đó, cô còn khiến khán giả tò mò với những nốt nhạc đầu tiên của Liên khúc không tên, mãi cho đến khi giọng hát của nữ danh ca Ý Lan vang lên, khán giả vỗ tay không ngớt và dành tặng sự ủng hộ nồng nhiệt cho cả hai giọng ca xuất sắc này.

Mãn nhãn đã tai với màn kết hợp của 6 giọng ca khủng trên sân khấu The Master Of Symphony 2017 - Ảnh 3.

Danh ca Ý Lan tiếp tục chinh phục người nghe với ca khúc cao trào - Mùa thu chết (Phạm Duy). Đúng như tinh thần độc đáo và mới lạ của chương trình, khán giả đã dành nhiều tràng pháo tay cho tiết mục song ca có 1-0-2 trên sân khấu The Master of Symphony với nhạc phẩm Đố ai (Phạm Duy).

Mãn nhãn đã tai với màn kết hợp của 6 giọng ca khủng trên sân khấu The Master Of Symphony 2017 - Ảnh 4.

Sau màn kết hợp lịch sử này, Ý Lan nhường lại sân khấu cho danh ca Hương Lan – cái tên quá quen thuộc với nhiều ca khúc trữ tình quê hương. Hương Lan gửi tặng khán giả liên khúc 2 bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Bắc Sơn: Sa mưa giông và Còn thương rau đắng mọc sau hè. Vốn được yêu mến với bản song ca cùng giọng ca Thái Châu nhiều năm trước với ca khúc Lâu đài tình ái, trong lần đứng một mình tái hiện ca khúc này, Hương Lan đã đưa khán giả vào một câu chuyện tình ngọt ngào với một màu sắc mới lạ hơn.

Nhiều khán giả đã phải đứng lên vỗ tay khi Lệ Quyên bước ra sân khấu để hoà giọng cùng đàn chị với bài hát Nỗi buồn hoa phượng. Với sự điều khiển của chỉ huy trưởng Trần Nhật Minh, "nữ hoàng phòng trà" đã có màn kết hợp ăn ý cùng dàn nhạc giao hưởng trong bài hát Diễm xưa. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ tiếp tục gửi đến khán giả ca khúc Bài Tango cho em vô cùng trẻ trung.

Sự trở lại sân khấu của Hồng Nhung tiếp tục tạo nên một bất ngờ lớn cho tất cả mọi người có mặt tại khán phòng. Hai nữ ca sĩ hoà quyện giọng hát ngọt ngào qua Liên khúc Thành phố buồn (Lam Phương) và Ru em từng ngón xuân nồng (Trịnh Công Sơn).

Khép lại đêm diễn, 6 “Hương sắc Việt Nam” cùng nhau kết hợp trong ca khúc Em và tôi (Thanh Tùng) và Và con tim đã vui trở lại (Đức Huy). Với gần 20 ca khúc xuyên suốt đêm nhạc nghệ thuật, nhiều khán giả vẫn nán lại và mong muốn có thể thưởng thức thêm nhiều tiết mục hấp dẫn hơn nữa.

Mãn nhãn đã tai với màn kết hợp của 6 giọng ca khủng trên sân khấu The Master Of Symphony 2017 - Ảnh 5.

Mãn nhãn đã tai với màn kết hợp của 6 giọng ca khủng trên sân khấu The Master Of Symphony 2017 - Ảnh 6.

Thương hiệu bất động sản cao cấp Masteri không chỉ là một thương hiệu theo đuổi sứ mệnh đem lại các sản phẩm nhà ở đẳng cấp – chất lượng vượt trội cùng các giá trị tinh thần vô giá, mà còn tâm huyết hoàn thành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của một doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội. Trước những thiệt hại nặng nề mà người dân các tỉnh Miền Trung, đặc biệt là ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định đã và đang hứng chịu do cơn bão Damrey gây ra, Masteri đóng góp 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả, chung tay giúp đỡ vượt qua giai đoạn khó khăn và sớm ổn định lại cuộc sống.

The Master of Symphony​ 2017

Vào lúc 20:00 ngày 10, 11 và 12/11/2017

Tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM

Tổng đạo diễn: Cao Trung Hiếu

Giám đốc sản xuất: Võ Đỗ Minh Hoàng

Giám đốc âm nhạc: Hoài Sa, Nhật Minh

Dàn nhạc: Hoài Sa band và Saigon pops orchestra

Thông tin đơn vị phát triển và đồng hành:

Thương hiệu bất động sản cao cấp Masteri ra mắt dự án đầu tiên Khu dân cư cao cấp Masteri Thảo Điền vào cuối năm 2014. Sở hữu vị trí đẳng cấp, quy mô lớn và hội tụ mọi tiện ích tại cộng đồng quốc tế Quận 2, dự án Masteri Thảo Điền đã góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển thị trường bất động sản khu vực trong những năm qua.

Sau thành công nổi bật của Masteri Thảo Điền, thương hiệu Masteri đã ra mắt thị trường dự án hiện đại M-One Nam Sài Gòn dành riêng cho khách hàng gia đình trẻ ngay trung tâm Quận 7, dự án hạng sang Millennium nằm ngay trung tâm thành phố với không gian sang trọng, riêng tư bậc nhất và gần đây nhất là dự án hiện đại M-One Gia Định tại Quận Gò Vấp.

Với mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực bất động sản, Masteri hợp tác với những đơn vị uy tín, đảm bảo sự đầu tư toàn diện và cam kết về tiến độ để mang đến những sản phẩm bất động sản cao cấp với chất lượng vượt trội và góp phần tạo dựng một chuẩn mực sống hiện đại, văn minh – nơi hội tụ các tiện nghi cao cấp cùng môi trường sống thân thiện cho tất cả quý khách hàng của các dự án phát triển bởi thương hiệu Masteri.

Thông tin thêm về đơn vị đồng hành:

www.masteri.com.vn.

www.masteri.com.vn/themasterofsymphony.