Mở đầu trailer dài 2 phút rưỡi là cặp đôi ngộ nghĩnh Lucy và
Gru. Giờ đây "Kẻ cắp mặt trăng" ngày nào đã là đặc vụ của AVL (Liên Minh Chống
Kẻ Phản Diện). Nhưng có vẻ như cái tính ương ngạnh nghịch ngợm của Gru vẫn
không bỏ được, điển hình là việc anh cho tay tài xế "già trâu" bên cạnh dính
vách khi dám "làm màu trước mặt Lucy.
Balthazar Bratt – đối thủ có
vẻ ngoài "hoài cổ" của Gru
Kẻ phản diện chính của phần 3 này vẫn là một thiên tài tội
phạm. Với quả đầu mullet sến sẩm, bộ đồ tím bó sát… Balthazar Bratt chắc chắn
là đối thủ lố bịch nhất mà Gru từng gặp. Tuy nhiên, xét về tài năng thì Balthazar
Bratt có vẻ nhỉnh hơn Gru một bậc.
Biệt đội Grucy đến đây! Nhưng mà Gru không ưng cái
tên này cho lắm
Có vẻ như Gru và Balthazar Bratt đã biết nhau từ trước
Và Gru vẫn thua đối thủ của mình một bậc
Despicable Me là loạt phim ăn khách của Illumination. Phần
phim đầu tiên mang về cho nhà sản xuất hơn $543 triệu trên toàn thế giới, một
con số vô cùng ấn tượng với chỉ $69 triệu kinh phí. Chẳng những vậy, Despicable
Me 2 còn lập được thành tích khủng hơn khi với $76 triệu ít ỏi nhưng lại dễ
dàng đem về cho Illumination $973 triệu ở khắp các châu lục vào năm 2013 mặc dù
được đánh giá thấp hơn. Liệu phần tiếp theo này có mang về thành tích đáng tự
hào như hai đàn anh của mình hay không?
Cuối cùng thì Bob và Stuart cũng xuất hiện rồi! Ơ
nhưng mà Bob nghiêm nghị đâu rồi nhỉ?
Ngoài ra, vào năm 2015 bộ phim spin-off kể về các chú
Minions đáng yêu cũng được ra đời. Dù chỉ là sản phẩm ăn theo, nhưng nào ngờ
phim lại mang về đến hơn $1,1 tỉ, trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu
toàn cầu cao nhất trong lịch sử.
Despicable Me 3 được chỉ đạo bởi bộ 3 đạo diễn Kyle
Balda,Pierre Coffin và Eric Guillon với sự tham gia lồng tiếng của Steve
Carell, Kristen Wiig, Trey Parker và một số diễn viên khác. Phim dự kiến khởi
chiếu vào ngày 30.6.2017.