Lũ quét khiến 14 người chết và mất tích ở Yên Bái: “Trong chớp mắt tôi mất cả vợ và hai con”

Cao Tuân, Theo Gia đình & Xã hội 17:48 04/08/2017

Sau ít phút vật lộn với dòng nước chảy xiết, anh Dũng ngoái đầu lại nhìn thì thấy vợ và 2 con đã bị lũ cuốn trôi.

Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 3/8, đã khiến 14 người ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) chết và mất tích; thiệt hại hơn 150 tỉ đồng. Lũ đi qua, để lại cảnh hoang tàn, bộn bề và đau thương.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mù Căng Chải, nhiều nạn nhân may mắn sống sót đang được các y bác sỹ tích cực điều trị. Bác sỹ đa khoa Thào A Hạc, Trưởng phòng tổng hợp Bệnh viện Đa khoa huyện Mù Căng Chải cho biết: Từ sáng 3/8 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 7 bệnh nhân. Có những bệnh nhân năm nay chỉ hơn 10 tuổi. Khi vào, các bệnh nhân đều có dấu hiệu tổn thương tâm lý sau khi thoát khỏi ranh giới sinh tử.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Lê Doãn Dũng (35 tuổi, trú huyện Mù Căng Chải, Yên Bái) rùng mình kể lại: “Tôi nhớ khi đó là 5h sáng. Cả gia đình tôi đang ngủ thì thấy mặt đấy rung chuyển. Vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi lao ra ôm hai đứa con định chạy ngoài. Nhưng không kịp nữa rồi…”.

Lũ quét khiến 14 người chết và mất tích ở Yên Bái: “Trong chớp mắt tôi mất cả vợ và hai con” - Ảnh 1.

Anh Lê Doãn Dũng không thể tin mình đã mất vợ và hai con trong tích tắc. Ảnh: PV

Chỉ trong tích tắc, anh Dũng, vợ và hai con gái (mộ bé 4 tuổi, một 1 tuổi), cả ngôi nhà hai vợ chồng 5 năm mới dựng được bị cơn lũ dữ cuốn phăng xuống hạ nguồn. Vật lộn với dòng nước chảy xiết, anh vẫn cố ngoái đầu lại nhìn nhưng không còn nhìn thấy vợ con mình.

Anh Dũng đau đớn kể lại lúc bị nước cuốn, anh vẫn rất tỉnh táo và bình tĩnh. Anh ngoái đầu lại để tìm vợ, con nhưng chỉ thấy nước và đất đá. Anh Dũng bị dòng nước cuốn trôi cách ngôi nhà khoảng 600 m. Người đàn ông này may mắn mắc vào một cái cây ven dòng chảy nên thoát chết.

Nạn nhân sau đó được một công nhân ngành điện tìm thấy khi đang bất tỉnh, bị tảng đá đè lên chân.

Lũ quét khiến 14 người chết và mất tích ở Yên Bái: “Trong chớp mắt tôi mất cả vợ và hai con” - Ảnh 2.

Khung cảnh ngổn ngang sau đại hồng thủy ở Mù Cang Chải.

Được biết, anh Dũng quê Thanh Hóa, còn vợ anh là chị Hồ Thị Liên (32 tuổi) quê Thái Bình. 5 năm trước anh chị tổ chức đám cưới rồi đưa nhau lên huyện Mù Căng Chải làm ăn, buôn bán. Phải chắt bóp lắm họ mới dựng được căn nhà và tích cóp được chút vốn liếng. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút, tất cả đã bị dòng nước nhấn chìm.

Dòng nước đã lấy đi của anh Dũng tất cả nhưng nó cũng cứu anh khỏi cái chết. Khi bị tảng đá lớn đè lên người, chính dòng nước đã cuốn trôi tảng đá đó và anh Dũng đi. “Lúc đó tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ chết. Tôi cứ để dòng nước cuốn trôi và khi đó chỉ nghĩ đến vợ con”, anh Dũng nhớ lại.

Nói chuyện với chúng tôi, anh Lê Doãn Cường (em trai nạn nhân Dũng) chia sẻ khi tỉnh lại, biết vợ con mình mất tích, anh Dũng chỉ biết gào thét. Anh nằng nặc đòi em trai dìu ra hiện trường để tìm vợ con.

