Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá!

SIXTEENTEN, Theo Trí Thức Trẻ 07:20 14/03/2021

Khác hoàn toàn với phần đầu tiên, Love Alarm 2 là những cảm xúc, những câu chuyện tình yêu trưởng thành hơn, thoát hoàn toàn khỏi cái mác phim "thanh xuân vườn trường".

Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim.

Sau hơn một năm chờ đợi, bộ phim truyền hình Love Alarm 2 (Chuông Báo Tình Yêu 2) cuối cùng cũng được ra mắt trên Netflix. Loạt phim do Kim So Hyun, Jung Ga RamSong Kang đóng chính, kể về một ứng dụng công nghệ giúp cho người dùng có thể biết được có người nào đang thích mình trong khoảng cách 10m qua tiếng chuông. Ngược lại, nếu người bạn thích đang đứng cách bạn dưới 10m, bạn có thể "rung chuông" để thể hiện tình cảm của mình.

Love Alarm 2 khép lại câu chuyện tình yêu giữa Sun Oh, Hye Yeong và Jojo

Ngoài sự tò mò dành cho cái kết của mối tình tay ba giữa Jojo, Hye Yeong và Sun Oh, Love Alarm còn có điểm gì thu hút để khán giả có thể ngồi xuống, thưởng thức hết toàn bộ sáu tập mới ra mắt?

Câu chuyện tình yêu "tay ba" giữa Sun Oh, Hye Yeong và Jojo

Love Alarm tập trung phần lớn thời lượng của cả 8 tập mùa đầu tiên để phát triển tam giác tình yêu giữa ba nhân vật chính Sun Oh, Hye Yeong và Jojo. Sau nụ hôn ở trong một con ngõ đầy lá vàng rơi, Jojo dần có tình cảm với Sun Oh và trải qua nhiều rắc rối từ những người bạn cùng trường, cả hai chính thức trở thành người yêu với nhau. Thế nhưng trong một chuyến dã ngoại, Jojo và Sun Oh đã bị tai nạn xe máy và đây cũng là sự việc khiến cho con đường sau này của họ rẽ thành hai hướng.

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 2.

Sun Oh trao nụ hôn cho Jojo

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 3.

Cả hai trở thành người yêu

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 4.

Biến cố khiến Jojo quyết định rời xa Sun Oh

Nhiều năm sau, Jojo lúc này đã trở thành một người bạn thân với Hye Yeong và mối quan hệ của họ từng bước tiến lên trên bạn bè. Đã có duyên thì ắt sẽ có ngày gặp lại, một ngày đẹp trời, Jojo tình cờ gặp lại Sun Oh thế nhưng, cô quyết định bước qua anh như hai người xa lạ và cũng nghĩ rằng người bạn trai cũ không còn tình cảm với mình. Thế nhưng, sâu bên trong, Sun Oh vẫn luôn tự hỏi lý do tại sao Jojo không thể ở bên mình sau nhiều năm. Kết phim, Jojo đứng giữa lựa chọn bước tới bên Hye Yeong hay quyết định quay lại với Sun Oh.

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 5.
Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 6.
Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 7.

Ở đoạn kết Love Alarm phần đầu tiên, Jojo vẫn chưa quyết định ở bên Hye Yeong hay Sun Oh

Sự trưởng thành vượt bậc của Kim So Hyun trong vai Jojo

Trong Love Alarm 2, giữa một thế giới nơi tình yêu không thể giấu kín, Jojo vẫn dành phần lớn thời gian để cố gắng chôn vùi cảm xúc thật trong trái tim, đứng giữa ngã rẽ tình yêu với hai chàng trai. Và Kim So Hyun, nữ diễn với khả năng diễn xuất đã từng được khen ngợi rất nhiều lần đã làm cho sự phân vân, nỗi băn khoăn của Jojo trở nên rõ ràng hơn cả. Cô cũng đã giúp cho nhân vật trưởng thành hơn rất nhiều, bằng chứng là sự đượm buồn trong ánh mắt của Jojo - một cô gái từng có đôi mắt vui hơn rất nhiều khi còn học trung học. Đạo diễn của Love Alarm 2 từng tiết lộ trong buổi họp báo của bộ phim về kỹ năng diễn xuất của Kim So Hyun khiến ông nhiều lần phải kinh ngạc.

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 8.

