Mải chăm sóc con sơ sinh, người mẹ đau đớn khi bi kịch kinh hoàng ập đến với cô con gái nhỏ 2 tuổi của mình

Negroni, Theo Helino 12:19 03/07/2019

Chỉ một vài giây phút thiếu để tâm, người mẹ này đã mất đi cô con gái nhỏ vĩnh viễn.

The Sun mới đây đưa tin, một bé gái đã tử vong do bị cá sấu ăn thịt trong khi người mẹ không để mắt vì đang bận chăm sóc em bé sơ sinh. Cụ thể, cô bé Rom Roath Neary, 2 tuổi, sống tại Xiêm Riệp, Campuchia đã đi lang thang trong sân nhà vào sáng hôm qua và bất ngờ ngã vào trang trại nuôi cá sấu của gia đình.

Mải chăm sóc con sơ sinh, người mẹ đau đớn khi bi kịch kinh hoàng ập đến với cô con gái nhỏ 2 tuổi của mình - Ảnh 1.

Cha của em, Min Min, 35 tuổi, trở về nhà vào lúc 10 giờ sáng nhưng không tìm thấy con gái mình đâu. Sau khi tìm kiếm khắp xung quanh, anh đau đớn nhận ra hộp sọ của con gái mình trong chuồng nuôi cá sấu.

Truyền thông địa phương đã đăng tải những bức ảnh đau khổ của người mẹ, cô Nay Is, 32 tuổi đang ôm chặt hài cốt của con gái mình vào ngực. Cảnh sát trưởng, Đại úy Chem Chamnan nói rằng: "Ông Min Min đã tìm thấy hộp sọ của con gái trong chuồng cá sấu. Ông xác nhận rằng cô bé đã bị tấn công bởi đàn cá sấu hung hãn."

Mải chăm sóc con sơ sinh, người mẹ đau đớn khi bi kịch kinh hoàng ập đến với cô con gái nhỏ 2 tuổi của mình - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, cô bé 2 tuổi đã ở nhà với mẹ cô nhưng do một giây phút không để ý, bi kịch đã xảy đến với gia đình. Trước đó, vợ chồng ông Min Min gần đây đã xây dựng một hàng rào bao quanh bể bê tông nuôi cá sấu nhưng cô bé Rom Roath Neary vẫn đủ nhỏ để lọt qua các khoảng trống.

Sau vụ việc, cảnh sát kêu gọi các gia đình khác cần phải để mắt và ngăn cản trẻ em đến gần những trang trại nuôi cá sấu nhằm tránh những bi kịch tương tự đã xảy ra.

(Theo The Sun)