Lớp học thi miễn phí giữa Hà Nội của thầy giáo trung uý đồng cảm với học sinh nghèo

T.D - Ảnh: Mai Lân, Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 08:02 29/03/2017

Đã 3 năm kể từ ngày qua tận nhà, kèm cặp cho các bạn học sinh ôn thi và giờ là một lớp học khang trang, chỉn chu giữa thủ đô để dạy miễn phí, trung uý Tạ Quang Quyết - sinh năm 1991 thực sự khiến người ta cảm động trước điều tốt đẹp mà thầy đã, đang làm.

Tôi biết đến lớp học miễn phí này của thầy Quyết nhờ một bài báo được chia sẻ trên mạng. Vào cái lúc kỳ thi THPT đang vào độ quyết liệt như này thì lẽ dĩ nhiên, lớp học ôn thi cho các bạn học sinh lớp 12 này sẽ cực kỳ thu hút sự chú ý. 

Đó là lớp học miễn phí được đứng ra tổ chức bởi thầy giáo trẻ có tên Tạ Quang Quyết. Cùng với sự hỗ trợ của bạn bè và các bạn cộng tác viên, đến nay, Quyết đã đứng ra mở lớp ôn thi đại học và dạy tiếng Anh cho học sinh hoàn toàn miễn phí. Bản thân Quyết phụ trách các môn khoa học xã hội, những môn học khác sẽ do các bạn cộng tác viên đứng lớp. Từ những ngày đầu tận tuỵ qua từng nhà bạn học sinh một để kèm cặp, bây giờ, Quyết đã có một phòng học khang trang - nơi mà hàng ngày hôm nào cũng có lớp học bắt đầu từ 5 rưỡi chiều với khoảng 15 bạn học sinh.

Tốt nghiệp loại giỏi Học viện An ninh Nhân dân, được thăng quân hàm trung uý và giữ lại làm thầy giáo, song song với đó là làm giáo viên miễn phí suốt 3 năm - đó là câu chuyện của Tạ Quang Quyết, anh chàng sinh năm 1991 đến từ Nghệ An.

Tạ Quang Quyết

Giảng viên tại Học viện An ninh Nhân dân

  • Sinh năm 1991

  • Tốt nghiệp loại giỏi Học viện An ninh Nhân dân

  • Đạt 3 giải nhất cá nhân nghiên cứu khoa học cấp học viện, gần 20 giải nhất tập thể nghiên cứu khoa học. 

Việc dạy học bắt nguồn từ sự đồng cảm với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lúc gặp thầy Quyết tại lớp học nằm ở một chung cư nằm gần Học viện An ninh Nhân dân, tôi đã rất bất ngờ vì những tưởng tượng về thầy... trật lất. Nghiêm nghị, có một chút gì đó cứng nhắc và khô khan là những điều tôi mường tượng khi đọc thông tin về Quyết. Có lẽ cũng nhiều người sẽ nghĩ thế, vì Quyết là thầy giáo, lại còn làm việc trong môi trường quân nhân. Thế nhưng thầy Quyết ở ngoài đời rất dễ chịu. Sự dễ chịu này đến từ bản tính điềm đạm của một thầy giáo và lối nói chuyện rất duyên.

Lớp học thi miễn phí giữa Hà Nội của thầy giáo trung uý đồng cảm với học sinh nghèo - Ảnh 3.

Lớp học thi miễn phí giữa Hà Nội của thầy giáo trung uý đồng cảm với học sinh nghèo - Ảnh 4.

Lý do khiến Quyết mở ra lớp học miễn phí này rất tình cờ, nó xuất phát từ chính lòng đồng cảm của chàng trai trẻ. Anh chia sẻ: "Trước đây mình cũng được học miễn phí từ giáo viên cấp 3 của mình, và khi ra Hà Nội mình cũng được học miễn phí. Trong một lần về quê, ghé qua một hàng nước thì mình có nghe chị hàng nước nói là sắp tới con cũng thi đại học, thấy các bạn đi học mà nó không được đi học cũng thấy thương. Câu chuyện đó đã thôi thúc mình nên giúp chuyện gì đó cho người ta, mình cũng đặt vấn đề rằng tuy không giúp được nhiều nhưng có thể trong khả năng thì có thể giúp em định hướng và trau dồi được kiến thức".

