Lương 15 triệu, nợ 2 tỷ: Cô vợ ước 1 điều khiến tất cả nhói lòng

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 22:06 30/06/2025
Chia sẻ

Với mức lương và mức nợ như vậy, ước ao điều gì cũng là quá xa vời...

Chẳng phải tự nhiên mà người ta lại bảo: Không nợ nần cũng là 1 dạng tự do, giàu có. Bởi lúc ấy, tiền kiếm bao nhiêu đều là do mình quyết định hết, từ chi tiêu tới tiết kiệm, đầu tư. Chứ có nợ thì đổ mồ hôi kiếm tiền cũng chỉ để “đưa” cho người khác.

Nợ ít, còn khả năng trả thì đỡ áp lực chứ nợ nhiều tới mức tiền lương không đủ tiền nợ, mới hiểu thế nào là bế tắc.

Cô vợ trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy.

Ám ảnh nợ nần đến mức chỉ ước... được ngủ ngon

Trong bài tâm sự của mình, cô viết: “Em 29 tuổi, chồng em 30 tuổi. Bọn em chưa có con. Trước kinh doanh không ổn nên giờ vẫn còn nợ 2 tỷ.

Lương 15 triệu, nợ 2 tỷ: Cô vợ ước 1 điều khiến tất cả nhói lòng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuối năm 2024 vì nợ nần thiếu tiền khổ quá nên em quyết định đi làm công ty với mức lương 15 triệu, còn chồng em thì cầm ô tô đi đăng ký chạy xe công nghệ. Trước đó thì bọn em đều ở nhà kinh doanh.

Vợ chồng em vay nợ trả góp theo ngày, bây giờ mỗi ngày phải góp 800k đến cuối năm nay mới hết. Chưa kể các khoản lãi và góp khác nữa, cộng dồn cũng phải 15 triệu. Bây giờ ngày nào chồng em cũng phải dậy từ 5h rồi làm đến 1-2h đêm mới về. Em nhìn chồng thấy thương vô cùng nhưng cũng không làm gì được vì không có tiền.

Em đi làm công ty thì cũng áp lực không kém, làm kế toán nên suốt ngày tiền nong rồi sổ sách, công nợ, khi thì đi đòi nợ, khi thì bị đòi nợ. Chữ nợ nó cứ bủa vây, cả nợ của mình lẫn nợ của công ty... Em thật sự ám ảnh luôn mọi người ạ…

Nhiều khi 2 vợ chồng chỉ ước được 1 giấc ngủ ngon, cả năm nay rồi chưa có ngày nào được yên ổn cả, hôm nào cũng ăn bữa nay, lo bữa mai… Nhiều khi bế tắc quá cũng chỉ biết vừa chạy xe vừa khóc chứ cũng không dám khóc trước mặt chồng, cũng chẳng dám kể với mẹ vì sợ mẹ lại lo…”.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người cũng chỉ biết động viên vợ chồng cô cố gắng. Còn sức khỏe, còn công việc, còn kiếm được tiền thì không nợ nào mà không trả được. Mệt mỏi, áp lực là điều không thể tránh lúc này nhưng cũng không phải cả đời sẽ như thế.

“Chắc chỉ ai từng nợ tiền tỷ với đồng lương còm cõi mới hiểu được cảm giác bế tắc đến tuyệt vọng. Kinh nghiệm của mình là đừng trốn nợ, cứ trình bày hoàn cảnh và xin các chủ nợ thư thư thời gian cho mình làm việc kiếm tiền trả, rồi khoản nào gấp mình gom tiền trả trước” - Một người khuyên.

“Nếu cố vay mượn được ai để trả đứt khoản vay trả lãi theo ngày thì nên vay bạn ạ, chứ vay lãi ngày thì kinh khủng lắm. Nợ chỗ khác có thể xin thư thư chứ nhất định phải cố trả nhanh khoản lãi ngày đi” - Một người khác chia sẻ.

“Có nợ là có áp lực rồi, đành cố thôi bạn ạ. Ông trời cũng không đẩy ai vào đường cùng nếu chăm chỉ, cố gắng” - Một người động viên.

Thấy được gì từ sự bế tắc của gia đình này?

Câu trả lời rất đơn giản thôi: Dù là đi làm thuê hay kinh doanh khởi nghiệp để tự làm chủ, cũng phải nhớ chừa cho bản thân 1 đường lui!

Một trong những sai lầm kinh điển khi bắt đầu kinh doanh, hoặc lần đầu làm chủ là dồn toàn bộ số tiền mình có vào dự án. Không ít người vét sạch tiền tiết kiệm trong nhiều năm, thậm chi bán xe, cầm cố tài sản,... Việc có niềm tin vào chính mình không sai, nhưng dồn hết tiền bạc cho một thứ có khả năng thất bại, thực tình không khác xuống dốc mà lại còn tăng ga…

Suy nghĩ "được ăn cả ngã về không" nghe có vẻ dũng cảm, nhưng bản chất lại là một kiểu nóng vội nguy hiểm.

Lương 15 triệu, nợ 2 tỷ: Cô vợ ước 1 điều khiến tất cả nhói lòng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trong kinh doanh, tiềm lực vốn rất quan trọng nhưng không bao giờ là thứ quan trọng duy nhất. Bạn có thể giỏi, có thể chăm, có thể tận tâm, nhưng thị trường thì không vì điều đó mà nhân nhượng. Những biến động về kinh tế, hành vi tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh... có thể xoay chuyển kết quả kinh doanh chỉ trong vài tháng. Không phải ai thất bại cũng là vì làm sai. Đôi khi là vì làm đúng nhưng không còn kịp thời nữa.

Chính vì thế, việc chuẩn bị một khoản tiền dự phòng nên được xem như một phần bắt buộc trong kế hoạch kinh doanh. Khoản này không dùng để vận hành, không dùng để mua hàng hay thuê mặt bằng, mà tồn tại như một tấm lưới an toàn cho chính người làm chủ.

Có đường lui, bạn mới đủ tỉnh táo để bước tiếp nếu không may thất bại. Không có gì trong tay, bạn sẽ bị động ngay khi thị trường thay đổi, và rất dễ trượt dài trong lo lắng, mất kiểm soát dòng tiền, cuối cùng là buông bỏ luôn cả giấc mơ ban đầu.

Nhiều người sợ rằng nếu chừa tiền lại, không dốc hết vào kinh doanh thì sẽ thiếu lực, không tạo được nền tảng đủ mạnh. Nhưng thực tế cho thấy rất nhiều thương hiệu thành công không bắt đầu bằng vốn khủng, mà bắt đầu từ một cấu trúc tài chính đủ bền để vượt qua 6 tháng, 1 năm đầu tiên. Có thể không tăng trưởng nhanh nhưng sống sót được. Mà trong kinh doanh, sống sót chính là một loại thành công.

Thế nên nếu muốn kinh doanh, đừng quên tự chừa cho mình 1 đường lui. Đó không phải biểu hiện của việc bạn thiếu niềm tin hay không dám quyết đoán, mà là biểu hiện của tư duy dài hạn. Nếu bạn tin mình có thể xây được một điều gì đó lớn, bạn cần chuẩn bị tâm thế để đi xa, chứ không phải là tăng tốc trong vài tháng rồi sau đó dừng lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày