Lương tháng 10 triệu đồng, tôi vẫn tiết kiệm được 30% nhờ thay đổi 8 thói quen chi tiêu này mà vẫn đảm bảo cuộc sống hạnh phúc!

Phương Trần, Theo Thanh niên Việt 18:54 10/04/2025
Chia sẻ

Hoài Thương, 32 tuổi, mẹ đơn thân ở TP.HCM với lương 10 triệu đồng/tháng, đã tiết kiệm được 30% thu nhập nhờ thay đổi 8 thói quen chi tiêu.

Tôi là Hoài Thương, 32 tuổi, một mẹ đơn thân sống tại TP.HCM cùng cô con gái nhỏ 5 tuổi. Với mức lương tháng chỉ 10 triệu đồng từ công việc văn phòng, cuộc sống của tôi từng khá chật vật. Nhưng sau khi quyết tâm thay đổi cách quản lý tài chính, tôi đã tiết kiệm được 3 triệu đồng mỗi tháng – tức 30% thu nhập – mà vẫn đảm bảo cuộc sống thoải mái cho hai mẹ con. Dưới đây là câu chuyện của tôi và 8 thói quen chi tiêu đã giúp tôi đạt được điều đó.

Cuộc sống của tôi

Là một người mẹ đơn thân, tôi phải một mình gánh vác mọi chi phí từ tiền nhà, điện nước, học phí cho con, đến ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Trước đây, tôi thường xuyên rơi vào cảnh "cháy túi" cuối tháng, thậm chí phải vay mượn bạn bè để trang trải. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu không thay đổi, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Thế là tôi bắt đầu học cách kiểm soát chi tiêu và xây dựng thói quen tiết kiệm.

8 thói quen chi tiêu tôi đã thay đổi

1. Lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng

Trước đây, tôi tiêu tiền theo cảm hứng, muốn mua gì là mua. Bây giờ, ngay khi nhận lương, tôi lập bảng chi tiêu chi tiết: 4 triệu cho tiền nhà và hóa đơn, 1,5 triệu cho ăn uống, 1 triệu học phí con, 1 triệu chi phí phát sinh, và 2 triệu gửi tiết kiệm ngay lập tức. Việc này giúp tôi không còn tiêu quá tay.

Lương tháng 10 triệu đồng, tôi vẫn tiết kiệm được 30% nhờ thay đổi 8 thói quen chi tiêu này mà vẫn đảm bảo cuộc sống hạnh phúc!- Ảnh 1.

2. Nấu ăn tại nhà thay vì ăn ngoài

Tôi từng tốn 1,5-2 triệu mỗi tháng cho việc ăn quán vì lười nấu. Giờ đây, tôi lên thực đơn tuần, mua thực phẩm tươi ở chợ và nấu ăn cho cả hai mẹ con. Chi phí giảm còn khoảng 1,5 triệu/tháng mà đồ ăn vừa ngon, vừa lành mạnh.

3. Mua sắm có kế hoạch, tránh giảm giá ảo

Tôi không còn bị cuốn vào các chương trình giảm giá "mua 1 tặng 1" nữa. Thay vào đó, tôi chỉ mua những thứ thực sự cần và lên danh sách trước khi đi siêu thị. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được khoảng 500 nghìn mỗi tháng từ các khoản mua sắm không cần thiết.

4. Hạn chế cà phê và trà sữa đắt đỏ

Là một người nghiện cà phê, tôi từng chi gần 500 nghìn/tháng cho những ly cà phê take-away. Giờ tôi tự pha cà phê tại nhà hoặc chỉ uống 1-2 lần/tuần khi gặp bạn bè, giảm còn 100 nghìn/tháng.

Lương tháng 10 triệu đồng, tôi vẫn tiết kiệm được 30% nhờ thay đổi 8 thói quen chi tiêu này mà vẫn đảm bảo cuộc sống hạnh phúc!- Ảnh 2.

5. Tận dụng phương tiện công cộng

TP.HCM kẹt xe kinh khủng, nên thay vì đi xe máy tốn xăng và gửi xe (khoảng 400 nghìn/tháng), tôi chuyển sang đi xe buýt. Chi phí chỉ còn 150 nghìn/tháng, tiết kiệm được 250 nghìn.

6. Tái sử dụng và sửa chữa thay vì mua mới

Quần áo, đồ dùng hỏng tôi cố gắng sửa trước khi nghĩ đến việc thay mới. Ví dụ, đôi giày rách của con tôi mang đi vá chỉ tốn 20 nghìn thay vì mua mới 300 nghìn. Thói quen này giúp tôi tiết kiệm thêm 200-300 nghìn mỗi tháng.

7. Hủy các dịch vụ không cần thiết

Tôi từng đăng ký gói Netflix và Spotify nhưng ít dùng. Tôi hủy bỏ, chuyển sang xem YouTube miễn phí và nghe nhạc từ điện thoại. Nhờ đó, tôi tiết kiệm thêm 200 nghìn/tháng.

8. Dạy con thói quen tiết kiệm từ nhỏ

Tôi mua heo đất cho con, khuyến khích bé bỏ tiền lẻ vào đó. Dù chỉ vài nghìn mỗi ngày, nhưng điều này giúp con hiểu giá trị đồng tiền và tôi cũng có thêm động lực tiết kiệm cùng.

Phần chi tiêu chi tiết mỗi tháng

- Tiền nhà trọ + điện nước: 4.000.000 đồng

- Ăn uống (nấu tại nhà): 1.500.000 đồng

- Học phí cho con: 1.000.000 đồng

- Di chuyển (xe buýt): 150.000 đồng

- Chi phí phát sinh (mua sắm, giải trí): 350.000 đồng

- Tiết kiệm: 3.000.000 đồng

Tổng: 4.000.000 + 1.500.000 + 1.000.000 + 150.000 + 350.000 + 3.000.000 = 10.000.000 đồng

Kết quả

Nhờ thay đổi 8 thói quen trên, tôi không chỉ tiết kiệm được 3 triệu mỗi tháng mà còn cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Số tiền tiết kiệm tôi gửi vào tài khoản ngân hàng để phòng khi ốm đau hoặc đầu tư cho tương lai con. Tôi nhận ra rằng, với mức lương khiêm tốn 10 triệu đồng, chỉ cần thay đổi cách chi tiêu, tôi vẫn có thể sống tốt và xây dựng một quỹ dự phòng.

Nếu bạn cũng đang chật vật với tài chính, hãy thử thay đổi từng chút một như tôi. Không cần phải kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần quản lý tốt số tiền mình có, bạn sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày