Là một trong những "thiên kim tiểu thư" đình đám của showbiz Việt, Huỳnh Viann - con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh luôn nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Mỗi hình ảnh, câu chuyện của cô bé được mẹ chia sẻ trên trang cá nhân đều thu hút lượng tương tác khủng cùng những lời khen có cánh.
Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ ảnh con gái tham dự một buổi biểu diễn múa. Nhan sắc nổi bật, sáng bừng của cô bé khiến người hâm mộ "lịm tim".
Dưới phần bình luận, hàng loạt sao Việt như ca sĩ Đoan Trang, danh hài Thuý Nga, diễn viên Trương Ngọc Ánh, ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Thanh Thảo... đều để lại những lời khen ngợi cho sắc vóc, thần thái và tài năng của ái nữ nhà Hà Kiều Anh.
Nhan sắc nổi bật, sáng bừng của cô bé khiến người hâm mộ "lịm tim".
Hà Kiều Anh sẵn sàng cho các con học ở những trường quốc tế đắt đỏ. Tuy nhiên, cô đồng thời khuyến khích con tham gia nhiều môn năng khiếu và thể thao. Cô không ngại chi tiền để con có cơ hội được trải nghiệm các bộ môn năng khiếu khi nhận ra bé có đam mê lớn dành cho hoạt động thể dục thể thao. Mỗi bé đều có thể mạnh riêng và được mẹ khuyến khích theo đuổi.
Với cô con gái út Vivian, Hoa hậu cũng động viên con gái mình theo đuổi sở thích này vì cho rằng đây sẽ là cơ hội để các con có thêm sức khỏe, phát triển chiều cao và giúp các bé có tinh thần kỷ luật cao, biết phấn đấu trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, Vivian cũng được mẹ cho con học trượt patin, thể dục dụng cụ, ballet, piano… Đây đều là các môn học được xem là rất khó nhưng có lợi cho sự phát triển toàn diện, giúp con trẻ khám phá được thế mạnh của bản thân. Cô cho biết khi trưởng thành, nếu bé thích hoạt động nghệ thuật hay thi hoa hậu, cha mẹ vẫn tạo điều kiện để con theo đuổi ước mơ.
Cô cũng tôn trọng sự lựa chọn của các con, không gò ép con vào bất cứ kế hoạch nào mà chỉ định hướng, giúp con có cách nhìn đúng.
Hà Kiều Anh chia sẻ cảm động: "Từ khi còn trẻ, mình đã luôn mơ ước có thật nhiều con gái. Vậy mà khi lập gia đình, hai bé đầu lại là con trai. Hai vợ chồng tự an ủi nhau: mai này hai con trai lớn sẽ đưa về hai nàng dâu, thế là cũng có con gái trong nhà. Nhưng thật bất ngờ vào phút chót, ông trời lại ưu ái tặng mình một cô con gái út vô cùng đáng yêu như món quà muộn màng, đầy ngọt ngào.
Từ ngày Viann chào đời, mẹ đã bắt đầu "chơi đồ hàng" với con từ mặc đồ, phối phụ kiện, tạo kiểu tóc. May mắn thay, em dường như rất hiểu mẹ. Bộ đồ nào mẹ chọn, con cũng vui vẻ mặc; bất kỳ môn học nào dù là văn hóa, thể thao hay nghệ thuật, con đều đón nhận với sự háo hức và nỗ lực: từ bơi lội, cưỡi ngựa, tiếng hoa, tiếng anh, tiếng việt, nấu ăn, ballet, nhảy, vẽ tranh, piano, violin, rồi cả đàn tỳ bà…
Mẹ xem việc học như cách để rèn luyện kỹ năng sống, còn con lại xem đó là hành trình khám phá. Hai mẹ con cứ thế đồng hành, thỉnh thoảng con cũng có chút nhăn nhó vì học nhiều quá không có thời gian chơi. Còn mẹ lại giả vờ… không thấy, vì nhìn con ngồi chơi mà không học là mẹ thấy trong lòng bứt rứt lắm.
Dù biết cân bằng là quan trọng, nhưng mẹ vẫn tin: nếu con giữ được sự tò mò, sự chủ động và tinh thần tích cực như bây giờ, thì việc học với con sẽ không chỉ là nhiệm vụ, mà là hành trình trưởng thành đầy cảm hứng".
Mặc dù bé Viann được cho là có năng khiếu về diễn xuất nhưng Hà Kiều Anh chưa có ý định cho con theo nghệ thuật. Cô muốn con được phát triển tự nhiên, tự do khám phá sở thích. Khi trưởng thành, nếu bé có đam mê, cô vẫn sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ.