Mai Ngô: "Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau"

Ichi, Theo Trí Thức Trẻ 10:27 23/07/2016

Những điều thú vị như bỏ hẳn nghiệp vũ công gắn bó chục năm để theo nghề mẫu, thu nhập bấp bênh, phải sống chủ yếu nhờ tiền hỗ trợ của mẹ hay suy nghĩ của Mai Ngô về các đối thủ tại The Face đã được hé lộ!

Có những người sinh ra với năng khiếu trời phú cho một công việc cụ thể, có người lại phải khổ luyện đến cùng cực để có thể sống với cái nghiệp đã lựa chọn. Ở Mai Ngô, cô chính là vế thứ hai.

Chỉ cao vỏn vẹn 1m7, chẳng mảnh khảnh thanh thoát, cũng chẳng phải kiểu nhìn là mê ngay - Khó có thể nói cô nàng sinh năm 1995 này phù hợp hoàn hảo với nghề người mẫu như bao nàng "cò hương" khác. Nhưng cũng chính từ những cái nhược, cái khuyết này đã nảy sinh trong Mai Ngô một nỗ lực cố gắng tột cùng, đồng thời mở ra chặng đường dài để cô nàng chứng minh rằng "người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau" như bài phỏng vấn dưới đây:

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 1.

Vốn xuất thân là một vũ công, vì sao Mai Ngô lại đến với nghề người mẫu?

Rất đơn giản. Mình đam mê cái đẹp và cũng mong muốn được trở nên đẹp.

Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về mỗi công việc?

Mình làm quen với vũ đạo từ năm 11-12 tuổi. Đến giờ cũng đã ngót nghét chục năm rồi. Với nghề người mẫu thì ngắn hơn, chỉ mới từ năm 2012 khi mình tham gia F-Idol. Đến với Vietnam's Next Top Model vào năm 2013 thì mình mới chính thức theo đuổi công việc này.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 2.

Thế Mai Ngô yêu thích công việc nào hơn?

Người mẫu. Nhưng đam mê với vũ điệu cũng đã trở thành một phần trong mình. Dù có theo nghiệp người mẫu chăng nữa thì mình vẫn tập luyện vũ đạo đều đặn.

Hiện tại thì mình đã không còn đi nhảy nữa để tập trung hoàn toàn cho nghiệp người mẫu.

Cả chục năm gắn bó với những bước nhảy như thế, bạn có thấy tiếc?

Không. Với mình, nghề vũ công cũng có tính "bắc cầu" với người mẫu. Mình nghĩ là một người vũ công giỏi thì sẽ làm người mẫu giỏi và ngược lại.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 3.

Nếu theo thang điểm 10 của nghề người mẫu, Mai Ngô sẽ tự chấm mình bao nhiêu?

So với chuẩn người mẫu mà mình hướng đến thì khoảng 7/10.

Cái chuẩn người mẫu của Mai Ngô là... ?

Một người mẫu ấn tượng và khác biệt (nguyên văn là "edgy model"), một màu sắc thú vị mà các nhà thiết kế cảm thấy cần thiết để tạo nét chấm phá cho show diễn của họ.

Người mẫu ở Việt Nam thường có nhiều giới hạn ở chuẩn mực. Đa số họ chỉ bắt chước người đi đầu và xem đó là chuẩn duy nhất.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 4.

Là một người mẫu "dị biệt" như thế thì liệu có khó khăn để Mai Ngô bước vào thế giới của các bạn đồng nghiệp?

Muốn bước thì cũng bước vào được thôi. Nhưng trong mắt mình thì giới người mẫu lúc nào cũng phải chạy theo thời thế, sống chật vật vì phải cạnh tranh nhau đến khó thở. Phải cố gắng bon chen để có show diễn, trong khi những show diễn đó chưa chắc đủ để nuôi sống mình.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 5.

Tự nhận mình làm người mẫu cũng đã 3 năm nhưng chẳng mấy khi thấy Mai Ngô trên các sàn diễn lớn. Đây có phải là một sự lựa chọn đúng đắn?

Mình theo vì đam mê chứ không sống vì nghề người mẫu. Mình không muốn cứ như bao người, hết đi diễn rồi lại đi thi. Mình muốn có cái "chất" riêng, tạo dựng hình ảnh nhất định rồi mới đi theo nghề.

Không đi diễn nhiều mà lại quá gắn bó với nghề mẫu như thế, Mai Ngô có thể hé lộ về tình hình tài chính?

Thú thực thì đầu vào của mình khá vất vả. Mình sống chủ yếu nhờ tiền hỗ trợ của mẹ và thu nhập đi dạy nhảy.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 6.

