Cách đây 2 năm, Linda Ngô và Phong Đạt là cặp đôi đi một bước, ta thấy vài… chiếc clip trên mạng. Hình ảnh Linda Ngô troll chồng một cách hài hước và duyên dáng, hay những clip khoe cuộc sống sang chảnh của cặp vợ chồng rich kid xuất hiện phủ sóng cõi mạng.
Sau khi kết hôn, cặp đôi dần tập trung vào công việc kinh doanh, song song với sáng tạo nội dung. Nhưng gần đây, Linda Ngô bất ngờ thông báo đóng cửa brand thời trang Leinor Studio, cũng là đứa con tinh thần cô từng đặt rất nhiều kỳ vọng.
Quá nhiều thứ xảy đến khiến fan của cặp đôi cũng thắc mắc: Linda Ngô và Phong Đạt sao rồi?
Những video "triệu view" của cặp đôi Linda Ngô và Phong Đạt.
Chào Linda Ngô,
Năm vừa qua, Linda Ngô và Phong Đạt vẫn là một trong những couple khiến cộng đồng mạng tin tưởng vào tình yêu. Nhưng dường như hai bạn đã ít xuất hiện trên MXH?
Linda không nghĩ bọn mình “chùng xuống” đâu, mà là đang có sự điều chỉnh để phát triển lâu dài hơn. Khi làm công việc sáng tạo nội dung, ai cũng có giai đoạn cao điểm, và những lúc cần thay đổi để phù hợp với chính mình và khán giả. Sau khi kết hôn, bọn mình vẫn chăm chỉ làm việc, nhưng cũng cân nhắc khi làm nội dung hơn. Ngày trước có thể chạy theo trend, nhưng bây giờ mình muốn tập trung vào những nội dung có chiều sâu và giá trị nhất định. Có thể vì thế mà cảm giác “nổi bật” không còn giống trước chăng?
Linda Ngô và Phong Đạt.
Bên cạnh sáng tạo nội dung, Linda Ngô và chồng còn tập trung đầu tư vào kinh doanh. Song, nhiều người rất bất ngờ khi thấy bạn đột ngột đóng cửa brand thời trang Lenoir Studio. Lý do gì vậy?
Linda hiểu khi một thương hiệu đóng cửa, ai cũng sẽ có suy đoán riêng. Nhưng thực tế, kinh doanh thời trang không chỉ cần sản phẩm đẹp thôi là đủ. Một thương hiệu muốn đi xa cần có chiến lược rõ ràng, sự đầu tư nghiêm túc và đặc biệt là người dẫn dắt phải toàn tâm toàn ý với nó.
Quyết định đóng cửa Lenoir thực sự không dễ dàng với mình chút nào. Nhưng vừa kinh doanh, vừa làm sáng tạo nội dung nên mình không thể dành đủ thời gian phát triển thương hiệu như mong muốn. Lenoir không đóng cửa vì không bán được hàng, mà bởi Linda không thể tiếp tục dành trọn thời gian và tâm huyết như trước nữa.
Mình nhận ra đôi khi, từ bỏ một điều gì đó không có nghĩa là không đủ giỏi hay thất bại, mà đơn giản nó không còn phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại nữa. Linda không muốn làm điều gì đó nửa vời, nên thay vì tiếp tục khi không thể dốc toàn sức, mình chọn cách khép lại hành trình này để tập trung vào những dự án khác tốt hơn.
Linda nghĩ có phải xu hướng kinh doanh thời trang ở Việt Nam đã thoái trào?
Mình nghĩ kinh doanh thời trang vẫn luôn có cơ hội. Nhưng hiện tại thị trường thay đổi rất nhiều và cạnh tranh cũng cao hơn. Nhiều thương hiệu đóng cửa không phải vì họ không giỏi, mà vì mô hình kinh doanh không còn phù hợp với thị trường nữa. Nếu ai muốn kinh doanh thời trang bây giờ, cần phải có một kế hoạch rất rõ ràng.