Và từ đó, Quyết bắt đầu hành trình là thầy giáo ôn thi miễn phí cho các bạn học sinh. Đến giờ hành trình đó đã kéo dài 3 năm.

Những ngày đầu, Quyết tự đến tận nhà các bạn học sinh để kèm cặp. Lớp học nằm ở gần Học viện An ninh Nhân dân - nơi mà thầy Quyết dùng làm địa điểm để giảng dạy này chỉ mới được hình thành cách đây chưa lâu. Tại đây, mỗi ngày sẽ có ít nhất một ca học bắt đầu từ 5 rưỡi chiều. Đến giai đoạn cao điểm sẽ có thêm các ca tối nữa muộn hơn. Học sinh đến với cơ sở của thầy Quyết chủ yếu là lớp 12 đang ôn thi, nghe bạn bè truyền tay nhau nên đến và đăng ký học. Tiếng lành đồn xa cũng vì thế. Mỗi lớp học duy trì tầm khoảng 15 học sinh với không khí học tập lúc nào rất nghiêm túc. Ở đây thầy Quyết có đặt ra khá nhiều nội quy. Như đến lớp muộn 10 phút, tự giác ra về. Không làm bài tập, ra về. Nghỉ học không lý do 2 buổi, tự giác nghỉ.

Lớp học thi miễn phí giữa Hà Nội của thầy giáo trung uý đồng cảm với học sinh nghèo - Ảnh 5.

Lớp học thi miễn phí giữa Hà Nội của thầy giáo trung uý đồng cảm với học sinh nghèo - Ảnh 6.

Đối tượng thầy Quyết ưu tiên nhất là các bạn tỉnh lẻ, "vì mình đồng cảm được với những khó khăn và thiệt thòi của các bạn ấy. Những ngày đầu, có nhiều bạn tỉnh lẻ lên và mình thấy thương. Các bạn đã lên được đây là cả một sự khó khăn rồi, mình đã không giúp được gì thì thôi, chứ nói gì đến kinh phí. Có nhiều bạn không có điện thoại mình còn muốn mua cho bạn một cái vì không biết làm sao để liên lạc được"

Nghĩ về những khó khăn đã trải qua, thầy Quyết chia sẻ: "Từ khi có ý tưởng mở lớp học miễn phí này mình đã gặp rất nhiều khó khăn. Làm sao sắp xếp công việc cơ quan và công việc lớp học, rồi làm sao để học sinh tin và học sinh đến học khi nhiều người cũng có ý tưởng dạy miễn phí thế này. Khó khăn nữa là về tài chính. Để duy trì lớp học, như trước mình đỡ hơn, lúc đó mình đến tận nhà và giảng dạy cho các bạn, bây giờ khi cơ sở đã hình thành, mình phải trang trải tiền nhà, tất cả các chi phí phát sinh dịch vụ.

Giai đoạn đầu khi mà mình mới có ý tưởng này thì chưa có nơi để dạy, thầy trò cứ kéo nhau đến nhà này rồi đến nhà khác học, rất khó khăn. Có những bạn ở trọ nên nhà rất là nhỏ, vào không biết ngồi ở đâu, chẳng biết lấy gì làm bàn cả. Sau này khi có điều kiện tài chính và được bạn bè hỗ trợ thì mình đã mở được một cơ sở rõ ràng, các bạn cũng đến nhiều hơn".

Lớp học thi miễn phí giữa Hà Nội của thầy giáo trung uý đồng cảm với học sinh nghèo - Ảnh 7.

Lớp học được duy trì bằng niềm hạnh phúc của một thầy giáo được học sinh tin và nhớ

Thầy Quyết đã từng dạy rất nhiều đối tượng học sinh. Cơ sở của thầy dạy các khối nhưng thầy trực tiếp phụ trách ban xã hội. Có nhiều bạn đậu các trường lớn như Học viện An ninh, Học viện hành chính quốc gia, thậm chí có bạn chỉ học môn Văn thôi nhưng đậu vào Học viện Ngoại giao... Một số bạn thi được 26, 27 điểm trong thời gian rất ngắn, chỉ vài tháng thôi, cả thầy cả trò đã có những hôm làm việc đến 1 giờ sáng...

3 năm và hành trình làm thầy giáo ôn thi miễn phí cho các bạn học sinh, ngoài các phí nhỏ đóng để mua nước hay photo tài liệu ra, học sinh đến với cơ sở của thầy Quyết hoàn toàn không phải bỏ ra một chi phí nào nữa. Không nhận được bất cứ một khoản lợi nào về vật chất, chưa kể đến công việc ở cơ quan cũng có không ít áp lực, thời gian dành cho cuộc sống riêng hầu như không có - ròng rã như thế những 3 năm, động lực nào thôi thúc thầy Quyết duy trì được điều tốt đẹp này?

Nói đến đây, thầy Quyết chỉ cười: "Điều lớn nhất mình nhận được trong thời gian qua là học sinh thi xong và nhớ thầy. Có bạn đạt kết quả cao, có bạn không như mong muốn, nhưng ai cũng hướng về thầy. Như đợt này báo chí có đưa tin về lớp học, các bạn đều gọi điện đến từ mọi miền trên tổ quốc. Thậm chí các bạn học miền Nam còn muốn ra tận đây chúc mừng. Đó chính là niềm vui và điều hạnh phúc nhất để duy trì lớp học này. 

Động lực lớn nhất của mình là những người đồng cảnh nên mình rất đồng cảm với các bạn. Mình mong muốn giúp đỡ các bạn thôi. Bên cạnh đó, mình cũng có đam mê về nghề giáo nữa".

Lớp học thi miễn phí giữa Hà Nội của thầy giáo trung uý đồng cảm với học sinh nghèo - Ảnh 8.

Nghĩ lại trong suốt 3 năm qua và nhắc về 1 kỷ niệm mình nhớ nhất, thầy Quyết thật lòng: "Kỷ niệm vui cũng nhiều, nhưng nhớ nhất lại là những kỷ niệm không vui". Từng có một bạn học sinh không có phương tiện để di chuyển, cũng chẳng có điện thoại, thấy bạn vất vả quá nên thầy rất thương. Tìm hiểu thì biết gia đình bạn ấy cũng khó khăn, sợ không lo được cho con. Thầy Quyết đã động viên và giúp đỡ bạn ấy, rồi mua cho bạn một chiếc điện thoại. 

Nguồn kinh phí để duy trì lớp học cho đến giờ là do "mỗi người đóng một tí, nhờ các bạn trong nhóm của mình. Giờ còn trẻ cả nên chưa phải lo lắng đến chi phí sinh hoạt gia đình, sau này chắc sẽ khác". Tương lai, thầy Quyết đang nghĩ đến việc tìm nguồn tài trợ để phát triển lớp học này.

Lớp học thi miễn phí giữa Hà Nội của thầy giáo trung uý đồng cảm với học sinh nghèo - Ảnh 9.

Để điều hoà được việc giảng dạy ở cơ quan và mở lớp luyện thi ở ngoài, thầy Quyết đã nhờ cậy sự giúp đỡ của các đồng nghiệp. Mọi người cùng chia sẻ công việc với thầy. Với công việc dạy ở ngoài thì thầy chủ động sắp xếp lịch làm việc hợp lý, từ đó điều hoà và đảm bảo được cả 2. 

Trước kỳ thi THPT sắp tới, thầy Quyết nhắn nhủ tới các bạn học sinh rằng: "Kỳ thi đang sắp đến rồi, những năm gần đây có rất nhiều thay đổi trong kỳ thi THPT, kể cả người dạy cũng như là người học đều gặp khó khăn. Để khắc phục được, thầy trò động viên nhau dù có thay đổi gì thì kiến thức mình vẫn phải nắm vững. Năm nay với phần lớn các môn thi là trắc nghiệm, phương pháp và kinh nghiệm mình đưa ra là các bạn phải học kiến thức cơ bản, vận dụng những câu tự luận rồi khi ấy mới luyện tập trắc nghiệm. Điều này khác với những người khác là nếu chỉ luyện trắc nghiệm thì sẽ không khác gì một cái máy, nếu ra câu khác thí sinh sẽ rất bị động, không thể lựa chọn đáp án đúng". 

Lớp học thi miễn phí giữa Hà Nội của thầy giáo trung uý đồng cảm với học sinh nghèo - Ảnh 10.

Nói về điều mong muốn nhất từ những học sinh mình giảng dạy, dù vô biên lắm nhưng điều quan trọng nhất anh hi vọng vẫn là "có ước mơ thì hãy theo đuổi nó". Bởi trước đây Quyết đã được các thầy cô giáo mình dạy mình như vậy, đến giờ, chính anh là người truyền đạt lại cho học sinh của mình.