Không cần biết ngoài đời thế nào, mỗi khi lên ảnh, người ta luôn muốn mình xuất hiện chỉn chu nhất có thể. Tuy vậy, có đôi khi điều đó không phụ thuộc vào bạn, mà phụ thuộc tất cả vào bàn tay của người chụp cơ.
Ảnh bình thường muốn chụp đẹp đã khó, với ảnh thẻ, độ khó còn tăng lên gấp bội. Bởi đó có thể sẽ là bức ảnh chân thật nhất về bạn. Không được trang điểm kĩ càng, không ăn diện lộng lẫy, mặt mũi còn phải đúng chuẩn "thanh niên" nghiêm túc, nghĩ thôi đã thấy thảm họa rồi. Nếu bạn không may vớ phải người chụp không có tâm nữa thì tin tôi đi, nhận tấm ảnh thẻ về bạn chỉ muốn chôn vùi, giấu nhẹm nó đi mãi mãi mà thôi!
Không phải ai cũng may mắn chụp ảnh theo phong cách Medusa mà vẫn rạng ngời, xinh xắn như cô bạn này đâu
Không biết thợ chụp ảnh vội vàng đến cỡ nào mà ngay cả mấy giây nhắc người ta nhìn thẳng vào ống kính thôi cũng không có
Đây là thành quả thu được khi anh thợ chụp bắt bạn để lộ hết trán ra để ảnh trông đúng tiêu chuẩn
Khi miệng bạn đang nhai cơm, đầu tóc thì bù xù chưa chải nhưng đã bị kéo vào chụp cho xong
Đã buồn ngủ, mắt còn cận nặng mà không cho đeo kính, thành thử ra nhìn cứ ất ơ, lơ mơ kiểu "Tôi là ai? Đây là đâu?"
Tuy công nghệ từng lúc khác nhau nhưng ảnh thẻ đời nào cũng thế...
Chị chụp ảnh phải hỏi đi hỏi lại xem có phải chị ấy vừa làm bạn phật lòng không mà mặt bạn cứ hằm hằm như thế
Đang hờn dỗi thì bị chụp ảnh belike