Mình lấy ví dụ đi… Như trước đây, một thương hiệu thời trang chỉ cần một sản phẩm đẹp là có thể thu hút khách hàng. Nhưng bây giờ, thương hiệu cần có câu chuyện, cá tính riêng và chiến lược marketing thực sự mạnh. Thêm vào đó, chi phí quảng cáo ngày càng cao, hành vi mua sắm của khách hàng cũng thay đổi theo kinh tế.
Với riêng câu chuyện đóng cửa Lenoir, mình nhận ra: Đôi khi từ bỏ không có nghĩa là thất bại, mà là một bước tiến để hướng tới điều tốt hơn. Mình từng ôm quá nhiều thứ cùng lúc và thấy nếu cố gắng làm tất cả mà không thể dành 100% tâm huyết vào một điều nào đó, thì kết quả sẽ không như mong đợi. Học cách buông bỏ khi cần thiết cũng là một dạng thành công đấy chứ!
Đôi lúc mình tự hỏi: Điều gì mới thực sự quan trọng với mình? Còn hiện tại, mình cũng đang ấp ủ một dự án mới và hy vọng sẽ sớm có thể chia sẻ tới mọi người.
Sau 2 năm kết hôn, Linda Ngô thấy cuộc sống hôn nhân thế nào? Liệu có điều gì tưởng là dễ, nhưng khi bước chân vào hôn nhân rồi mới thấy khá khó và “vỡ mộng”?
Thật ra vì đã sống chung từ trước khi cưới, nên cuộc sống hôn nhân với mình không thay đổi quá nhiều đâu. Cảm giác khác biệt nhất có lẽ là sự gắn kết của 2 vợ chồng, những kế hoạch dài hạn rõ ràng hơn và cả hai trân trọng quãng thời gian bên nhau. Mình nghĩ khi có con mới có nhiều điều khác biệt đáng kể.
Về chuyện tài chính, bọn mình cũng có quỹ chung và cùng nhau lập kế hoạch. Mình hay đùa “không cho anh Đạt tiền”, nhưng thực tế tụi mình khá thoải mái trong việc chi tiêu đấy.
Cảm giác khi cả 2 bước vào cuộc hôn nhân với sự tự chủ tài chính, gia đình 2 bên cũng có điều kiện là trải nghiệm “ở quá vạch đích” như thế nào?
Mình thấy tự chủ tài chính rồi mới kết hôn là lựa chọn đúng đắn. Không phải vì tiền là tất cả đâu, mà nhờ nó giúp cả hai bước vào hôn nhân với tâm thế thoải mái hơn. Thay vì áp lực tài chính, tụi mình có thể tập trung vào nhau nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống và cùng nhau xây dựng gia đình.
Nhưng mình nhận ra chỉ tài chính thôi chưa đủ đâu. Để giữ gìn cuộc hôn nhân hạnh phúc, còn cần nhiều yếu tố như giao tiếp, sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau hay khả năng cùng nhau giải quyết vấn đề… Không phải lúc nào cuộc sống cũng suôn sẻ mà. Nếu không biết cách lắng nghe và cùng chia sẻ vượt qua khó khăn, thì dù có nhiều tiền đến đâu, tình cảm cũng khó bền lắm.
Linda Ngô đã dự định bao giờ có em bé chưa? 2 bạn tưởng tượng bản thân ở vai trò bố mẹ bỉm sữa sẽ như thế nào?
Từ lúc cưới, bọn mình quyết định không vội có con, vì muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng trước. Cả hai đều thích đi du lịch, khám phá những điều mới mẻ và tập trung vào sự nghiệp, nên chưa đặt một thời điểm cụ thể nào cho chuyện này.
Nhưng tất nhiên, bọn mình vẫn mong có em bé trong tương lai gần, chỉ là muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên và… tùy duyên. Nếu một ngày nào đó nhận được tin vui, chắc chắn tụi mình sẽ sẵn sàng đón nhận!
Dù chưa có con, bọn mình cũng hay bàn vu vơ về những tình huống “bỉm sữa”, rồi tranh luận xem ai sẽ đóng vai nghiêm khắc, ai sẽ đóng vai hiền. Nhưng điều quan trọng nhất là cả hai cùng thống nhất quan điểm nuôi dạy con. Bởi bọn mình tin rằng khi có chung suy nghĩ ngay từ đầu thì sau này sẽ dễ dàng hơn trong việc cùng nhau làm bố mẹ.
Có một video Linda Ngô và Phong Đạt chia sẻ về việc kiểm tra sức khoẻ sinh sản tại một trung tâm thực hiện IVF. Liệu có phải 2 bạn đang thật sự gặp khó khăn trong việc có con không?
Bọn mình chỉ đi khám tiền hôn nhân thôi, chứ không gặp vấn đề gì cả. Mình nghĩ kiểm tra sức khỏe sinh sản là một điều rất cần thiết, không chỉ cho những ai đang muốn có con ngay, mà cho bất kỳ cặp đôi nào muốn hiểu rõ hơn về sức khỏe của mình.
Khi thấy em gái đã có em bé trước mình, liệu Linda Ngô và Phong Đạt có… sốt ruột không?
Không hề sốt ruột! Từ trước đến nay, mình và em gái đã có những quan điểm khác nhau về chuyện lập gia đình. Em gái mình luôn muốn có con sớm, còn mình thì thích tận hưởng cuộc sống vợ chồng trước đã.
Khi em gái có em bé, mình chỉ thấy vui và tự hào. Nhìn cách em chăm con chu đáo và trở thành một người mẹ - mình ngưỡng mộ lắm! Mỗi người đều có hành trình riêng mà. Với mình, điều quan trọng nhất là làm điều phù hợp với bản thân, đúng thời điểm và đúng mong muốn. Khi nào duyên tới, mình chắc chắn cũng sẽ sẵn sàng có em bé thôi.
Cặp đôi chưa vội có con để cùng nhau tận hưởng cuộc sống vợ chồng trước.
Cả hai từng tâm sự bao giờ có em bé mới tính đến chuyện mua nhà. Và cũng không định mua chung cư vì coi đó là tiêu sản. Còn bây giờ thì sao, quan điểm về chuyện mua nhà của cả 2 có thay đổi sau khi kết hôn không?
Hiện tại, bọn mình vẫn ưu tiên đầu tư hơn là mua nhà ngay. Cũng có lúc nghĩ đến việc mua chung cư, nhưng nếu có cơ hội đầu tư tốt hơn, bọn mình vẫn sẽ chọn đầu tư trước.
Quan điểm này mình có là nhờ ảnh hưởng của gia đình. Bởi bố mẹ mình đến tuổi 40-50 mới mua nhà để ở, chứ trước đó họ tập trung vào đầu tư bất động sản khác và phát triển tài chính. Nhìn vào cách họ làm, bọn mình cũng cảm thấy không cần phải vội. Bây giờ có rất nhiều lựa chọn thuê nhà đẹp và phù hợp với nhu cầu sống, nên bọn mình thấy cũng chưa cần phải gấp gáp sở hữu căn nhà cố định nào đó.
Linda cũng thường chia sẻ về cuộc sống gia đình mình ngày xưa, và bạn cũng rất tự hào kể về gia đình. Liệu có kỷ niệm nào về gia đình hay cách giáo dục của bố mẹ khiến Linda thay đổi suy nghĩ, trở thành con người của hiện tại không?
Mình cảm thấy rất may mắn khi từ nhỏ đã được bố mẹ dạy về tính tự lập, tự tin vào bản thân và biết đặt ranh giới trong xã hội. Tưởng toàn điều đơn giản và… hiển nhiên phải không? Nhưng điều đó giúp mình rất nhiều trong cuộc sống, đặc biệt là khi bước ra ngoài xã hội, mình phải đối diện nhiều với áp lực và các mối quan hệ khác.
Từ hồi cấp 3, bố mẹ đã dạy mình những khái niệm cơ bản về kinh tế, cách quản lý chi tiêu và đầu tư - cái mà bây giờ người ta hay gọi là “money talk”. Mình không chỉ biết cách tiết kiệm, mà còn hiểu tiền là công cụ tạo ra cơ hội. Bố mẹ dạy mình về tiền không phải theo kiểu áp đặt, mà thường chia sẻ những câu chuyện thực tế, giúp mình dần có tư duy tài chính theo cách tự nhiên hơn
Nhờ những bài học này mà Linda luôn ý thức về việc độc lập tài chính, sống không phụ thuộc vào ai và hiểu giá trị của việc đầu tư cho tương lai. Đó cũng là lý do khi lớn lên, mình không chỉ tập trung kiếm tiền, mà còn suy nghĩ cách quản lý để “tiền đẻ ra tiền” nữa.
Bố mẹ Linda một tay gây dựng được cơ nghiệp, và theo những gì Linda chia sẻ, bạn cũng rất tự hào về bố mẹ mình. Liệu có quan điểm hay suy nghĩ nào của bố mẹ tưởng chừng “lỗi thời”, nhưng Linda thấy rằng Gen Z nên học hỏi theo thế hệ trước không?
Có một điều bố mẹ mình luôn nhắc đi nhắc lại từ nhỏ: “Cái gì cũng có giá của nó, muốn có thì phải bỏ công sức ra mà làm”. Ngày xưa, mình thấy câu này… hơi lỗi thời, bởi nghĩ nếu mình có điều kiện rồi thì sao phải sống cực khổ? Nhưng càng lớn, mình càng hiểu rõ ý nghĩa của câu này.
Bố mẹ mình gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên họ rất trân trọng từng đồng tiền kiếm được. Không phải vì tiếc tiền, mà bởi ba mẹ hiểu giá trị của lao động. Dù mình sinh ra trong một gia đình tốt, nhưng nếu không biết tự cố gắng, thì sớm muộn cũng không giữ được những thứ mình có.
Mình thấy bây giờ Gen Z có rất nhiều cơ hội phát triển nhanh, nhưng cũng dễ bị cuốn theo những thứ “nhanh và dễ dàng”. Ai cũng muốn thành công sớm, giàu nhanh, nhưng lại quên rằng thành công thật sự cần có quá trình và nỗ lực thực sự. Bố mẹ mình luôn tin vào sự kiên trì và làm tốt từng việc nhỏ trước khi nghĩ đến việc lớn. Và mình nghĩ đây là một tư duy mà thế hệ nào cũng nên học hỏi.
Nhìn vào Linda, ai cũng thấy bạn rất hoàn hảo khi có ngoại hình - công việc thuận lợi - chồng chiều. Bản thân Linda cũng sinh ra từ vạch đích khi gia đình có điều kiện. Nhưng ai cũng có những vấn đề riêng trong cuộc sống, dù bên ngoài rất hoàn hảo? Linda có thấy thế không, và nếu có với bạn, đó là gì?
Mình luôn tin rằng không có ai hoàn hảo, chỉ là người ta chọn thể hiện ra bên ngoài những gì thôi. Ai cũng có những thử thách riêng mà không phải lúc nào cũng chia sẻ lên mạng mà.
Mình cũng vậy! Có thể mọi người nhìn vào thấy mình có sự nghiệp ổn định, cuộc sống đủ đầy và chồng yêu thương. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không có áp lực, không có những khoảnh khắc nghi ngờ bản thân hay những ngày cảm thấy kiệt sức.
Nhưng mình học cách chấp nhận rằng cuộc sống không hoàn hảo, và mình vẫn có thể hạnh phúc trong sự không hoàn hảo đó. Mình không cần phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải chứng minh điều gì với ai, chỉ cần làm tốt nhất trong khả năng và tận hưởng những gì mình đang có.
Cảm ơn những lời chia sẻ của Linda Ngô!