Màn kịch vụng của người phụ nữ sát hại chồng bằng chiếc áo sơ mi

H.Thạch - H.Viên, Theo Gia đình & xã hội 23:05 17/07/2018

Bức xúc vì bị chồng uống rượu chửi bới, đánh đập, Liên đã trói chân tay và dùng băng dính bịt miệng chồng. Lợi dụng cả gia đình ngủ say, người phụ nữ này đã lấy áo sơ mi siết cổ chồng cho đến chết. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Liên loan báo với mọi người rằng chồng mình bị đột tử.

Màn kịch vụng của người phụ nữ sát hại chồng bằng chiếc áo sơ mi - Ảnh 1.

Trong lúc nóng giận, đối tượng Liên đã xuống tay sát hại người chồng bao năm chung sống. Ảnh: H.Thạch

Màn kịch vụng về

Sáng sớm 7/7, người thân trong gia đình ông Phạm Anh Sơn (54 tuổi, ở xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bỗng nhận được tin báo của bà Trần Thị Liên (46 tuổi, vợ ông Sơn) về việc ông Sơn vừa qua đời vì đột tử. Trong lúc chuẩn bị hậu sự, người thân của ông Sơn bàng hoàng khi phát hiện trên thi thể của người đàn ông này xuất hiện những vết bầm tím. Nghi ngờ ông Sơn bị sát hại, người thân đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông Sơn tử vong không phải do đột tử mà do tác động của ngoại lực. Phần chân, tay và cổ của người đàn ông này có nhiều vết bầm tím. Nguyên nhân cái chết được cơ quan chức năng kết luận, ông Sơn tử vong do ngạt khí. Ngay sau đó, người vợ được mời đến cơ quan chức năng làm việc.

Tại cơ quan công an, Liên vẫn quanh co, cho rằng chồng mình bị đột tử. Tuy nhiên, trước các chứng cứ buộc tội sát thực được đưa ra từ các điều tra viên giàu kinh nghiệm, đến 23h cùng ngày, Liên đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội giết chồng của mình.

Theo đó, trưa 6/7, chuẩn bị làm giỗ bố chồng, Liên cùng con gái đi chợ mua đồ về thì thấy chồng ngồi uống rượu trên bàn. Ông Sơn lấy trong túi ra 1,5 triệu đồng đưa cho vợ để lo giỗ cho bố, nhưng Liên không nhận. Bức xúc trước thái độ của vợ, ông Sơn đã lớn tiếng chửi bới rồi đánh đập vợ. Trong lúc cự cãi, người đàn ông này còn đuổi đánh cô con gái lớn đang mang thai ở tháng thứ ba.

Không chịu để chồng quậy phá, đánh đập, Liên đã cùng con gái khống chế, lấy dây điện trói chân tay chồng rồi khiêng vào giường. Đến 20h cùng ngày, tỉnh rượu, thấy mình vẫn bị trói, ông Sơn tiếp tục lớn tiếng chửi bới. Bực tức, Liên đã lấy băng dính dán miệng chồng lại. Khoảng 1h sáng 7/7, khi con cái đã ngủ say, Liên vào phòng chồng đang nằm lấy một chiếc áo sơ mi dài tay gần đó siết cổ ông Sơn khiến nạn nhân tử vong. Biết chồng đã chết, để che giấu tội lỗi của mình, Liên cắt dây điện trói chân tay ông Sơn, gỡ băng dính dán trên miệng, đồng thời phi tang chiếc áo sơ mi ra vườn. Tiếp đó, người đàn bà này thông báo với các con và họ hàng rằng chồng mình đã đột tử, nhờ mọi người nhanh chóng đến lo hậu sự.

Khi tắm rửa cho tử thi, người thân gia đình ông Sơn phát hiện trên người ông này xuất hiện nhiều vết bầm tím. Nghi ngờ ông Sơn bị sát hại, người thân đã trình báo sự việc với cơ quan công an và màn kịch vụng về của người vợ bị lật tẩy.

Bi kịch gia đình

Màn kịch vụng của người phụ nữ sát hại chồng bằng chiếc áo sơ mi - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án.

Vụ án vợ sát hại chồng trở thành tâm điểm dư luận của người dân xã Xuân Phổ. Hàng xóm, láng giềng của ông Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi có người hỏi thăm về vụ việc. Họ không thể ngờ rằng người vợ bao năm chung chăn gối lại hạ sát chồng một cách tàn nhẫn như vậy. “Nhiều năm nay ông Sơn đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nên chuyện mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình họ như thế nào cũng chẳng ai hay. Nhưng khi nghe nói bà Liên sát hại chồng thì ai nấy đều sửng sốt. Chẳng ai có thể ngờ bà ấy lại hành động như vậy. Không sống chung được với nhau thì ly dị, vậy mà…”, bà Thủy - một hàng xóm của gia đình ông Sơn nói.

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Sơn cưới nhau đã gần 30 năm, có 2 con gái, một con trai. Con gái lớn đã lấy chồng ở làng bên. Người con trai thứ đi xuất khẩu lao động. Còn con gái út mới tốt nghiệp lớp 12, hiện làm giúp việc cho một gia đình tại địa phương. Trước đây, gia đình ông Sơn cũng êm ấm, hạnh phúc như bao gia đình khác. Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, ông Sơn sinh tật rượu chè, những lúc say lại gây sự chửi bới, đánh đập vợ con. Dù danh nghĩa vẫn là vợ chồng nhưng họ đã sống ly thân gần 4 năm nay. Ông Sơn là thợ mộc, làm việc tại TP Vinh (Nghệ An). Vợ ông này cũng đi làm giúp việc nay đây mai đó. Chỉ những lúc có việc trọng đại thì gia đình mới được đoàn tụ.

“Cuộc sống gia đình ông Sơn cũng khá giả. Vợ chồng siêng năng. Việc ông Sơn uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ con thì tôi chỉ thấy một vài lần vì ông ấy đi làm xa suốt. Bà Liên ra tay sát hại chồng chắc là do mâu thuẫn âm ỉ đã từ lâu, trong lúc nóng giận, không kiểm soát được hành vi, nên bà ấy mới hành động bộc phát như vậy. Bây giờ thì chồng chết, vợ ngồi tù đền tội. Gia đình tan nát cả…”, chị Nguyễn Thị Ngân (hàng xóm nhà ông Sơn) nói.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Trần Thị Liên khai nhận, do suy nghĩ bồng bột, tức giận vì chồng đuổi đánh cả con gái lớn dù biết con mang thai nên đối tượng này đã sát hại chồng. Thời gian đối tượng này ra tay chỉ trong vòng 20 phút.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Liên để điều tra về tội “giết người”. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Liên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đang tích cực hoàn thiện hồ sơ sớm đưa đối tượng Liên ra xét xử trước pháp luật.