Mắc căn bệnh bí ẩn, bé gái đáng thương không thể sống nếu không được truyền máu của người khác

Minh Kiên, Theo Helino 10:22 19/09/2019

Dù các bác sĩ đã tiến hành rất nhiều loại xét nghiệm nhưng vẫn không thể chẩn đoán chính xác căn bệnh của bé gái này, hiện tại, cứ 2 tuần một lần, bé sẽ phải truyền máu một lần để duy trì sự sống, chờ đợi phép màu xảy ra.

Dù đã 3 tuổi nhưng Adeline Davidson vẫn mắc kẹt trong hình hài của em bé 1 tuổi, nguyên nhân đau lòng đằng sau là do bé mắc phải căn bệnh hiếm, luôn khiến người mệt mỏi và gây ra các vết bầm tím trên cơ thể. Không những thế bé phải sống nhờ máu của người khác, bằng không, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cô Steph, 25 tuổi và chồng Jordan, 27 tuổi, chào đón con gái Adeline vào tháng 11 năm 2016 nhưng khi vừa mới sinh ra, bé con đã phải trải qua phẫu thuật vì tắc ruột. Sau đó, cô bé hồi phục nhanh, phát triển tốt, chỉ có điều là không thể lớn nổi, lúc 1 tuổi, bé chỉ mặc vừa quần áo của trẻ 6 tháng tuổi.

Mắc căn bệnh bí ẩn, bé gái đáng thương không thể sống nếu không được truyền máu của người khác - Ảnh 1.

Chính vì lí do này, Steph đã đặt lịch khám với bác sĩ nhi nhưng phải đợi 4 tháng sau mới được khám. Thoạt đầu bác sĩ cho biết Adeline chỉ hơi xanh xao một chút thôi, còn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sau khi tiến hành xét nghiệm máu, mọi người mới rụng rời chân tay khi biết con bé mắc phải căn bệnh ung thư rất hiếm.

"Gần 3 tuổi mà bé chỉ mặc quần áo của trẻ 12 - 18 tháng tuổi. Con bé không tăng cân trong suốt 18 tháng và nhỏ hơn các bạn bằng tuổi. Tôi lại luôn đổ lỗi cho ca tắc ruột năm xưa nhưng chẳng ngờ được bé mắc một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều", cô Steph chia sẻ.

Chỉ sau vài tiếng làm xét nghiệm máu, Steph đã nhận được cuộc gọi của bác sĩ yêu cầu gia đình quay lại phòng khám ngay lập tức - vì kết quả trả về cho thấy Adeline có nguy cơ mắc ung thư máu. Hai vợ chồng cũng được nhắc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đó là con gái của họ sẽ có thể không được về nhà nữa.

Lúc đầu, các bác sĩ nghi ngờ bé bị mắc ung thư bạch cầu nhưng khi gia đình chuyển Adeline lên bệnh viện Aberdeen và trải qua nhiều loại xét nghiệm về đột biến nhiễm sắc thể, tình trạng di truyền và các loại xét nghiệm ung thư khác thì kết quả cho thấy đó không phải ung thư bạch cầu. Hiện tại các bác sĩ đang kiểm tra gen để xác định bệnh.

Mắc căn bệnh bí ẩn, bé gái đáng thương không thể sống nếu không được truyền máu của người khác - Ảnh 2.

"Có hàng trăm loại xét nghiệm mà con bé phải trải qua nhưng vẫn chẳng thể biết chính xác là con tôi bị bệnh gì nữa. Việc xét nghiệm gen mà các bác sĩ đang thực hiện bao gồm đưa trình tự ADN của con bé vào một nhóm các chẩn đoán hiếm hoặc chưa chẩn đoán khác để tìm điểm tương đồng giữa chúng. Nhìn con bé khỏe mạnh, vui vẻ và xinh xắn, vậy mà các bác sĩ lại bảo con bị mắc bệnh nặng - tôi chẳng thể tin được" - Mẹ của bé nói.

Được biết, lượng tiểu cầu trong máu của Adeline rất là thấp, cùng với đó, khi thiếu hồng cầu và bạch cầu, bé sẽ dễ gặp phải các vấn đề về đông máu, xuất huyết dưới da, xuất hiện các đốm đỏ hoặc bầm tím khắp người; Adeline còn thường xuyên bị mệt mỏi, xanh xao, khó thở.

Kể từ khi được chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo bí ẩn, Adeline không được đến trường nữa vì sợ sẽ bị nhiễm trùng hoặc té ngã, những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới cơ thể vốn đã yếu ớt của cô bé.

Bé Adeline Davidson cùng gia đình.

Vì chưa tìm được người hiến tủy phù hợp để làm phẫu thuật nên hiện tại Adeline vẫn phải sống nhờ vào máu của người khác, cứ 2 tuần một lần, bé sẽ lại phải truyền máu để duy trì sự sống. Theo dự kiến, cô bé sẽ được đặt ống dẫn Hickman để phục vụ việc truyền và lấy máu, thuốc cũng sẽ được dẫn vào người một cách dễ dàng.

Sau khi cô Steph chia sẻ câu chuyện của con gái, đã có hơn 3000 người đăng ký tình nguyện hiến máu, góp một phần sức nhỏ cứu sống Adeline. Gia đình cô vô cùng cảm kích và biết ơn tấm lòng cao cả của mọi người và luôn hi vọng sẽ tìm được người ghép tủy phù hợp cho con.

(Theo The Sun)