Lý lịch "bất hảo" của tài xế xe tình thương vòi 40 triệu tiền chở thi thể về Bình Định

Chi Chi, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 14:26 04/04/2022

Tèo Bình Định (hay tự xưng là “Trưởng ban tình thương”) - lái xe trong vụ xe tình thương "chặt chém" từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

Lý lịch bất hảo của tài xế xe tình thương vòi 40 triệu tiền chở thi thể về Bình Định - Ảnh 1.

Bài đăng của gia đình về sự việc (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Thời gian qua, dư luận, mạng xã hội đang vô cùng xôn xao, bức xúc về câu chuyện tự xưng là xe tình thương nhưng lại “chém” 40 triệu tiền chở thi thể từ TP.HCM về Bình Định.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Đ.Q.Đ. (29 tuổi, quê ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định), bị tai nạn giao thông trong quá trình làm việc ở TP.HCM. Gia đình đã rất vui mừng khi liên hệ với được xe tình thương để vận chuyển thi thể về nhưng bất ngờ bị đòi chi phí cực cao khi xong việc.

Ban đầu, gia đình liên hệ với người trong đội tình nguyện SOS ở tỉnh Bình Định (tức Nguyễn Quốc Đạt, Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định) để nhờ hỗ trợ nhưng do điều kiện không cho phép nên ông Nguyễn Quốc Đạt giới thiệu cho gia đình tài xế Tèo (quê ở Bình Định nên gọi là Tèo Bình Định) đang làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại TP.HCM để hỗ trợ "mai táng 0 đồng".

Những tưởng được hỗ trợ "mai táng 0 đồng" nhưng khi Tèo đưa thi thể anh Đ. về quê nhà, hoàn thành xong các thủ tục thì người này lại đòi tổng số tiền mai táng phí là 39,8 triệu đồng khiến gia đình phải ngậm ngùi thanh toán.

Điều này, khiến cho người nhà anh Đ. vô cùng bức xúc, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay từ đầu đã liên hệ nhờ đến các đơn vị từ thiện giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại phải đóng phí rất cao trong khi khả năng không cho phép.

Theo chị Đặng Thị Diễn (chị gái anh Đ.) cho Dân Trí hay: "Ông Tèo - người ở Biệt đội giới thiệu còn nhắc tôi đừng nhận lời các đơn vị làm dịch vụ mai táng, để đội từ thiện hỗ trợ không tốn tiền. Họ hứa là sẽ làm từ thiện, không tốn phí nhưng khi xong chuyện lại thu tiền khiến chúng tôi khá bất ngờ", chị Diễn nói.

Theo ông Trương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ cho báo Sài Gòn Giải Phóng hay, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh Đ. khó khăn khi nhà chỉ làm ruộng, bố mẹ đều đau ốm liên miên nên số tiền 40 triệu đối với gia đình là cả "gia tài".

Sau vụ việc lùm xùm, sáng 4/4, PV Thanh Niên nhiều lần liên lạc vào số điện thoại của ông Tèo Bình Định (có tài khoản Facebook và Zalo là "Trưởng ban tình thương" - hiện đã khóa tài khoản) nhưng số điện thoại của người này luôn trong tình trạng không nghe điện thoại hoặc máy báo bận.

Báo trên tìm hiểu thì được biết ông Tèo Bình Định có tên thật là L.B.H.T.V (42 tuổi, ở huyện Phù Cát, Bình Định). Đáng chú ý, L.B.H.T.V từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, tháng 4/2015, L.B.H.T.V bị TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định) tuyên phạt 32 tháng tù về 2 tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản do cầm đầu nhóm thanh niên đánh chết người trộm chó.

Tổng hợp

https://soha.vn/ly-lich-khong-ngo-cua-tai-xe-xe-tinh-thuong-chem-40-trieu-tien-cho-thi-the-ve-binh-dinh-20220404135117885.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày