Long Nhật: "Tôi nói với Tuấn rằng, nếu có kiếp sau, em xin được làm con gái"

Nguyễn Huy, Theo Pháp luật và Bạn đọc 17:55 28/09/2021

"Tuấn là người hiểu, thương và chiều tôi đến mức vô lý. Anh đã làm tất cả vì tôi. Tiếc rằng anh đã ra đi. Ân nghĩa này tôi nguyện kiếp sau đền đáp", ca sĩ Long Nhật chia sẻ.

Cuộc sống của ca sĩ Long Nhật trong những ngày tháng giãn cách này vẫn bình yên bên tình yêu thương của khán giả cũng như gia đình, dù xa nhau gần 2000 km.

Hát online đến nửa đêm gần sáng

Ca sĩ Long Nhật hiện sống tại quận Bình Tân, TPHCM. Mùa dịch bệnh, tất cả các ngành nghề đều ngưng hoạt động. Ngành giải trí bị đóng băng. Những ngày đầu, Long Nhật rất buồn. Bởi vì, anh là một người mê hát và ham hát.

Nghe lời con trai, hôm nào, Long Nhật cũng mặc thật đẹp và hát online cho khán giả nghe

Khi ấy, chỗ dựa tinh thần của Long Nhật chính là gia đình. Anh gọi cho vợ và con trai ở Hải Phòng. Anh chia sẻ: "Tôi nói với con trai rằng Sài Gòn đang bị thương nặng, ba lo sợ quá Bin ạ. Con trai tôi trả lời: Vậy thì ba hãy hát đi. Con thấy ba luôn tràn đầy năng lượng mỗi khi ba cất tiếng hát. Thế là tôi hát, và thật kỳ diệu, tôi cảm thấy lòng bình an và hạnh phúc".

Lúc đầu Long Nhật hát một mình trong nhà. Về sau, anh bắt đầu hát online. Thế là anh được tương tác với khán giả. Anh vui sướng tột cùng và hát bằng tất cả niềm hạnh phúc.

Có hôm anh hát suốt mấy tiếng, khan cả giọng nhưng khán giả yêu cầu, anh vẫn hát. Hôm khác, Long Nhật hát tới nửa đêm, gần sáng mới nghỉ.

Đó là cách anh vượt qua nỗi buồn. Anh cảm thấy mình còn được làm nghề mình yêu thích, quan trọng hơn, anh giúp cho khán giả được giải trí trong những ngày giãn cách. Hát như thế, anh không chỉ thấy mình được tồn tại mà còn được tiền. Anh thấy cuộc sống có ý nghĩa vì có thể mưu sinh trong mùa dịch bệnh.

Ngày giỗ Tổ vừa rồi, Long Nhật nôn nao trong lòng. Anh sắm sửa một mâm cỗ đủ đầy, trang điểm cẩn thận và chọn cho mình bộ trang phục đẹp. Anh đã gửi nghi thức cúng Tổ trang nghiêm đến khán giả qua hình thức phát online trực tiếp. Sau cùng, anh hát cho khán giả nghe đến 2 giờ sáng của ngày hôm sau.

Long Nhật: Tôi nói với Tuấn rằng, nếu có kiếp sau, em xin được làm con gái - Ảnh 3.

Hát online trong lúc ở nhà tránh dịch giúp Long Nhật cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa thêm và còn kiếm được tiền

Kiếp sau xin được làm con gái

Ngoài ca hát, trong những ngày dịch bệnh, một cách giúp Long Nhật trấn an tinh thần là việc thắp hương cầu nguyện mẹ ruột và "người tình nghệ thuật" Vương Bảo Tuấn. Nhiều người cho rằng việc Long Nhật thờ Vương Bảo Tuấn có ý nghĩa như là vợ thờ cúng chồng.

Theo Long Nhật, anh bắt đầu nổi tiếng hồi còn hát ở đoàn Hải Đăng vào khoảng năm 1992. Đó là lúc anh đoạt huy chương vàng đơn ca tại liên hoan ca nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Dẫu vậy, chất giọng và phong cách hát dân ca khiến tên tuổi của anh chỉ được hâm mộ ở khu vực miền Bắc và miền Trung.

Anh mơ ước mình sẽ tỏa sáng tại Sài Gòn, nên từ năm 1995, anh dấn thân vào vùng đất phương Nam đầy nắng ấm. Do không có người đỡ đầu nên anh chỉ có thể làm MC.

Một lần anh đứng trong cánh gà nghe ca sĩ hát đúng bài ruột của mình. Anh tủi thân vì người ấy hát không hay bằng mình, mà mình thì không có cơ hội được hát.

Thế là anh tìm mọi cách được bước lên sân khấu Sài Gòn với tư cách là một ca sĩ. Anh gặp nhiều khó khăn và thách thức suốt nhiều năm. Cho đến khi anh gặp được Vương Bảo Tuấn.

Long Nhật tâm sự: "Ngày ấy chúng tôi rất nghèo nhưng anh Tuấn quyết tâm sẽ giúp tôi tỏa sáng tại Sài Gòn. Chúng tôi vét hết tiền để dành làm CD. Anh Tuấn là người chọn chủ đề, chọn bài hát cho tôi. Anh cũng là người cố gắng tổ chức liveshow tại sân khấu quận Gò Vấp. Nỗ lực không mệt mỏi của anh, sau cùng, đã đạt thành quả. Tôi đắt show tại đất Sài Gòn.

Tuấn là người hiểu, thương và chiều tôi đến mức vô lý. Anh đã làm tất cả vì tôi. Tiếc rằng anh đã ra đi. Ân nghĩa này tôi nguyện kiếp sau đền đáp.

Giữa chúng tôi là tình tri kỷ, không phải là tình yêu nhưng tôi đã từng nói với Tuấn rằng, nếu có kiếp sau, em xin được tiếp tục làm ca sĩ và được làm con gái".

Long Nhật: Tôi nói với Tuấn rằng, nếu có kiếp sau, em xin được làm con gái - Ảnh 4.
Long Nhật: Tôi nói với Tuấn rằng, nếu có kiếp sau, em xin được làm con gái - Ảnh 5.
Long Nhật: Tôi nói với Tuấn rằng, nếu có kiếp sau, em xin được làm con gái - Ảnh 6.
Long Nhật: Tôi nói với Tuấn rằng, nếu có kiếp sau, em xin được làm con gái - Ảnh 7.

Long Nhật cho hay, anh và cố ca sĩ Vương Bảo Tuấn là tri kỷ. Lúc sinh thời, Vương Bảo Tuấn giúp đỡ anh rất nhiều, vì nợ ân tình anh nên lập bàn thờ Vương Bảo Tuấn tại nhà chứ không như lời đồn là vợ thờ chồng. Dù vậy, anh xin kiếp sau được làm con gái.

Quyết tâm giũ bỏ biệt danh "bà Tám showbiz"

Ngoài ca hát, Long Nhật còn đóng kịch và đóng phim. Lĩnh vực nào anh cũng chinh phục được khán giả. Gần đây, anh lấy được cảm tình của khán giả qua vai trò MC dẫn chương trình talk show Duyên Phận trên đài truyền hình VTV.

Long Nhật có một điểm đặc biệt là loại hình nghệ thuật nào anh cũng thích, mê và tìm hiểu cặn kẽ. Thế nên, khi đảm nhiệm vai trò host - MC của Duyên Phận, talk show nói về cuộc đời nghệ sĩ, anh đã giúp cho chương trình trở nên sống động với kiến thức rộng và sâu.

Ở đó, anh nhắc lại nhiều kỷ niệm showbiz ít người biết hoặc còn nhớ. Anh đặt những câu hỏi hay để cho khách mời có thể giãi bày một cách đầy cảm xúc.

Khi càng đi sâu vào nhiều hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa, Long Nhật quyết tâm rũ bỏ biệt danh "bà Tám showbiz". Ngày ấy, vì sợ mình quá tuổi, khó có thể bám trụ được ở đất Sài Gòn, anh chọn hướng đi tạo sự kiện theo hơi hướng thị phi, để được công chúng chú ý.

Thế nhưng nhiều bạn nghề như NSND Hồng Vân, NSƯT Hoài Linh đã nói với anh rằng, Long Nhật có thực tài, hãy đi lên bằng tài năng. Anh ghi nhận lời khuyên ấy bằng sự trân trọng và đã thực hiện điều đó.

Long Nhật: Tôi nói với Tuấn rằng, nếu có kiếp sau, em xin được làm con gái - Ảnh 8.

Long Nhật vẫn đang ngày ngày cố gắng giũ bỏ hình ảnh "bà Tám showbiz" bằng chính các sản phẩm nghệ thuật chỉn chu

Giờ đây, cái tên Long Nhật đã dần xa với những điều tiếng và thay vào đó là những hoạt động văn nghệ có tính giải trí cao, lẫn giá trị thẩm mỹ.

Ở tuổi 53, Long Nhật vẫn tràn trề năng lượng. Anh vẫn khát khao được hát, được cống hiến, mang lại niềm vui cho khán giả và cũng là tạo niềm vui cho mình. Anh vẫn là người chồng và người cha đầy trách nhiệm, cho dù dấu hỏi về giới tính chưa bao giờ tan biến.

Ảnh: Sưu tầm