Ánh mắt của Jojo đã không còn như những năm 18

Khi trưởng thành, chúng ta thường đánh mất rất nhiều điều

Bốn năm trôi qua, Hye Yeong vẫn ở đó vì Jojo

Nếu ở mùa đầu tiên, Hye Yeong cố gắng kìm nén tình cảm của mình và chỉ đứng từ xa "để ngắm nhìn Jojo rõ hơn, thì ở mùa 2, điều này đã thay đổi hoàn toàn. Hye Yeong giờ đây đã chủ động tiếp cận Jojo, thoải mái thể hiện cảm xúc và tình cảm của mình, tự bảo vệ lấy những gì mà mình muốn có. Bốn năm trôi qua, anh vẫn luôn ở bên cạnh Jojo, không bao giờ từ bỏ chỉ vì chưa được người con gái mình yêu đáp lại tình cảm. Hye Yeong đã gióng lên hồi chuông báo tình yêu của mình 10 lần mỗi ngày, thể hiện anh đã thích thú như thế nào khi có được tình cảm của Jojo.

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 10.

Hye Yeong hạnh phúc khi ở bên Jojo

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 11.

Không ngại gióng lên hồi chuông báo tình yêu của mình 10 lần mỗi ngày

Khác với Sun Oh, Hye Yeong vẫn luôn cố gắng giải quyết mọi vấn đề mà Jojo đang gặp phải, luôn ở bên lắng nghe cô như hai người bạn. Dù vậy, không khác gì Jojo, Hye Yeong cũng phải nhiều lần tự vấn bản thân, rằng tình yêu của anh có quá vô vọng, rằng mọi thứ anh làm rồi sẽ trở thành công cốc. Những người từng yêu thầm ai đó chắc hẳn cũng sẽ nhìn thấy được bản thân mình bên trong Hye Yeong, cảm giác được nỗi đau mà nhân vật này phải chịu đựng. Nhưng nếu ở đời, bạn tìm được ai đó yêu mình như Hye Yeong, thì quả thật bạn thật sự may mắn.

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 12.

Hye Yeong cũng phải nhiều lần tự vấn bản thân, rằng tình yêu của anh có quá vô vọng

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 13.

Sẽ không có chuyện có được hạnh phúc mà không có thương đau

Sun Oh - Chàng trai năm ấy với nụ cười tỏa nắng, giờ như thế nào?

Dù đã có một bạn gái mới và có cuộc sống đáng mơ ước, nhiều năm trôi qua, Sun Oh vẫn giữ mãi tình cảm với Jojo trong tim mình. Điều khác biệt lớn nhất của nhân vật này trong phần hai là đã thể hiện rõ khía cạnh trưởng thành, không còn những nụ cười tỏa nắng hay sự ngọt ngào như trước đây. Anh cũng cho người xem cảm giác như đang "cố chấp" níu kéo một tình yêu đã tan vỡ, không thể hàn gắn. Sự níu kéo này khiến Jojo và chính bản thân anh cảm thấy mệt mỏi.

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 14.

Ánh mắt buồn, nụ cười đã tắt

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 15.

Bầu trời cũng đang "đổ lệ" thay cho Sun Oh

Từ "thanh xuân vườn trường" bước sang câu chuyện tình yêu của những người trưởng thành

Câu chuyện tình yêu được thể hiện ở mùa 2 sẽ chín chắn hơn phần một, đó là một điều chắc chắn. Khán giả không thể đòi hỏi Sun Oh, Hye Yeong và Jojo phải giống như phần đầu tiên vì giống như chúng ta, những nhân vật này đã trải qua 4 năm để trưởng thành, để thay đổi thành một con người khác. Do đó, họ đã hiểu được thế nào là yêu một người đúng cách, bảo vệ được tình yêu mà không làm tổn thương đối phương.

Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 16.
Love Alarm 2: Kim So Hyun bao xuất sắc với chuyện tình yêu tuổi trưởng thành nhưng sao kết hụt hẫng quá! - Ảnh 17.

Sun Oh, Hye Yeong và Jojo giờ đã trưởng thành, đã có những quyết định cho chính bản thân họ

Dẫu vậy, họ vẫn sẽ có lúc cảm thấy chới với khi trưởng thành, cảm thấy hoang mang về việc lựa chọn một bờ vai để ở bên. Ai rồi cũng có lúc sẽ phải lựa chọn giữa một người mình yêu và một người yêu mình, nhưng lựa chọn thế nào để sau này, khi nhìn lại, không cảm thấy hối hận là được. Sự lựa chọn của Jojo chắc hẳn sẽ không vừa ý một phần khán giả, nhưng bản thân nhân vật đó, cảm thấy sự lựa chọn đó là đúng.

Love Alarm 2 đang phát hành trên Netflix.

Nguồn ảnh: Tổng hợp