Không thường xuyên trình diễn nhưng tại The Face, kỹ năng catwalk của Mai Ngô gây được ấn tượng mạnh vì tốt hơn mong đợi nhiều. Bạn có tập luyện thường xuyên?

Nhạc nghe là cảm được ngay, nhìn các người mẫu quốc tế trình diễn ra sao mình cũng học hỏi được liền.

Nhưng để nói về kỹ thuật cũng như đôi chân "vòng kiềng" của mình thì khá khó khăn. Mình tập rất nhiều, đều đặn hàng ngày, cứ rảnh là nhìn vào đôi chân để nắn. Đó là một sự khổ luyện.

Bạn có nghĩ rằng mình phải giảm cân?

Có. Hiện tại thì mình vẫn chưa hài lòng về hình thể. Nhưng có giảm cũng chỉ để săn chắc chứ không thể chuyển sang ốm nhom hốc hác như mấy cô người mẫu size 0 được.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 7.

Để nhìn nhận một cách khách quan, Mai Ngô có thấu được ưu và khuyết của hình thể mình?

Là một vũ công nên mình dễ dàng điều khiển được ngôn ngữ cơ thể. Có điều, cũng vì quá dẻo nên đâm ra những dáng khó thì mình làm rất dễ, còn những dáng dễ và cơ bản thì đâm ra khá khó với mình.

Về cơ thể, Mai Ngô thích và ghét điểm gì nhất trên chính mình?

Nói về ghét nhất thì là làn da và móng. Còn vòng hông hơi to tưởng chừng là bất lợi lại thành ra ưu điểm của mình.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 8.

Xem ra Mai Ngô thật sự có vấn đề về làn da?

Trong thời gian tham gia The Face, khu vực của mình ở bị nhiễm phèn khá nặng và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da nhạy cảm của mình. Chưa kể từ lúc trở về từ Asia's Next Top Model thì lịch làm việc dày đặc và yêu cầu công việc đòi hỏi trang điểm nhiều khiến da mình ngày càng tệ hơn. Phải chịu thôi. Có mụn thì cũng phải ráng đánh phấn dày để che lại.

Nếu nói về The Face và các đối thủ, ai là người có tiềm năng người mẫu mạnh nhất trong mắt Mai Ngô?

Là Phí Phương Anh. Cô nàng này đáp ứng được mọi yếu tố từ thời trang cao cấp đến thương mại. Nhưng gương mặt thương hiệu đích thực là Lily Nguyễn.

Ngoài ra thì mình còn đánh giá rất cao chị Thu Hiền và Bảo Ngọc.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 9.

Khổ luyện catwalk là thế mà đến khi nỗ lực của mình không đạt được kết quả cao nhất, đội khác lại thắng giải thì Mai Ngô thấy sao?

Khán giả Việt Nam khá tinh tế. Họ sẽ tinh ý nhận ra được những điều không công bằng. Trình độ của mình ra sao thì khán giả sẽ công nhận như thế.

Đúng là tập 5 vừa phát sóng thì mọi người cũng đã bênh vực cho những đội có cố gắng nhưng không đạt thành tích cao và ngược lại, những đội dở tệ lại luôn chiến thắng nhờ chiêu trò.

Ý Mai Ngô là The Face không phải là một cuộc chơi công bằng?

Không hẳn. Chỉ là đôi lúc thì người giỏi, đẹp, tốt, luyện tập chăm chỉ chưa hẳn sẽ trở thành người chiến thắng.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 10.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 11.

Nhiều người cho rằng Mai Ngô một mình "gánh team"?

Mọi người cho rằng mình là trung tâm của team Lan Khuê. Nhưng trong thời gian đi thi thì mình không nghĩ thế, chỉ tập trung vào những việc cần làm. Các bạn team mình cũng rất xuất sắc, chẳng qua mình khác biệt và cá tính mạnh nên đâm ra bị để ý thôi.

Dự định của bạn sau The Face Việt?

Mình sẽ nộp portfolio để tham gia các show diễn nước ngoài. Với thị trường quốc tế thì quy chuẩn người mẫu khá đa dạng. Ở thị trường đó, người mẫu ấn tượng như mình khá dễ có show. Và mình muốn chứng minh rằng người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 12.

Mai Ngô: Người mẫu không nhất thiết phải gầy hay sống cay cú, đấu đá với nhau - Ảnh 13.

Cảm ơn Mai Ngô về những chia sẻ vô cùng thẳng thắn. Chúc bạn có càng nhiều thành tích tốt trên chặng đường sắp tới tại The Face Việt!

Photo: Milor Tran

Make up & Hair: Quân Nguyễn - Pu Lê

Stylist: Mì Gói