Anh Cường bảo: “Hiện tại bố mẹ tôi vẫn đang túc trực ở hiện trường để ngóng tin chị dâu và hai cháu. Chúng tôi giờ chỉ cầu mong một phép màu. Nếu điều tồi tệ xảy ra không biết anh trai mình sẽ sống thế nào”.

Lũ quét khiến 14 người chết và mất tích ở Yên Bái: “Trong chớp mắt tôi mất cả vợ và hai con” - Ảnh 3.

Ngày tựu trường đã cận kề, nhưng có lẽ không biết đến bao giờ, những học sinh nơi đây mới có thể đến trường.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 7 giờ sáng 4/8, đã có 3 người chết và 11 người mất tích sau trận lũ quét rạng sáng 3/8. Ngoài 54 nhà dân bị thiệt hại nặng, trong đó có 29 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, nhiều trường học bị phá hủy, hàng chục tuyến đường bị cô lập, nhiều cầu, cống, công trình thuỷ lợi bị hư hỏng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sáng sớm 4/8, khoảng 500 đoàn viên thanh niên và hơn 1.000 người từ dân phòng địa phương, công an, quân đội, các thầy cô giáo, và nhân dân địa phương đã có mặt trên “đại chiến trường lũ đá” - thị trấn Mù Cang Chải mang theo cuốc, xẻng, xà beng cùng nhau bốc vác đất đá, vét bùn và dọn dẹp thảm hoạ.

Lũ quét khiến 14 người chết và mất tích ở Yên Bái: “Trong chớp mắt tôi mất cả vợ và hai con” - Ảnh 4.

Sách vở, những quyển giáo án, quần áo của những giáo viên ở trường THCS thị trấn Mù Cang Chải trôi theo dòng nước lũ nằm ngổn ngang trên nền đất.

Dù hy vọng mong manh tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới lớp đá vùi, nhưng các bạn trẻ vẫn không chút mệt mỏi như muốn chạy đua với tử thần lũ đá, không ai muốn ngừng tay bốc vác, đào bới.

Lượng bùn tràn vào khu nhà làm việc, ba trường học gần mép suối Nậm Kim quá lớn, các bạn trẻ phải dùng ván buộc dây kéo đẩy bùn ra suối.

Lũ quét khiến 14 người chết và mất tích ở Yên Bái: “Trong chớp mắt tôi mất cả vợ và hai con” - Ảnh 5.

Khu vực lũ quét chạy thẳng từ trên núi xuống thị trấn Mù Cang Chải. 32 ngôi nhà đã bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại 150 tỷ đồng.

Các đoàn cơ sở trên địa bàn Thị trấn đã huy động tối đa nhân lực, và lượng tính sẽ phải liên tục bám hiện trường đến một tuần thì mới có thể cơ bản dọn xong bùn đất.

Lực lượng công binh đến từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã phải nỗ lực suốt đêm qua dùng khoan cắt xẻ những khối đá lớn để máy xúc có thể bốc tiếp lên xe tải chở đi.

Lũ quét khiến 14 người chết và mất tích ở Yên Bái: “Trong chớp mắt tôi mất cả vợ và hai con” - Ảnh 6.

Người dân Mù Cang Chải từng giờ mong ngóng người thân mất tích có may mắn được tìm thấy.

Trưng dụng toàn bộ máy móc thi công của các doanh nghiệp trên địa bàn, Bí thư huyện uỷ Giàng A Tông cho biết nhân lực đến từ dân địa phương và máy móc hiện có đã làm vơi đi nỗi đau của nhiều gia đình mất mát vừa qua, nhưng tiến độ khó có thể nhanh hơn vì địa hình và lối vận chuyển cho xe vận tải rất khó khăn.

Đến trưa 4/8, ước tính khối đất đá tại bãi lũ vẫn còn hàng chục ngàn khối dù đã được nhân lực và phương tiện tối đa vào cuộc.

Hiện tại, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã hạ thủy 2 xuồng chuyên dụng để tìm kiếm 11 người mất tích trên khu vực lòng hồ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày