TIN TỨC VỀ luật nhân quả - luat nhan qua
luật nhân quả
-
Ngừng can thiệp vào nhân quả của người khác để đời mình bớt khổ
Có những việc ta tưởng là “giúp”, nhưng thực ra là đang can thiệp thô bạo vào bài học cuộc đời của người khác. -
Quy luật nhân quả: Con người thất bại vì tính cách cực đoan, sự nghiệp thất bại vì lòng tham, gia đình thất bại vì oán hận
Người gieo nhân tốt thì được quả tốt, người gieo nhân xấu thì nhận quả xấu. -
Trăm NHÂN ắt có QUẢ: Cung phụng bồ 70 triệu/tháng, phú bà nhận cái kết đắng ngắt khi ghen tuông với người tình của "phi công trẻ"
"Cắm sừng" chồng để bao nuôi trai trẻ chỉ đáng tuổi con mình, phú bà 42 tuổi nào ngờ bản thân cũng đang bị "mọc sừng". -
Không hài nhảm, không hời hợt, 30 Chưa Phải Tết là phim cảm động đáng xem mùa Tết năm nay
Lấy chủ đề vòng lặp thời gian lần đầu tiên được khai thác ở Việt Nam nhưng vẫn hài hước và cảm xúc, 30 Chưa Phải Tết là một trải nghiệm đáng đồng tiền với tín đồ điện ảnh dịp Tết. -
Người phụ nữ cứu cậu bé 4 tuổi thoát chết đuối, 9 năm sau một sự việc trùng hợp xảy ra khiến nhiều người tin vào luật nhân quả
9 năm sau, câu chuyện trùng hợp bất ngờ xảy ra khiến nhiều người kinh ngạc. -
Ý nghĩa đằng sau tên gọi "Avicii" mà không phải ai cũng biết
Cùng đi tìm câu trả lời sau cái tên "Avicii" mà DJ nổi tiếng đã dùng làm biệt danh cho mình. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Những lời trăng trối nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc: Nhiều câu nói thực sự ứng nghiệm về sau
Ngũ Tử Tư, Lưu Bị, Bạch Khởi... là những nhân vật trong lịch sử của Trung Quốc từng để lại lời trăng trối mà về sau, hậu thế càng ngẫm càng thấy đúng. -
Ngoại tình với vợ của ông chủ rồi rủ nhau bỏ trốn, thợ lái máy kéo bị trả thù dã man như thời Trung cổ
Cuộc đời luôn có luật nhân quả nhưng những người đi ngoại tình thường quên rằng cướp vợ cướp chồng người khác sẽ không bao giờ có hậu, nếu không muốn nói sẽ phải trả giá đắt như câu chuyện của người đàn ông Ấn Độ dưới đây. -
Đám bạn cùng lớp cẩn thận, cứ lắm trò đi - luật nhân quả cả đấy!
Kiếp này đi ăn không rủ, kiếp sau rủ không ai đi ăn nhé! Kiếp này chê người ta ngực lép thì kiếp sau ngực lép vào trong, hô hô. -
Hãy học cách cho đi, rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn nhiều hơn thế
Một câu chuyện ấm áp về những con người sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại.