Quyết tâm “đòi nợ” U23 Việt Nam sau thất bại trên chấm luân lưu ở chung kết năm 2023, song U23 Indonesia tiếp tục nếm mùi thất bại ở chung kết giải Đông Nam Á 2025 ngay trên sân nhà Bung Karno, xuất phát từ những sai lầm của chính mình.
Có nhiều lý do khiến U23 phải chịu thất bại trước U23 Việt Nam. Vấn đề lớn nhất chính là sự thiếu sáng tạo trên hàng công của đội bóng xứ Vạn đảo. Ở trận tối qua, những phương án tấn công của Indonesia tỏ ra quá đơn điệu, không đủ gây khó khăn cho hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của U23 Việt Nam.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Indonesia bộc lộ hạn chế của họ. Sau trận thắng đậm đội yếu nhất giải là Brunei, Indonesia liên tục gặp khó trong việc ghi bàn. Việc kiểm soát bóng tới 68% rốt cuộc mang lại ý nghĩa gì khi họ không ghi được bàn thắng trước U23 Việt Nam. Indonesia luôn gặp khó trong việc triển khai bóng về phía gần khung thành của U23 Việt Nam, đặc biệt là khu vực cấm địa. Jens Raven – tiền đạo nhập tịch từng ghi tới 6 bàn vào lưới Brunei, hoàn toàn “tắt điện” do quá đói bóng.
U23 Indonesia lạm dụng các tình huống ném biên nhưng không mang lại hiệu quả.
U23 Indonesia trông cậy nhiều vào các tình huống ném biên, nhưng dường như phương án này cũng đã bị U23 Việt Nam bắt bài và hoá giải tương đối dễ dàng. Theo thống kê, Indonesia thực hiện tới hàng chục cú ném biên, nhưng không một lần nào tạo ra cơ hội rõ ràng.
Truyền thông Indonesia hoàn toàn có lý khi cho rằng Indonesia quá lạm dụng các tình huống ném biên với hy vọng có được bàn thắng nhưng chính điều đó lại phản tác dụng, làm giảm đi yếu tố bất ngờ cũng như tỷ lệ thành công.
Yếu tố thứ hai khiến Indonesia bại trận chính là họ thua U23 Việt Nam về tính kỷ luật và kinh nghiệm thi đấu. Ở trận chung kết, U23 Việt Nam chủ yếu chơi bóng bằng chiến thuật phòng ngự. Các cầu thủ giữ vị trí rất tốt, có nhiều thời điểm giống như “dựng xe buýt” bên phần sân nhà. Khối phòng ngự giàu sức mạnh ấy chỉ được xây dựng khi các cầu thủ chơi thật sự kỷ luật và tập trung cao độ. Trong khi đó, Indonesia kiểm soát bóng áp đảo nhưng họ lại tấn công một cách rời rạc, không tạo được hiệu quả.
U23 Indonesia thua U23 Việt Nam về tính kỷ luật và kinh nghiệm thi đấu.
Thứ ba là vai trò của các HLV trưởng. HLV Kim Sang-sik đã cho thấy sự cao tay và thực dụng của mình. Dù khá mạnh về khả năng tấn công, với tuyến giữa gồm những cầu thủ sáng tạo, song U23 Việt Nam đã đúng khi chủ động nhường quyền kiểm soát cho đối thủ, rồi tung đòn trừng phạt bằng các tình huống cố định, thứ vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay.
Trong khi đó, HLV Gerald Vanenburg bị chỉ trích cả trong việc lựa chọn chiến thuật lẫn những quyết định thay người trong hiệp đấu thứ hai, sau khi đội nhà đã bị dẫn bàn. Bản thân nhà cầm quân người Hà Lan cũng phải xin lỗi người hâm mộ vì không thể chinh phục chức vô địch.
Rõ ràng, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng một cách cực kỳ xứng đáng và thuyết phục. Toàn đội đã chứng minh được sức mạnh của mình từ chuyên môn tới yếu tố tâm lý. Chức vô địch thứ ba liên tiếp ở giải đấu chính là một thành quả ngọt ngào nhất cho toàn đội.